Scholes: "Man City chưa xứng là đối thủ của MU"
(Dân trí) - Trước thềm trận derby Manchester đêm mai, lão tướng Paul Scholes vừa có những lời châm chọc đối phương khi tuyên bố “Man xanh” chưa đủ mạnh để được coi là đối thủ chính của MU.
Scholes ăn mừng bàn thắng vào lưới Man City tháng 4/2010
Thành tích đối đầu này khiến lão tướng Paul Scholes rất tin vào sức mạnh của đội nhà và cho rằng “Man xanh” chưa đạt đến tầm để được coi là địch thủ chính của MU. “Sự khác biệt chính giữa 2 đội có lẽ chính là ở thành tích đối đầu đó. Chúng tôi luôn có niềm tin mình đủ sức đánh bại bất kỳ ai nhưng với Man City tôi không dám chắc họ có sự tự tin ấy”, Scholes tuyên bố.
“Khi họ có được vị trí thứ 4 hoặc 5 hoặc bất kỳ đâu trên BXH tôi cũng không cho rằng họ có thể được xem là đối thủ chính của chúng tôi trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Chắc chắn chỉ có Arsenal và Chelsea mới xứng đáng được coi trọng còn Man City được chú ý đơn giản vì họ là láng giềng của chúng tôi. Liverpool cũng vậy. Khi họ có nhiều tiền để chuyển nhượng, điều đó có thể giúp ích cho chúng tôi bởi toàn đội sẽ hào hứng hơn chút ít khi đối đầu với họ”
Và lão tướng người Anh không quên gợi lại nỗi đau của đối thủ trong trận thua hồi tháng 2 sau pha tung người móc bóng tuyệt đẹp của Rooney. “Trong trận đấu gần đây nhất bàn thắng của Wayne đã đem đến sự khác biệt. Ngoài ra trong 5-6 trận trước đó thế trận tương đối cân bằng. Chúng tôi chỉ chiến thắng ở những phút cuối. Michael Owen tỏa sáng, Wayne ghi bàn quyết định mùa trước và tôi cũng sút tung lưới Man City”.
Nhận định về trận tới khi Quỷ đỏ thiếu vắng chân sút chủ lực Rooney còn đối thủ của họ mất Tevez vì chấn thương, Scholes rất tự tin: “Tevez chắc chắn là mũi nhọn của họ cũng giống như Wayne với phong độ khó tin vài trận gần đây. Vắng Wayne chúng tôi vẫn còn một cây săn bàn khác là Dimitar Berbatov. Tôi không dám chắc Man City có được lựa chọn này”.
Hoàng Tùng