1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid và chuyến đi bão táp đến Balaidos

(Dân trí) - Thất bại 1-2 ở lượt đi khiến Real Madrid thực sự điêu đứng và HLV Zidane hiểu rằng nếu đội bóng của mình không chiến hết mình ở trận tứ kết lượt về tại Balaidos đêm nay, họ sẽ phải chia tay Cúp Nhà vua trong cay đắng.

*Trận đấu tứ kết lượt về Cúp Nhà vua Celta Vigo-Real Madrid diễn ra vào lúc 3h15 ngày 26/1, sân Balaidos (Celta Vigo)

Real Madrid đã khởi đầu năm 2017 đầy ưng ý với những chiến thắng tưng bừng trên các mặt trận. Nhưng khi mùa giải bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, “Kền kền trắng” đã đánh mất sự ổn định và họ đang phải trả giá cho những lần sảy chân đó.

Thất bại 1-2 dưới Sevilla ở La Liga đã khiến Real Madrid bị chính đối thủ này đuổi kịp ở ngôi đầu bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Zidane đã kịp sửa sai, với chiến thắng 2-1 trước Malaga để vô địch lượt đi, nhưng chặng đường phía trước sắp tới của họ vẫn còn đầy gian nan.


Real Madrid bất ngờ thua Celta Vigo 1-2 ở lượt đi tại Bernabeu

Real Madrid bất ngờ thua Celta Vigo 1-2 ở lượt đi tại Bernabeu

Nhưng giải đấu khiến HLV Zidane đau đầu nhất lại chính là Cúp Nhà vua. Sau một năm bị loại sớm đầy lãng xẹt (đăng ký nhầm cầu thủ bị treo giò ra sân thời HLV Benitez), Real Madrid khao khát danh hiệu Cúp Nhà vua hơn bao giờ hết, sau khi trắng tay danh hiệu quốc nội năm ngoái.

Đối đầu Celta Vigo, tưởng như Real Madrid thảnh thơi nhưng mọi thứ không như HLV Zidane nghĩ. Thất bại 1-2 ngay tại Bernabeu khiến Real Madrid rơi vào thế vô cùng khó khăn và một lần nữa, sự lơi lỏng trong hàng thủ đã khiến “Kền kền trắng” phải trả giá đắt.

Khi cuộc đua tại La Liga vẫn đầy khốc liệt, thì Real Madrid tiếp tục phải gồng mình cho cuộc tái đấu với Celta Vigo tại Balaidos. Qua những gì đã thể hiện ở lượt đi thì Celta Vigo là đối thủ không hề dễ chơi, đặc biệt họ rất nguy hiểm trong các tình huống phản công nhanh.

Dù đã bán Nolito cho Man City, nhưng Celta Vigo vẫn sở hữu Aspas vô cùng lợi hại với tốc độ, kỹ thuật cùng cái chân trái rất dị. Celta Vigo cũng có lối đá đeo bám đầy khó chịu và khi họ xác định chơi tử thủ, hàng thủ đội bóng này không dễ bị xuyên phá.

Real Madrid đang thực sự có vấn đề trong việc triển khai tấn công, khi cả C.Ronaldo lẫn Benzema đều sa sút phong độ. Hai ngôi sao này đã “tịt ngòi” trước Malaga cuối tuần qua và Real Madrid chỉ có thể chiến thắng, với cú đúp của hậu vệ Sergio Ramos.


Real Madrid chờ đợi nhiều vào sự tỏa sáng của C.Ronaldo

Real Madrid chờ đợi nhiều vào sự tỏa sáng của C.Ronaldo

Ramos tỏa sáng trong nhiệm vụ tấn công, nhưng anh thực sự thất bại trong việc mang lại sự chắc chắn nơi hàng thủ. Real Madrid đang chơi phòng ngự quá hớ hênh, đặc biệt là khả năng chống bóng bổng mỗi khi đối thủ tấn công mạnh ở hai biên.

Real Madrid đang chịu khá nhiều tổn thất về lực lượng, khi Marcelo và Modric dính chấn thương nặng, phải nghỉ thi đấu dài ngày. Hiện tại Real Madrid không có hậu vệ trái đáng tin cậy, còn mất Modric thì “Kền kền trắng” sẽ mất đi sự sắc sảo trong các đường bóng tấn công từ xa.

Cầu thủ quan trọng nhất của Real Madrid lúc này là Toni Kroos, người luôn biết cách mang lại sự đột biến bằng những đường chuyền chuẩn xác. Nhưng một mình ngôi sao người Đức khó có thể mang lại sự khác biệt, nếu các ngôi sao tuyến đầu như Ronaldo, Benzema hay James Rodriguez chơi nhạt nhòa.

Với chất lượng đội hình vượt trội, Real Madrid vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng để ghi tên mình vào bán kết Cúp Nhà vua. Nhưng để có thể ngược dòng, “Kền kền trắng” phải vượt lên chính mình và tránh mắc những sai lầm đáng tiếc, trong 90 phút hứa hẹn đầy gian nan tại Balaidos.

Thùy Linh