1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rơi điểm trước đội cuối bảng, Juventus bị Man City áp sát

(Dân trí) - Dù được thi đấu trên sân nhà Juventus Arena nhưng Juventus đã không thể giành chiến thắng trước đội cuối bảng M.Gladbach. Kết quả này khiến Lão bà bị Man City áp sát trên bảng xếp hạng.

Juventus tràn đầy tự tin đón tiếp M.Gladbach sau hai chiến thắng ấn tượng trước Sevilla và Man City. Tuy nhiên, Lão bà đã khiến những CĐV nhà thất vọng sau khi không thể chọc thủng lưới đối thủ trong trận đấu này, bất chấp việc họ duy trì thế trận áp đảo trong suốt 90 phút trận đấu.

 

 

Juventus hòa thất vọng trước M.Gladbach
Juventus hòa thất vọng trước M.Gladbach

Chung cuộc, đội vô địch Serie A đã để M.Gladbach cầm chân với tỷ số 0-0. Trận hòa này không làm Juventus mất ngôi đầu bảng nhưng họ đã bị Man City áp sát. Hiện tại, Lão bà đang có 7 điểm, hơn Man “xanh” 1 điểm.

Với khí thế quyết thắng, Juventus đã ra sân với sơ đồ 4-3-3 với bộ ba tấn công Morata-Mandzukic-Juan Cuadrado. Với quá nhiều lợi thế, Lão bà dồn lên kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, đội khách M.Gladbach chủ trương tử thủ với hy vọng kiếm 1 điểm trên sân khách.

Chính với tư tưởng đó, không ngạc nhiên khi trong suốt thời gian của trận đấu, bóng hầu hết lăn trên phần sân của M.Gladbach. Có một con số thống kê cho thấy sự áp đảo này. Trong 90 phút, Juventus đã tung ra tới 22 cú dứt điểm, trong khi đó, đại diện của Đức chỉ có đúng... 2 lần bắn phá khung thành của Buffon.

Thế nhưng, điều quan trọng, Juventus không thể tạo nên khác biệt trên bảng tỷ số. Bên cạnh việc M.Gladbach thi đấu khá xuất sắc trong khâu phòng ngự cũng phải kể tới sự vô duyên của những chân sút bên phía Lão bà.

Juventus bị M.Gladbach cầm chân

 

Rất nhiều cơ hội trôi qua trước mũi giày của Juventus. Từ tiền đạo (Mandzukic, Morata...), tới cả trung vệ (Chiellini) đều có cơ hội thử sức trước khung thành của đối thủ. Thậm chí, Paul Pogba đã có tới 10 lần bắn phá. Tuy nhiên, họ đều không một lần thành công.

Không thể giành chiến thắng trên sân nhà, Juventus chỉ còn biết tự trách mình. Bởi lẽ M.Gladbach được xem là “mỏ điểm” ở bảng tử thần. Ở lượt đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Allegri sẽ hành quân tới nước Đức để đối đầu với đối thủ này.

Đội hình thi đấu:

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (Pereyra 60), Khedira, Marchisio, Pogba, Alex Sandro; Morata (Dybala 81), Mandzukic (Zaza 70)

Borussia Monchengladbach: Sommer; Korb, Christensen, Dominguez, Wendt; Traore (Hahn 82), Dahoud (Nordtveit 87), Xhaka, Johnson; Stindl, Raffael (Hazard 74)

H.Long