Real Madrid: Qua rồi một thập niên “kém bản lĩnh”
(Dân trí) - Một gã khổng lồ như Real Madrid mà đè bẹp một đối thủ Celta Vigo thì chắc rằng không có gì quá bất ngờ, song chiến thắng tưng bừng 4-0 hồi giữa tuần qua tại Copa del Rey lại đánh dấu cột mốc mới mà ít người có thể ngờ tới trong lịch sử Real.
Santiago Bernabeu, ngày 10/4/2002 chứng kiến Real Madrid lội ngược dòng thành công đánh bại kình địch Bayern Munich, đối thủ lớn nhất của Los Blancos vào thời điểm đó trên toàn cõi châu Âu trên con đường chinh phục chức vô địch châu Âu lần thứ 9 trong lịch sử.
Cuộc đụng độ kinh điển của châu Âu này trong mùa giải 2001/02 diễn ra ở vòng tứ kết Champions League, trong trận lượt đi, Real Madrid để cho Bayern Munich đánh bại với tỉ số 2-1 trên sân khác, nhưng đến trận lượt về trên sân nhà, với hai bàn thắng của Helguera và Guti, Real Madrid đã chính thức biến Bayern Munich trở thành nhà cựu vô địch.
Tính từ thời điểm đó cho đến khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với một cú hattrick đẳng cấp, góp công lớn vào chiến thắng tưng bừng 4-0 của Real Madrid trước Celta Vigo tại Copa del Rey vừa qua để giành vé đi tiếp (lượt đi Real cũng thua 1-2 trên sân khách), ít ai có thể ngờ rằng một đội bóng tầm cỡ như “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” đã trải qua gần 11 năm không thể một lần lật ngược được thế cờ sau khi thất bại trong trận lượt đi tại những giải đấu cúp.
Ở vòng bán kết chạm trán Juventus, Real Madrid giành được đôi chút lợi thế bằng chiến thắng 2-1 trong trận lượt đi trên sân nhà nhưng “bà đầm già thành Turin” đã thể hiện trọn vẹn bản lĩnh Ý trong trận lượt về khi đè bẹp các nhà ĐKVĐ với tỉ số 3-1 trên sân Delle Alpi để giành quyền lọt vào trận chung kết.
Trong khi đó tại đấu trường Copa del Rey, Real Madrid lọt vào tứ kết sau khi vượt qua những Real Sociedad, Oviedo và Terrassa ở vòng ngoài. Nhưng “giải ngân hà” của Perez đã bị loại một cách ê chề bởi Mallorca, họ để cho đội bóng xứ đảo cầm chân ngay trên sân nhà với tỉ số 1-1 trước khi bị vùi dập tơi tả với tỉ số 4-0 trong trận lượt về. Đây cũng là mùa giải mà Mallorca đã đăng quang tại Copa del Rey.
Sau trận bán kết lượt đi trên sân Bernabeu, Real Madrid hạ gục Monaco với tỉ số 4-2 và trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt như vậy, Los Galacticos đang tràn trề cơ hội lọt vào bán kết. Nhưng chẳng ai ngờ, trong trận lượt về, Real Madrid hùng mạnh đã bị Monaco đè bẹp với tỉ số 3-1 và chính thức bị loại bởi luật bàn thắng sân khách.
Đáng nói hơn nữa, người hùng của Monaco lại chính là kẻ đã bị Real Madrid ruồng bỏ và đẩy tới Monaco bằng hợp đồng cho mượn, tiền đạo Fernando Morientes. Tại đấu trường Copa del Rey mùa giải này, Real Madrid lọt tới tận chung kết nhưng lại bất ngờ thất bại với tỉ số 2-3 trước Real Zaragoza của David Villa.
Ở cúp nhà Vua, Real Madrid bị loại ở vòng tứ kết khi để Valladolid cầm chân 0-0 trên sân khách và 1-1 ngay tại Bernabeu trong trận lượt về.
Đến trận lượt về tại Highbury, Real Madrid không thể khẳng định bản lĩnh của một ông lớn khi để Arsenal cầm chân không bàn thắng và chính thức bị loại. Tại đấu trường Copa del Rey, một lần nữa Real Madrid bị Zaragoza loại khi đã gần đến đích, lần này là ở vòng bán kết. Thất bại ê chề 1-6 trong trận lượt đi khiến cho cơ hội lọt vào chung kết đã không còn cho Los Blancos. Trong trận lượt về tại Bernabeu, Real Madrid dẫu đã nỗ lực hết sức nhưng cũng chỉ có được chiến thắng 4-0 và không đủ để lật ngược thế cờ.
The Kop lặp lại chiến tích của Arsenal khi đánh bại Real Madrid ngay tại Bernabeu với tỉ số tối thiểu trong trận lượt đi. Còn ở ở trận lượt về thì thầy trò Benitez làm tốt hơn thầy trò Wenger năm xưa rất nhiều với chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Real Madrid tại Anfield. Ở Copa del Rey thì Real Madrid bị loại một cách nhục nhã trong tay “nhược tiểu” Real Union.
Ở đấu trường Champions League, Real Madrid để thua Lyon trong trận lượt đi trên đất Pháp với tỉ số tối thiểu. Trong trận lượt về, với một lực lượng hùng hầu như vậy tưởng chừng “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” sẽ nuốt chửng đối thủ của mình, nhưng sự thực thì bản lĩnh yếu kém của Real Madrid lại một lần nữa được thể hiện khi để cho Lyon cầm chân với tỉ số 1-1 qua đó năm thứ 6 liên tiếp bị loại ngay ở vòng knock-out đầu tiên.
Tại Copa del Rey, Real Madrid tiếp tục bị loại bởi một đối thủ kém tên tuổi là Alcoyano, thậm chí thất bại này còn đau đớn hơn cả thất bại ở mùa giải trước khi “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” bị đối thủ hạng dưới này cho phơi áo 4 bàn không gỡ ngay trong trận lượt đi tại Santo Domingo. Đến trận lượt về, chiến thắng 1-0 là không đủ đề Real Madrid có thể thực hiện một cú lội ngược dòng.
Thầy trò Jose Mourinho dễ dàng vượt qua Lyon và Tottenham ở vòng ngoài, nhưng khi chạm trán Barcelona ở bán kết thì Real Madrid đã phải dừng bước. Thất bại 0-2 ngay tại Bernabeu trong trận lượt đi đã khiến bao hy vọng của Real Madrid tan vỡ và đến trận lượt về tại Nou Camp, Real Madrid cũng chỉ vớt vát lại được đôi chút niềm kiêu hãnh bằng một trận hòa 1-1.
Tại đấu trường Champions Leagu điều tương tự cũng xảy ra và đối thủ của thầy trò Mourinho lần này là Bayern Munich. Cũng thất bại 1-2 trong trận lượt đi, trở về Bernabeu, tưởng chừng như Real Madrid có thể hủy diệt “hùm xám” khi có được hai bàn thắng từ rất sớm do công của siêu sao C.Ronaldo. Tuy nhiên, Bayern mới là đội bóng thể hiện được bản lĩnh chứ không phải Real Madrid.
Các học trò của HLV Jupp Heynckes bình tĩnh thiết lập lại đội hình và có được bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 qua đó kéo trận bán kết đến loạt đá luân lưu rồi hạ gục Real Madrid.
Ngọc Trung