1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rome Masters: Djokovic đi tiếp, Murray sớm thành khán giả

(Dân trí) - Sau khi bị Rafel Nadal đánh bại ở bán kết Madrid Open vừa qua, Novak Djokovic đã khởi đầu Rome Masters cũng không thực sự dễ dàng khi anh thắng đối thủ vô danh Benede 7-6, 6-2. Cú sốc lớn diễn ra ngay ở ngày đầu khi mà hạt giống số 1 Andy Murray đã thành khán giả.

Đêm qua và rạng sáng nay loạt trận đầu tiên của vòng hai Rome Masters đã chính thức khởi tranh. Hạt giống số 2 Djokovic tiếp tục tham dự Rome Masters, giải Masters 1000 thứ năm trong năm và cũng là giải Masters cuối cùng được tổ chức trên mặt sân đất nện. Trong các giải trước, Nole thi đấu không thành công, cao nhất anh cũng chỉ vào được bán kết. Tại Madrid Open vừa qua, Djokovic đã thất bại trước Nadal. Trước đây, Djokovic từng vô địch Rome Master vào các năm 2014, 2015.


Djokovic bắt đầu chinh phục giấc mơ vô địch Rome Masters lần thứ 5

Djokovic bắt đầu chinh phục giấc mơ vô địch Rome Masters lần thứ 5

Trong vòng đấu tiên với Aljaz Bedene, tay vợt hạng 55 ATP của Vương quốc Anh. Hai người từng đối đầu hai lần trước đây, Nole đều giành chiến thắng trắng cả hai trận, gần nhất anh đánh bại đối thủ này là ở Pháp mở rộng 2016. Hạt giống số 2 Djokovic khởi đầu trận đấu không tốt, anh để đối thủ bẻ ngay game đầu tiên.

Tuy nhiên, Aljaz Bedene cũng không thể bứt phá, tay vợt này cũng mất game đầu tiên cầm giao bóng. Liên tiếp sau đó, Nole vượt lên dẫn trước trong khi Bedene liên tục san hòa về tỉ số, ở 10 game tiếp theo chỉ có một break-point xuất hiện ở game 7 của Nole, nhưng tay vợt người Serbia đã cứu game thành công.

Aljaz Bedene cầm giao bóng khá tệ khi bước vào loạt tie-break, anh mất cả hai pha cầm giao bóng đầu tiên, tạo cơ hội cho Nole dẫn trước tới 5-0. Tay vợt người Serbia đã dễ dàng thắng 7-2 ở ván quyết thắng khép lại set đầu tiên sau 57 phút tranh tài.

Chơi tốt trong set một, nhưng Bedene đã không thể duy trì được sự ổn định trong set hai. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng Bedene vẫn để mất break ở các game 1 và 5, Nole cầm giao bóng ổn định hơn ở set hai, đối thủ của anh không có cơ hội bẻ game. Nhưng Nole cũng mất khá nhiều thời gian, anh thắng 6-2 ở set hai (mất tận 40 phút).

Cùng với Nole, những tay vợt đáng chú ý khác như Tomas Berdych, Roberto Bautista-Agut, Alexander Zverev, Pablo Cuevas đều đã giành chiến thắng để tiến vào vòng ba.


Murray đang sa sút không phanh ở mùa giải năm nay

Murray đang sa sút không phanh ở mùa giải năm nay

Cú sốc lớn nhất ở lượt trận này xảy đến ở lượt trận cuối cùng khi hạt giống số 1 cũng là đương kim vô địch giải Andy Murray đối đầu với Fabio Fognini. Tay vợt người Italia cũng tạo dựng được chút tên tuổi trong làng banh nỉ, nhưng rõ ràng phong độ của anh trong nhưng năm gần đây không tốt, hiện tại Fognini đứng hạng 29 thế giới.

Tất nhiên, Fognini không phải đối thủ được đánh giá cao trước Murray ở vòng hai. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã nổ ra khi tay vợt của nước chủ nhà thắng rất dễ dàng, anh thắng 6-2 6-4 chỉ sau 1 giờ 35 phút. Murray khởi đầu trận đấu ra quân ở Rome quá tồi, anh mất liền hai game đầu tiên cầm giao bóng và để đối thủ dễ dàng thắng 6-2 ở set đầu.

Thắng trắng trong game đầu tiên cầm giao bóng ở set hai, nhưng Muray lại mất hai game cầm giao bóng tiếp theo để đối phương đẫn 4-1. Tựa lưng vào thất bại sớm, Murray đã chơi đầy nỗ lực và khiến đối phương gặp nhiều khó khăn nhưng không thể lật ngược thế cờ. Chỉ có được một break ở game 8, Murray vẫn cay đắng nhìn đối thủ thắng 6-4 ở set hai, qua đó biến anh thành khán giả.

P.S