1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Real Madrid bước vào những ngày “giông bão”

(Dân trí) - Thầy trò Jose Mourinho chuẩn bị bước vào 17 ngày “giông bão”, quãng thời gian có thể nói rằng sẽ quyết định rất lớn đến tham vọng đăng quang ở cả La Liga lẫn Champions League bằng trận tiếp đón Valencia trên sân nhà Bernabeu...

Real Madrid vẫn đang độc chiếm ngôi đầu tại La Liga khi bỏ xa Barcelona 6 điểm. Tại đấu trường châu Âu, Los Blancos vẫn đang trên đường chinh phục chức vô địch Champions League sau 10 năm chờ đợi. Cùng với đó là những kỷ lục liên tiếp bị thầy trò Jose Mourinho xô đổ với một hiệu suất ghi bàn khủng khiếp khi hoàn toàn có thể kêt thúc mùa giải với 159 bàn thắng trên mọi mặt trận, một khối lượng bàn thắng không tưởng.

 
Real Madrid bước vào những ngày “giông bão”
Real Madrid sẽ bắt đầu những chuỗi ngày giông bão của mình bằng trận tiếp đón Valencia

Vào thời điểm hiện tại, bộ ba tấn công của Real Madrid bao gồm C. Ronaldo-Benzema-Higuain đã có được 101 bàn thắng trên mọi mặt trận, vượt qua kỷ lục 100 lần sút tung lưới đối phương mà tam tấu Messi-Eto’o-Henry đã lập được trong mùa giải mà Barcelona đã tạo nên cú ăn ba vĩ đại.

Vòng 32 La Liga

Thứ bảy, 7/4

Vallecano 6-0 Osasuna

Espanyol 2-2 Sociedad
Getafe 2-0 Gijon

Chủ nhật, 8/4

Zaragoza 1-4 Barcelona

Betis 3-1 Villarreal

Levante - Atletico 17h

Mallorca - Granada 21h
Bilbao - Sevilla 23h

Thứ hai, 9/4

Real Madrid - Valencia 2h30

Thứ ba, 10/4

Malaga - Racing 2h

Trong khi đó, các học trò của Jose Mourinho cần 7 lần sút tung lưới đối phương nữa để cân bằng kỷ lục của những huyền thoại Quinta del Vulture đã cùng Real Madrid dưới triều đại HLV John Tosack lập được ở mùa giải 89/90 với 107 bàn tại La Liga. Nếu duy trì được hiệu suất khủng khiếp 3.33 bàn/trận như thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Jose Mourinho hoàn toàn có thể cân bằng cột mốc vĩ đại đó vào ngày 14 tới đây trong trận gặp Sporting Gijon.

Tuy nhiên, vấn đề mà “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” cần quan tâm nhất chính là 17 ngày giông bão sẽ bắt đầu bằng trận tiếp đón Valencia trên thánh địa Bernabeu cuối tuần này. Có thể nói rằng quãng thời gian trước mắt sẽ quyết định nhiều đến tham vọng lật đổ sự thống trị của đại kình địch Barcelona để chinh phục chức vô địch La Liga lẫn Champions League của thầy trò Jose Mourinho.

Về mặt nhân sự, “người đặc biệt” đang không có được sự phục vụ của hai cầu thủ chủ chốt là Ricardo Carvalho và Lass Diarra. Một trong số những cái tên được Mourinho sử dụng nhiều nhất, tiền vệ Sami Khedira đã có thể trở lại tập luyện sau chấn thương và đặc biệt, một trong số những ngôi sao sáng nhất của Real Madrid, Di Maria đã trở lại vào đúng thời điểm sống còn của mùa giải.

 
Real Madrid bước vào những ngày “giông bão”
Trong trận lượt đi, thầy trò Jose Mourinho đã có được chiến thắng một cách khá may mắn

Sau hơn một tháng dưỡng thương, Di Maria đã ra sân trong những phút cuối trong trận tứ kết lượt về gặp APOEL và ngay lập tức tiền vệ người Argentina để lại dấu ấn với một bàn thắng đẳng cấp từ pha lốp bóng đầy ngẫu hứng. Tầm quan trọng của Di Maria cũng được thể hiện rõ khi anh sẽ có tên trong đội hình chính thức của Real Madrid ở trận đấu ngày mai với Valencia.

