1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Quang Liêm tiếp tục tỏa sáng tại vòng 8 giải Olympiad thế giới

(Dân trí) - Thi đấu đúng đẳng cấp của mình, Quang Liêm đã có trận thắng đẹp mắt trước nhà ĐKVĐ Thổ Nhĩ Kỳ GM. Dragan Solak. Trận thắng này của Liêm góp phần giúp đội nam cải thiện đáng kể vị trí trên BXH, trong khi đó đội nữ để thua đáng tiếc trước Ấn Độ.

Sau vòng 8 đội nam Việt Nam nhảy liền 11 bậc lên hạng 23, còn đội nữ Việt Nam từ hạng 7 tụt xuống hạng 16. Phải nói rằng phong độ của các nữ kỳ thủ của ta đến thời điểm này rất tốt. Trong khi đó các kỳ thủ nam của ta lại có những trận thua không đáng có trước các đối thủ thua kém họ đến vài trăm Elo.

Nhìn lại vòng 6 đã qua, đội nam Việt Nam đã có trận hòa trước đội dưới cơ Ai Cập với tỉ số 2-2. Trận hòa này xem ra có phần đáng tiếc khi Ai Cập được xếp hạt giống 37 (thuộc nhóm B), kém đội ta đến 10 bậc (Việt Nam xếp hạt giống thứ 27, thuộc nhóm A).

Trong khi đó, các chị em trong đội nữ lại có trận thắng tưng bừng trước Cộng Hòa Séc với tỉ số cách biệt 3-1 (Cộng Hòa Séc hạt giống 23, còn Việt Nam hạt giống 28). Cả Lê Kiều Thiên Kim lẫn Nguyễn Thị Mai Hưng đều thi đấu rất xuất sắc, mang về hai chiến thắng cho đội.
Quang Liêm vượt qua đối thủ đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đầy thuyết phục
Quang Liêm vượt qua đối thủ đội chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ đầy thuyết phục

Cũng trong vòng 6, chứng kiến trận thư hùng đỉnh cao giữa nhà cựu vô địch thế giới Kramnik (chủ công đội Nga, Elo 2797) và người đang chiếm giữ hạng 2 trên BXH thế giới Levon Aronian (chủ công đội Armenia, Elo 2816). Cả hai đã cống hiến một ván cờ được xem là hay nhất thế kỷ và chung cuộc chiến thắng thuộc về Kramnik khi anh đã có những nước đi táo bạo nằm ngoài sự tính toán của phần mềm Houdini (Elo trên 3000).

Vòng 7, đội nam Việt Nam lại tiếp tục có trận hòa đáng thất vọng trước đội Thổ Nhĩ Kỳ 2016.

BHL đã cho chủ công Quang Liêm nghỉ ngơi vòng này và đưa Trường Sơn lên ngồi bàn 1. Thế nhưng Sơn lại thể hiện phong độ quá tệ khi có trận hòa với IM. Burak Firat (Elo 2423). Đàn anh Đào Thiện Hải cũng gây sự chóng váng cho các thành viên còn lại trong đội khi đã để thua nhanh trước FM. Muhammed Batuhan Dastan (2317).

 

Kiện tướng quốc tế (IM) Nguyễn Đức Hòa cũng có có trận “hòa” khá may mắn khi về cờ tàn, anh kém đối thủ đến 2 tốt nhưng do đối thủ tính kỹ quá nên đã cho Đức Hòa tận dụng thời cơ chiếu liên hoàn cầu hòa. Người cứu thua cho đội là IM. Nguyễn Văn Huy khi anh đã thể hiện đúng phong độ của mình và giành chiến thắng quan trọng trước FM. Ali Marandi (2362)

Năm nay, tận dụng ưu thế nước chủ nhà, Thổ Nhĩ Kỳ đã cử ra 3 đội hình để tham dự giải. Ngoài đội hình chính, họ còn có thêm 2 đội khác: đó là đội thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ 2016 (con số 2016 với hàm ý rằng đến năm 2016 các kỳ thủ trong đội hình này sẽ là nòng cốt của Thổ Nhĩ Kỳ), thiếu niên Thổ Nhĩ Kỳ 2023 (hàm ý vào năm 2023 cũng chính là năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Thổ Nhĩ Kỳ).

