1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid: Và con tim đã vui trở lại?

(Dân trí) - Real Madrid kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp đấu đầu tiên nhưng không có được bàn thắng. Bước sang hiệp đấu thứ hai, một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục diễn ra và lần lượt Marcelo, Benzema rồi C.Ronaldo đốt cháy thánh địa Bernabeu.

Chiến thắng trước Manchester City trong trận mở màn Champions League trên thánh địa Bernabeu đã giúp Real Madrid trở lại là chính mình, trở lại là một “đội bóng” đích thực chứ không phải là tập hợp của những cầu thủ nhiệt tình trên thánh địa Bernabeu. Bằng chứng là đêm qua, tất cả được chứng kiến những đôi chân triệu phú mới đây còn lê không nổi tại Sanchez Pizjuan chơi bóng cứ như thể ngày mai là tận thế. Họ thi đấu một cách rực lửa, khát khao cháy bỏng đến những giây phút cuối cùng để giành được chiến thắng.

Niềm vui của những thành viên Real Madrid
Niềm vui của những thành viên Real Madrid

Suốt trận đấu, Real Madrid lấn lướt hoàn toàn đối thủ, tạo được hàng tá những cơ hội ăn bàn trước khi biến Manchester City trở thành “thành phố buồn” sau một màn rượt đuổi tỉ số vô cùng ngoạn mục và đầy cảm xúc ở những phút cuối. Không thể phủ nhận The Citizens đã thi đấu đầy quả cảm, lì lợm và vô cùng bản lĩnh trong hiệp đấu thứ hai, và màn trình diễn đó đáng lẽ ra giúp họ xứng đáng nhiều hơn là một thất bại. Tuy nhiên, đáng tiếc cho gã trọc phú từ “xứ sở sương mù”, thánh địa Bernabeu ngày hôm nay lại được nhuốm màu sử thi hùng tráng hơn là dấu ấn của những đôi chân bạc triệu.

Gạt hết mọi hiềm khích, bực dọc, hay áp lực những người khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khiết huyền thoại ra sân vì danh dự, truyền thống và lòng kiêu hãnh mà không phải ai cũng có được, họ chơi bóng với cả một lịch sử vĩ đại và giấc mơ Décima còn dang dở hối thúc đằng sau lưng. Nếu Jose Mourinho muốn tìm một đội bóng thì tại Bernabeu ông đã tìm thấy rồi đấy thôi, từ thời điểm bắt đầu cho tới khi kết thúc trận đấu với Manchester City, ngay trước mắt ông chứ không phải đâu xa vời.

Khả năng di chuyển linh hoạt ở mọi vị trí, những pha phối hợp nhanh như điện xẹt giúp Real Madrid áp chế hoàn toàn Manchester City về mặt thế trận. Đáng lẽ ra đội chủ nhà đã có thể có được bàn thắng trước nếu như những pha dứt điểm của C.Ronaldo, Higuain hay Khedira hiểm hóc thêm chút nữa hoặc thủ thành Joe Hart không chơi quá xuất thần như vậy. Chính vì “những thùng thuốc súng bị ẩm” như vậy, Real Madrid đã phải nhận quy luật khắc nghiệt của bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ bị thủng lưới.

Tuy nhiên hôm nay là một Real Madrid rất khác, bàn thắng mở tỉ số sau pha phản công mẫu mực của Manchester City mà người kết thúc là Dzeko lại vô tình đánh thức “DNA chiến thắng” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để tạo nên một màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục trong hơn 20 phút cuối trận. Marcelo đánh dấu trận đấu xuất sắc của mình bằng một pha xử lý táo bạo dù trước mặt là một rừng cầu thủ Man City nhen nhóm hi vọng cho Real Madrid. Nhưng rồi một lần nữa cả sân Bernabeu câm lặng sau cú đá phạt khó chịu của Kolarov.

Mourinho đã thấy một đội bóng đích thực
Mourinho đã thấy một đội bóng đích thực

Một lần nữa đoàn quân của Mourinho lại gục ngã sau một tình huống cố định, thảm họa đang hiển hiện trước mắt Real Madrid bởi vì lúc đó đồng hồ đã chỉ sang phút thứ 85. Nhưng giữa thời điểm khó khăn đó thì Karim Benzema, người đã “ngủ quên” từ tận cuối mùa giải năm ngoái thức giấc. Từ trước đến nay, tiền đạo người Pháp luôn trình diễn phong độ tốt nhất của mình tại Champions League, dẫu cho đang rơi vào thời điểm sa sút thì cuộc đụng độ với “gã trọc phú” từ xứ sở sương mù cũng không phải là ngoại lệ.

Dù phải nhận bóng trong tư thế quay mặt với khung thành đối phương song với một sát thủ thượng thặng như Benzema, dù nhắm mắt anh cũng biết khung thành nằm ở đâu. Một pha xoay người dứt điểm nhanh như cắt, trái bóng đi quá hiểm hóc và bất ngờ khiến Joe Hart dù có xoài người hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng. Pha lập công đẳng cấp đó cứu rỗi cho Real Madrid, cho Mourinho và cho chính Karim Benzema.

Nhưng kịch bản trận đấu chưa dừng lại ở đó bởi vì chiến thắng cuối cùng thuộc về Real Madrid. Và với một trận cầu kịch tính như vậy, chắc chắn không ai đóng vai người hùng trận đấu phù hợp hơn CR7, cầu thủ được chú ý nhiều nhất, đặc biệt là sau những hành động khiến cả Bernabeu dậy sóng vừa qua. Phút cuối cùng thời gian thi đấu chính thức, như một định mệnh hay sự sắp đặt tài tình của Thượng Đế, Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng quyết định ấn định tỉ số trận đấu với một cú dứt điểm sở trường, bóng đi không quá hiểm hóc nhưng quỹ đạo thì quá khó cho Joe Hart.

Rồi Cristiano Ronaldo ăn mừng bàn thắng, Jose Mourinho ăn mừng bàn thắng, Real Madrid ăn mừng bàn thắng và cả Bernabeu ăn mừng bàn thắng…

Ngọc Trung