1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau 1329 ngày hàng thủ Barcelona mới tệ như thế

(Dân trí) - Trong năm đầu tiên dẫn dắt Barcelona, Pep Guardiola đã từng chứng kiến cậu học trò Valdes phải vào lưới nhặt bóng 4 lần và đó là lần duy nhất cho đến khi ông chia tay đội bóng, giờ thì đến người kế nhiệm Tito Vilano chứng kiến điều tương tự, 1329 ngày sau đó.

Deportivo là đội bóng đầu tiên sút tung lưới Barcelona tới 4 lần trong một trận đấu sau 218 trận đấu liên tiếp kể từ khi Atletico Madrid thực hiện này 1329 ngày về trước. Điều mà cả Atletico lẫn Deportivo làm được xứng đạng được gọi là kỳ tích bởi vì Barca tuy không phải là một đội bóng thiên về phòng ngự nhưng sức mạnh của họ hoàn toàn vượt trội đối thủ, hơn nữa triết lý tiki-taka cũng giúp cho khung thành Valdes được giảm bớt sức ép đáng kể.

Valdes phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần sau 218 trận
Valdes phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần sau 218 trận

Chỉ đáng tiếc cho Deportivo khi họ không thể giành được chiến thắng như Atletico dù cũng ghi 4 bàn vào lưới Barcelona trên sân nhà khi chấp nhận thất bại với tỉ số “điên rồ” 4-5. Gần 4 năm về trước, Atletico Madrid cũng rơi vào thế phải rượt đuổi nhưng với những chân sút thượng thặng như Aguero và Forlan, họ đã có được chiến thắng với tỉ số 4-3. Trong trận đấu đó, Henry và Messi đưa Barcelona vượt lên dẫn trước 2-0, rồi “song tấu” Aguero-Forlan gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Một lần nữa Los Blaugrana lại vượt lên nhờ pha lập công thứ hai của Henry, nhưng lại là cặp sát thủ Aguero-Forlan lần lượt hoàn tất những cú đúp cho riêng mình đồng thời giúp Atletico có được cú lội ngược dòng ngoạn mục trước “gã khổng lồ” xứ Catalonia. Dĩ nhiên, Valdes và hàng phòng ngự với màn trình diễn tệ hại là tâm điểm của những chỉ trích sau khi trận đấu tại Vicente Calderon ngày 1/3/2009 kết thúc như chuyến hành quân đến Riazor vừa qua. Tuy nhiên tình hình vào thời điểm hiện tại của hàng thủ Barcelona đáng lo ngại hơn rất nhiều.

Từ đầu mùa, thầy trò Tito Vilanova vẫn duy trì được mạch trận bất bại song họ lại để thủng lưới khá nhiều tại La Liga. Cụ thể thủ thành Valdes đã phải vào lưới nhặt bóng tới 11 lần sau 8 trận trong khi những đội bóng còn lại trong top 4 như Malaga mới chỉ để lọt lưới 5 bàn còn “đại kình địch” Real Madrid là 7 bàn. Hơn nữa, hàng phòng ngự Barcelona còn bị cơn bão chấn thương tàn phá một cách khủng khiếp, tùy mức độ nặng nhẹ nhưng chưa hậu vệ nào của Barca là chưa dính chấn thương ngoại trừ…Mascherano, người sẽ nghỉ trận đấu tới vì thẻ phạt.

Có lẽ chưa bao giờ hàng phòng ngự của Barcelona lại điêu đứng về mặt nhân sự và thể hiện phong độ tệ hại như vậy kể từ khi Guardiola rồi bây giờ là Tito Vilanova lên nắm quyền. Mùa trước, Barcelona chính là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất tại La Liga, chỉ có Osasuna và Granada là có thể làm tung lưới Valdes 3 lần, còn Real Sociedad, Valencia, Athletic, Betis (cả hai lượt trận) và Real Madrid là những đội bóng có thể sút tung lưới Barcelona 2 lần trong một trận đấu.

Cặp song sát Forlan-Aguero từng khiến Barcelona khiếp đảm
Cặp song sát Forlan-Aguero từng khiến Barcelona khiếp đảm
 
Mùa giải 2010/11, hàng phòng ngự Barcelona còn thể hiện một phong độ ấn tượng hơn nữa. Chỉ có Hercules và Real Sociedad là hai đội bóng duy nhất có thể đánh bại được Barcelona đồng thời ghi được 2 bàn vào lưới Valdes trong suốt mùa giải này. Mùa giải 2009/10 thì cũng chỉ có Atlético (cả hai lượt trận), Mallorca, Almería, Zaragoza và Sevilla là ghi được 2 bàn vào lưới Barcelona trong một trận đấu. Chỉ riêng mùa đầu tiên dưới triều đại Guardiola là Barcelona còn một lần thủng lưới 3 bàn trong trận hòa 3-3 với Villarreal ngoài trận đấu với Atletico kể trên.

Nói về trận cầu “điên rồ” tại Riazor vừa qua có một điều kỳ lạ là đây không phải là lần đầu tiên Barcelona và Deportivo “điên” như vậy. Tại Riazor cũng đã từng chứng kiến Deportivo từng ghi 4 bàn thắng nhưng vẫn không thể giành được chiến thắng cách đây hơn 60 năm. Ở mùa giải 1949/50, Deportivo và Real Sociedad đã cầm chân nhau với tỉ số 4-4 và đội chủ nhà vẫn phải sắm vai kẻ rượt đuổi khi phải nhờ tới bàn thắng ở những phút cuối của Sabella mới có được 1 điểm.

Trong khi đó “gã khổng lồ” xứ Catalonia cũng từng trải qua cảm giác cay đắng như chính Deportivo khi ghi tới 4 bàn thắng nhưng vẫn thua Real Murcia đúng với tỉ số 4-5 vào ngày 11/9/1955.

Ngọc Trung