Rõ ràng, Jose Mourinho muốn những cầu thủ tốt nhất với 100% phong độ cho chuỗi ngày giông bão bắt đầu từ trận đấu với Valencia, và Angel Di Maria là một trong số đó. Không những vậy, với khả năng gây đột biến rất cao nhờ cái chân trái rất khéo léo, tiền vệ người Argentina được đánh giá chính là điểm tựa của Real Madrid trong những ngày khó khăn sắp tới.

Barcelona vừa giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước Zaragoza qua đó gây áp lực rất lớn lên thầy trò Jose Mourinho khi tạm thời rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm. Chính vì vậy, Real Madrid buộc phải giành chiến thắng trước Valencia vào ngày mai, và kể cả Sporting Gijon lẫn Atletico Madrid, những đối thủ không hề dễ chơi để duy trì khoảng cách 6 điểm với đại kình địch của mình.

Nếu Real Madrid sẩy chân trong ba vòng đấu sắp tới, mọi chuyện, thậm chí là tồi tệ nhất là bị Barca soán ngôi hoàn toàn có thể xảy ra khi ngay sau đó họ sẽ có chuyến hành quân đến Nou Camp vào ngày 21/4. Không những vậy, trước và sau trận “siêu kinh điển”, Real Madrid còn phải căng sức cho mặt trận Champions League, trước một đối thủ vốn cũng đầy duyên nợ Bayern Munich vào các ngày 17-25/4.

 
Real Madrid bước vào những ngày “giông bão”
Sự trở lại của Di Maria là rất cần thiết cho Real Madrid trước giai đoạn sống còn của mùa giải

Không những vậy, nhiệm vụ trước mắt là đánh bại Valencia cũng không thực dễ dàng nhất là khi Real Madrid mất đến hai vị trí chủ chốt của hàng phòng ngự là Carvalho (chấn thương) Sergio Ramos (thẻ phạt). Trong khi đó hàng công của Valencia thì không thể xem thường với sát thủ Roberto Soldado cùng cặp cầu thủ chạy cánh trái vô cùng lợi hại Jeremy Mathieu và Jordi Alba.

Trong trận lượt đi tại Mestalla, thầy trò Jose Mourinho đã có được chiến thắng với tỉ số 3-2 một cách khá may mắn khi Valencia đã bỏ lỡ không ít cơ hội ghi bàn rõ rệt, đặc biệt là ở những phút cuối trận. Mặc dù không thể sánh về mặt đẳng cấp với Barca hay Real Madrid vào thời điểm hiện tại, nhưng chắc chắn rằng không có bất cứ đội bóng nào dám xem thương Los Che.

Đội hình dự kiến:
Real Madrid bước vào những ngày “giông bão”


Bảng xếp hạng La Liga 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Real Madrid

78

30

25

3

2

100-27

2

FC Barcelona

75

31

23

6

2

90-23

3

FC Valencia

48

30

13

9

8

46-37

4

FC Malaga

47

30

14

5

11

44-43

5

UD Levante

45

30

13

6

11

42-41

6

CA Osasuna

43

31

10

13

8

35-52

7

Atletico Madrid

42

30

11

9

10

42-35

8

FC Sevilla

42

30

11

9

10

36-32

9

Espanyol

42

31

11

9

11

39-41

10

FC Getafe

42

31

11

9

11

33-39

11

Rayo Vallecano

40

31

12

4

15

48-53

12

Real Betis

38

31

11

5

15

38-44

13

Athletic Bilbao

38

30

9

11

10

44-42

14

Real Sociedad

37

31

10

7

14

38-47

15

RCD Mallorca

36

30

9

9

12

32-40

16

FC Granada

34

30

10

4

16

28-46

17

FC Villarreal

32

31

7

11

13

31-45

18

Real Zaragoza

28

31

7

7

17

28-56

19

Sporting Gijon

25

31

6

7

18

29-58

20

Racing Santander

25

30

4

13

13

23-45

Ngọc Trung