Không giống như các đồng nghiệp nam, các kỳ thủ nữ Việt Nam tiếp tục thể hiện sự ổn định khi có trận hòa trước đội nữ mạnh khác là Serbia (xếp hạt giống 19, thuộc nhóm A). Trận này Lê Kiều Thiên Kim ngồi bàn 2 đã cứu nguy cho trận thua của Như Ý khi giành chiến thắng thuyết phục WGM. Maria Manakova (2306).

Vòng 8, Quang Liêm đã trở lại ngồi bàn 1. Sự trở lại này mang lại tâm lý ổn định cho các thành viên khác. Đức Hòa - như tên gọi, lại tiếp tục có trận hòa nhanh ở bàn 4.  Sau đó, cả Văn Huy cũng hòa. Kết quả trận đấu này phụ thuộc vào bàn của Liêm và Sơn.

Bàn 1, Quang Liêm đã giải quyết rất tốt bài toán đã đặt ra trong ở vòng 8. Mặc dù đối phương không mắc lỗi trong việc đi quân nhưng với bản lĩnh của mình cộng với việc được nghỉ vòng đấu trước, Liêm đã từng bước xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương bằng cách cho Xe vào ngõ sau từ bên cột h (39...Rh8), dùng Tượng đổi Mã đối phương (40..Bxf2), để đi đến thắng lợi cuối cùng sau 58 nước.

Ngồi bàn 2, Trường Sơn đi 1 nước yếu và tưởng chừng khó thoát khỏi 1 trận thua thì đối thủ của anh GM. Baris Esen (2587) lại đi một nước yếu hơn, dẫn đến thế trận trở lại cân bằng. Như được hồi sinh, Sơn đã nỗ lực rất lớn ở các nước tiếp sau. Trong giai đoạn tàn cuộc, Sơn với (xe + tốt) chiếm ưu thế so với (tượng + tốt) của đối thủ. Tính theo databases tàn cuộc thì với thế cờ tàn này phải mất hơn 70 nước đi chuẩn xác thì Sơn mới giành chiến thắng. Tuy nhiên chỉ mất chừng 37 nước (từ nước 44 đến nước 81), Sơn đã “vần” cho đối thủ mệt tơi tả, dẫn đến sơ hở và Sơn nắm bắt cơ hội để giành chiến thắng cuối cùng, mang về chiến thắng cách biệt 3-1 cho đội trước đội mạnh nhất của nước chủ nhà.
Đội tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc trước Ấn Độ
Đội tuyển nữ Việt Nam để thua đáng tiếc trước Ấn Độ

Đội nữ sau các trận bất bại suốt từ vòng 3 đến vòng 7 thì cuối cùng cũng đã để thua tại vòng 8 trước đội Ấn Độ (hạt giống số 6 của giải) với tỉ số 1.5 – 2.5. Trận này Bích Ngọc thua sớm do mắc khá nhiều lỗi ở giai đoạn trung cuộc. Sau đó, Thiên Kim cũng đã để thua do đối thủ thi đấu rất xuất sắc.

Cả đội chỉ còn trông chờ vào bàn của Thảo Nguyên và Mai Hưng. Cả hai về tàn cuộc đều giống nhau về quân số: cả hai ván đều còn Hậu cho mỗi bên và cả Thảo Nguyên lẫn Mai Hưng đều hơn 1 tốt so với đối thủ. Thế nhưng, Thảo Nguyên thì để cho đối thủ cầm hòa, còn Mai Hưng thì giành chiến thắng sau khi đối thủ của chị đi nước lỗi nặng (78. Qd8+).

Vòng 9, cả hai đội tuyển của chúng ta đều thi đấu ở bàn 10. Đội nam Việt Nam sẽ gặp đội Anh (hạt giống số 11) với chủ công GM.Michael Adams (2722), còn đội nữ sẽ gặp đội Đức (hạt giống số 9).

Văn Tới