1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid 5-1 Legia Warsaw: Bale lập công

(Dân trí) - Real Madrid đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại Legia Warsaw 5-1 tại Bernabeu ở lượt trận thứ 3 bảng F Champions League. Gareth Bale, Asensio, Morata và Vazquez là những người lập công mang về chiến thắng cho đoàn quân HLV Zidane.

Sau trận hòa Dortmund ở lượt trước, Real Madrid quyết tâm thắng đậm Legia nhằm củng cố hiệu số bàn thắng. Đại diện của Ba Lan cũng có mục tiêu của riêng mình, họ cần có điểm để đua tranh cùng Sporting Lisbon để giành vị trí thứ 3 cùng suất dự Europa League.


Bale mở tỷ số cho Real Madrid từ khá sớm

Bale mở tỷ số cho Real Madrid từ khá sớm

Với thực lực vượt trội, Real Madrid đã dẫn trước hai bàn nhờ công Bale và Jodłowiec (phản lưới nhà). Legia gỡ lại một bàn sau quả 11m thành công của Radovic nhưng trước khi kết thúc hiệp 1, Asensio đã giúp “Kền kền trắng” dẫn lại 3-1.

Sang hiệp 2, Real Madrid còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công Vasquez và Morata. Đây là trận đấu mà C.Ronaldo không ghi bàn, nhưng sự chói sáng của Bale cùng khả năng săn bàn tốt nơi các ngôi sao đã giúp Real Madrid có được thắng lợi tưng bừng.

Ở trận đấu còn lại, Dortmund đã thắng Sporting Lisbon 2-1 và tiếp tục dẫn đầu bảng F với 7 điểm, bằng Real Madrid nhưng hơn về hiệu số (+7 so với +5). Sporting Lisbon đứng thứ ba với 3 điểm còn Legia Warsaw chưa có điểm nào.

Trước đối thủ yếu, HLV Zidane sử dụng đội hình thiên về tấn công với duy nhất Toni Kroos đá ở giữa sân, 5 cầu thủ còn lại trên hàng công là James Rodriguez, Asensio, Ronaldo, Benzema, Bale. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã đẩy cao đội hình tấn công nhằm kiếm tìm bàn thắng.

Bị ép sân, nhưng Legia mới là đội có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Thibault Moulin dứt điểm căng buộc Navas phải cản phá, Odidja-Ofoe lao vào đá bồi nhưng bóng đi không chính xác.


Legia bị Real Madrid lấn lướt hoàn toàn về thế trận

Legia bị Real Madrid lấn lướt hoàn toàn về thế trận

Sự sắc sảo của Real Madrid đã được thể hiện ở phút 16 khi nhận đường chuyền của Danilo, Bale có pha đi bóng sở trường bên cánh phải, rồi đâm thẳng vào trung lộ trước khi tung ra cú sút chân trái vào góc xa mở tỷ số 1-0cho Real Madrid.

Ba phút sau, Marcelo đã đập chân hậu vệ Jodłowiec và đổi hướng khiến thủ môn Malarz không kịp phản ứng, đưa bóng đi thẳng vào lưới Legia Warsaw. 2-0 dễ dàng cho Real Madrid, dù họ chơi không quá ấn tượng.

Dẫn trước hai bàn, Real Madrid thi đấu có phần chủ quan và phút 22, Danilo phạm lỗi với Radovic trong vòng cấm, đội khách được hưởng quả phạt đền. Chính Radovic bước lên bình tĩnh đánh bại Navas, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Legia Warsaw.

Real Madrid tiếp tục chơi ép sân và đến phút 37, C.Ronaldo nhận bóng rồi thực hiện đường chuyền để Asensio bình tĩnh dứt điểm vào góc xa hạ Malarz, đưa tỷ số lên thành 3-1 cho Real Madrid và đó cũng là kết quả của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Real Madrid. Phút 49 Toni Kroos đá phạt góc để Benzema tung cú vô lê tuyệt đẹp nhưng tài năng của Malarz đã cứu thua cho Legia.


Real Madrid bám sát Dortmund trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F

Real Madrid bám sát Dortmund trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng F

Đội bóng Ba Lan dù bị dẫn bàn, nhưng họ vẫn đá với đội hình thấp nhằm hạn chế bàn thua. HLV Zidane quyết định tung cả Morata lẫn Vazquez vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công và bộ đôi này đã để lại dấu ấn.

Phút 68, Morata đột phá dũng mãnh để Vazquez dứt điểm gọn gàng tung lưới Malarz, đào sâu cách biệt lên thành 4-1 cho Real Madrid. Đây là tình huống Real Madrid tấn công nhanh và không vấp phải sự đeo bám từ hậu vệ Legia Warsaw.

6 phút trước khi hết giờ, C.Ronaldo có đường chuyền chính xác để Morata dứt điểm chính xác không cho Malarz cơ hội cản phá nào, ấn định thắng lợi tưng bừng 5-1 cho Real Madrid tại Bernabeu.

Đội hình thi đấu

Real Madrid (4-3-3): Navas, Marcelo, Varane, Pepe, Danilo, Rodriguez (Vasquez 63), Asensio (Kovacic 79), Kroos, Ronaldo, Benzema, Bale (Morata 64).

Legia Warsaw (4-2-3-1): Malarz, Bereszynski, Czerwinski, Rzezniczak, Hlousek, Jodlowiec, Moulin (Kopczynski 81), Guilherme (Qazaishvili 74, Odjidja-Ofoe, Kucharczyk, Radovic (Nikolic 74).

Thùy Anh