1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sân bóng vắng khán giả, “chảo lửa” Vinh đã nguội!

(Dân trí) - Sân Vinh không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, của bóng đá Nghệ An, mà còn là “cứu cánh” với BTC giải về một giải đấu vắng bóng khán giả. Tuy nhiên, những hình ảnh sân Vinh chật kín người xem giờ chỉ còn là hoài niệm. Giờ đây, “chảo lửa” Vinh đã nguội, khi mà SL Nghệ An thi đấu ngày một sa sút, không còn nhiệt như xưa.

Còn đâu những trận “công thành”

Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ rất cuồng nhiệt và họ yêu đội bóng của mình đầy chân thành. Bóng đá Nghệ An từng có một thời gian dài lên tới đỉnh cao, gắn liền với thời kỳ vàng son này là những hình ảnh cuồng nhiệt của các CĐV.


Khán giả không còn hứng thú với những trận đấu của SL Nghệ An - Ảnh: Nguyễn Duy

Khán giả không còn hứng thú với những trận đấu của SL Nghệ An - Ảnh: Nguyễn Duy

Sân Vinh với sức chứa chỉ hơn 1 vạn khán giả, đã trở nên quá tải trong những trận cầu tâm điểm. Không có vé vào sân, hàng trăm, hàng nghìn CĐV đã “đột nhập” sân bằng cách dùng thang để trèo qua bức tường bao quanh sân. Đây vốn đã là “đặc sản” của sân đấu này và nhiều người thường gọi vui là “công thành”. Sân Vinh trận nào cũng kín và những hộ dân xung quanh nhanh nhạy kiếm thêm bằng dịch vụ cho thuê thang để người hâm mộ không mua được vé leo vào, với giá rất phải chăng.

“Công thành” trở nên quen thuộc với các CĐV xứ Nghệ. BTC gần như phải bó tay bởi các CĐV có thể trèo vào sân ở bất cứ vị trí nào. Dù đây là một hình ảnh không mấy đẹp, nhưng lại khiến các đội bóng tại V-League thèm cũng chẳng có.

Hiện tượng “công thành” tiếp tục diễn ra ở những mùa giải 2011 (trận chung kết lịch sử giữa SL Nghệ An và Hà Nội T&T), mùa giải 2013 (SL Nghệ An tiếp Sài Gòn Xuân Thành, khi đó có Văn Quyến đầu quân), hay gần nhất là trận tiếp HA Gia Lai của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… ở mùa giải 2015.


Khán đài sân Vinh ở trận đấu SL Nghệ An-Khánh Hòa ngày 17/7 - Ảnh: Nguyễn Duy

Khán đài sân Vinh ở trận đấu SL Nghệ An-Khánh Hòa ngày 17/7 - Ảnh: Nguyễn Duy

Ở các trậnđấu này, sân Vinh luôn đông nghịt khán giả, các CĐV trèo cả lên đầu nhau để mua vé. Sự cố cũng đã xảy ra ở mùa giải 2013, khi SL Nghệ An tiếp Sài Gòn Xuân Thành, đã bị vỡ sân. Người ta thống kê rằng ngày hôm đó đã có đến 30 ngàn khán giả vào trong sân Vinh, gấp rưỡi sức chứa của sân bóng cũ kỹ này.

Sân Vinh sau đó chỉ bị phạt nhẹ và sự cố năm 2013 đã trở bài học đắt giá trong công tác tổ chức.

Từ “chảo lửa” Vinh, những giá trị truyền thống vẫn tồn tại, và nhờ thế mà khán giả đã dần dần xuất hiện trở lại ở các SVĐ khác với số lượng ngày càng đông đảo. Tuy nhiên, niềm tự hào của người dân xứ Nghệ, giờ chỉ còn là hoài niệm. Sân Vinh vài mùa giải gần đây thường xuyên vắng tanh khán giả, để lộ những khán đài bê tông phủ rêu xanh.

“Chảo lửa” đã nguội

Anh Trần Văn Trung, một thành viên của Hội CĐV SL Nghệ An chia sẻ: “Cho đến khi HLV Nguyễn Hữu Thắng, một người được cho là biểu tượng của bóng đá xứ Nghệ dứt áo ra đi khi giọt nước làm tràn ly, bất lực trước những tồn tại của đội bóng đã làm nên tên tuổi cho anh. Nhiều người đã nghĩ rằng bóng đá xứ Nghệ sẽ một lần nữa phải chạy theo cái vòng luẩn quẩn, và rồi sân Vinh vắng tanh trong ngày được khoác lên mình bộ áo mới”.

Những mùa giải vừa qua, cái nghèo đã khiến SL Nghệ An gặp khó. Họ khó trong việc giữ chân các trụ cột, khó cả giữ HLV Hữu Thắng. Lần lượt những tài năng xứ Nghệ ra đi không quay đầu trở lại, SL Nghệ An cũng chẳng có đủ tiển để mua sắm cầu thủ lấp vào những khoảng trống.


Niềm tin của khán giả đối với SL Nghệ An đã không tồn tại - Ảnh: Nguyễn Duy

Niềm tin của khán giả đối với SL Nghệ An đã không tồn tại - Ảnh: Nguyễn Duy

Về mặt chuyên môn, đội bóng xứ Nghệ đi xuống rõ rệt. Đó là điều mà ai cũng nhận ra khi SL Nghệ An thường thua và hòa nhiều hơn là thắng ở mỗi mùa giải. Tuy nhiên, điều mà các CĐV buồn nhất, lại là tinh thần, truyền thống bóng đá Nghệ An, giờ không còn được cầu thủ thể hiện trên sân.

Ở mùa giải 2015, hình ảnh những khán đài trống vắng trên sân Vinh trở nên rất quen thuộc. Trong trận đấu chiều qua giữa SL Nghệ An và Khánh Hòa, do sân Vinh đang trong giai đoạn sửa chữa nên khu vực khán đài B chưa được mở cửa đón khán giả vào xem. Thế nhưng, ở khán đài C, D cũng không có được bao nhiêu khán giả đến theo dõi trực tiếp trận đấu. Ngay cả Hội CĐV SLNA cũng chỉ có lác đác vài chục thành viên trung thành tụ tập một góc nhỏ khán đài C. Còn khu vực khán đài A vẫn còn rất nhiều chỗ trống, cho dù đây là khán đài có mái che.

Thế nhưng, ngay cả các CĐV trung thành của SL Nghệ An vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường, cũng phải thất vọng khi đội nhà trình diễn lối chơi mờ nhạt, yếu chuyên môn, kém về tinh thần. Nhiều CĐV đã bỏ về sớm khi trận đấu chưa kết thúc.

SL Nghệ An thua ngược Khánh Hòa 1-2 và đó là một kết quả không bất ngờ. Kết thúc trận đấu, HLV Ngô Quang Trường cho rằng nguyên nhân dẫn đến trận thua là do học trò mình không tận dụng được cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, các CĐV đều khẳng định cầu thủ SL Nghệ An thi đấu không quyết tâm, không thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa như trước.

SL Nghệ An không còn là chính mình, nhưng họ vẫn may mắn khi các CĐV vẫn luôn đứng bên cạnh. Ở những chuyến làm khác bất cứ đâu, khán giải SL Nghệ An đều kéo tới sân rất đông. Điều đó cho thấy tình yêu với đội bóng của CĐV xứ Nghệ chưa tắt hẳn. Chỉ có điều, bóng đá Nghệ An phải thay đổi, cầu thủ phải tôn trọng khán giả và luôn trân trọng những tình cảm thiêng liêng mà các CĐV dành cho mình.

L.T