1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

PSV Eindhoven - Man Utd: Lành ít, dữ nhiều

(Dân trí) - Man Utd sẽ bắt đầu hành trình tại Champions league năm nay với trận đấu làm khách trên sân của PSV. Với việc phải thi đấu trên sân khách, đội hình lại sứt mẻ nghiêm trọng thì đoàn quân của Van Gaal đang được dự báo sẽ trải qua một trận đấu lành ít dữ nhiều

Sau một năm vắng bóng, Man Utd đã trở lại Champions League, đấu trường quen thuộc với họ dưới triều đại của Alex Ferguson. Tuy được đánh giá rơi vào một bảng đấu mềm, nhưng cửa đi tiếp của Man Utd không vì thế mà dễ dàng, nguyên nhân bởi sức mạnh của Man Utd vẫn chưa ổn định.

PSV Eindhoven - Man Utd: Lành ít, dữ nhiều - 1

Đêm nay Man Utd sẽ làm khách tại Hà Lan trước PSV khởi đầu cho hành trình ở vòng bảng. Cuối tuần qua, Man Utdd đã giành chiến thắng 3-1 trước Liverpool, nhưng với người hâm mộ đội bóng giàu thành tích xứ sương mù, đây chưa phải trận đấu tốt của đội bóng này. Đặc biệt trong 45 phút đầu tiên, một hiệp đấu được thi đấu ở sân nhà mà họ chỉ tung ra được có 2 cú sút về phía cầu môn đối phương và chẳng lần nào trúng đích.

Mặc dù thành tích của PSV tại đấu trường châu Âu không lớn, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì ở cuộc đối đầu này. Chơi trên sân nhà, PSV đương nhiên hướng tới mục tiêu ba điểm. Đội bóng của Cocu cũng đang có phong độ tốt, gần nhất họ đánh bại đối thủ Cambuur tới 6-0 tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan.

Nói về chuyến làm khách tại Hà Lan, HLV Van Gaal chia sẻ đây là một trận đấu khó khăn, khi làm việc ở Barcelona ông đã không thể thắng trên sân PSV và tỉ lệ thắng khi dẫn dắt Ajax cũng không phải cao. Bên cạnh đó, người Hà Lan rất hiểu chiến thuật của vị chiến lược gia đang lèo léo Man Utd. Ông thừa nhận có nhiều bạn bè ở PSV và ngay cả HLV trưởng của đội chủ nhà đêm nay cũng từng là học trò của Van Gaal ở Barcelona và tuyển Hà Lan (2000/01).

Depay đã sớm trở lại PSV
Depay đã sớm trở lại PSV

Đội khách tới Hà Lan mà không có đội trưởng Rooney, tiền đạo người Anh dính chấn thương trong đợt tập trung tuyển quốc gia vừa qua. Sự vắng mặt của Rooney khiến hàng công của Man Utd đang điêu đứng, bởi họ chưa có một tiền đạo đẳng cấp có thể gánh vác trọng trách này. Trận đấu với Liverpool, Van Gaal sử dụng Fellaini từ đầu, nhưng anh chơi không ấn tượng.

Martial trong giai đoạn cuối đá cắm, anh đã khởi đầu hoàn hảo với một bàn thắng, nhưng rõ ràng ngoài tình huống tỏa sáng ở phút gần cuối, trước đó Martial chơi rất vật vờ. Bí người, Van Gaal đã cho triệu tập hai cầu thủ trẻ là Wilson và Perreira vào đội hình tới Hà Lan. Cả hai cầu thủ này chưa từng được thi tại Champions League, bởi vậy nên nhiều khả năng họ cũng chỉ có thể góp mặt ở danh sách dự bị. Bởi vậy, ai sẽ là trung phong của Man Utd trong trận đấu tới đây vẫn còn là ẩn số.

Tâm điểm chú ý trong trận cầu đêm nay sẽ mà Memphis Depay, cầu thủ đang khóa áo số 7 của Man Utd đã có cơ hội rất sớm để trở lại mái nhà xưa. Năm ngoái Depay đã có 22 bàn thắng trong màu áo của PSV và anh đã chuyển tới Man Utd vào cuối mùa giải năm trước với giá chuyển nhượng 31 triệu bảng. Bản thân Depay rất háo hức trong lần trở lại đối đầu với đội bóng cũ, tyuy nhiên anh được thi đấu từ đầu hay không vẫn còn là đấu hỏi.

Trong trận đấu với Liverpool cuối tuần qua,  Depay thi đấu rất mờ nhạt nên HLV Van Gaal đã rút anh ra sau hiệp 1, Young được đưa vào thay và cầu thủ này thi đấu rất hay. Nếu dựa vào màn trình diễn cuối tuần qua, rõ ràng Young xứng đáng đá chính hơn Depay. Do đó rất có thể tiền đạo trẻ người Hà Lan chỉ có thể ra sân từ băng ghế dự bị ở trận này.

PSV bán đi khá nhiều trụ cột trong mùa Hè vừa qua, nhưng họ cũng đã có được những sự bổ sung đáng kể để duy trì sức mạnh. Với lợi thế sân nhà, phong độ tốt, có lẽ ít nhất PSV cũng có được một điểm ở trận này.

PSV Eindhoven - Man Utd: Lành ít, dữ nhiều - 3

Phù Sa