Ronaldo: “Nhiều người la ó vì ghen tị với tôi”

(Dân trí) - Trước việc bị CĐV Dinamo Zagreb la ó, huýt sáo trong suốt trận đấu đêm qua, ngôi sao người Bồ Đào Nha không giấu vẻ bức xúc “độp” lại rằng, hành vi đó xuất phát từ sự ghen tị với thành công và danh tiếng của anh.

Ronaldo đã không thể hiện được phong độ như thường lệ trong chuyến làm khách của Real Madrid trước chủ nhà Dynamo Zagreb. Dù đội bóng Hoàng gia TBN vẫn ca khúc khải hoàn với chiến thắng 1-0 nhờ công Di Maria nhưng cá nhân cựu ngôi sao MU thi đấu dưới sức.

 

Theo CR7, một trong những lý do chính là việc anh luôn bị các CĐV chủ nhà huýt sáo, la ó mỗi khi nhận bóng, khiến tâm lý không tránh khỏi ức chế. Trả lời trên Marca sau trận đấu, Ronaldo không giấu vẻ bất bình:

 

Ronaldo: “Nhiều người la ó vì ghen tị với tôi” - 1
Ronaldo không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của tổ trọng tài



“Có lẽ họ làm thế vì ghen tị với tôi, do tôi đẹp trai, giàu có và chơi bóng giỏi. Bạn sẽ chẳng thể thoải mái chút nào nếu cứ bị la ó mỗi khi có bóng. Tôi không muốn nói gì thêm nữa”.

 

Ngoài việc không hài lòng với cách chào đón có phần “thù địch” của CĐV chủ nhà, Ronaldo còn chỉ trích tổ trọng tài “làm ngơ” trước lối chơi “chặt chém” của các cầu thủ Dynamo Zagreb. Bản thân ngôi sao người BĐN cũng bị “dính đòn”, chảy máu và phải khâu 3 mũi.

 

“Trọng tài luôn khẳng định họ sẽ bảo vệ những cầu thủ chơi kỹ thuật và thẳng tay với những pha phạm lỗi thái quá. Tuy nhiên, tôi đã bị các cầu thủ Zagreb liên tục phạm lỗi mà chẳng nhận được sự bảo vệ nào”.

 

ZZ