1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Premier League hạ màn: Luật công bằng cho Man City

(Dân trí) - 13 năm trước, những CĐV MU đã “sướng phát điên” bởi những bàn thắng trong phút bù giờ của Teddy Sheringham, Solskjaer để rồi ngày hôm qua, họ lại bị trừng phạt bởi chính những pha lập công tương tự…

13 năm đã trôi qua kể từ cái đêm “điên rồ” ở Nou Camp, hẳn trong ký ức của những CĐV MU cũng nhiều người hâm mộ thế giới không thể nào quên được giây phút lội ngược dòng không tưởng của MU trước Bayern Munich trong vòng những phút bù giờ qua đó đăng quang Champions League một cách khó tin.
 
 
Premier League hạ màn: Luật công bằng cho Man City
Cú dứt điểm quyết đoán của Aguero mang về cho Man City chức vô địch
 

Để rồi ngày hôm qua, họ nhận lại chính “cú phản đòn” từ đại kình địch Man City, không phải trong trận đối đầu trực tiếp nhưng đối với những CĐV MU, những “nhát dao” từ Dzeko và Aguero vào lưới QPR còn đau tương tự như những gì CĐV Bayern Munich từng trải qua.

Cho tới phút thứ 66 của trận đấu, khi QPR vượt lên dẫn trước Man City với tỷ số 2-1 ngay tại sân Etihad, những nét rạng ngời đã xuất hiện trên gương mặt của những CĐV “Quỷ đỏ”.

Thậm chí, tới phút 90, những gương mặt đó vẫn không hề biến chuyển (thậm chí rạng ngờ hơn). Và rồi, chỉ trong vòng đúng 3 phút ngắn ngủi (90+1, 90+4), mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn…

Có thể phần đông CĐV MU vẫn còn tiếc nuối bởi chức vô địch hụt ở mùa giải này nhưng so với những gì họ nhận được trong năm 1999 (xa hơn là mùa giải 1995/96, lội ngược dòng trước Newcastle để giành chức vô địch), thì dường như đó chính là quy luật của luật công bằng.

Cũng theo một lẽ rất công bằng, Man City xứng đáng là “ông vua thực sự” của mùa giải này, dù cho có chút vấn đề ở kinh nghiệm trong giai đoan quyết định nhưng không thể phủ nhận một điều rằng Man “xanh” đang là đội bóng có đội hình chất lượng và có chiều sâu nhất Premier League ở thời điểm hiện tại.
 
 
Premier League hạ màn: Luật công bằng cho Man City
Nỗi buồn của HLV Alex Ferguson khi “tuột” mất chức vô địch ở những phút cuối
 

Để có được chức vô địch “trong mơ” sau 44 năm chờ đợi này, những ông chủ của họ đã chi tới gần 1 tỷ bảng, trong khi đó, số tiền mà MU bỏ ra trong những năm qua chưa vượt qua nổi 1/5 con số đó.

Trong con đường tới chức vô địch, “nhà vua” Man City đã biến Etihad trở thành “pháo đài” vững chức nhất với chuỗi 18 thắng lợi sau 19 trận đã đấu, đó chính là điều kiện tiên quyết cho nhà vô địch (trong những năm qua, đội vô địch luôn có thành tích sân nhà xuất sắc nhất).

Bên cạnh đó, hàng loạt đối thủ cạnh tranh khác đều phải quỳ gối trước Man City như: MU (thua cả 2 lượt), Liverpool (thua 1, hòa 1), Tottenham (thua 2 lượt), Arsenal (thắng 1, thua 1), Chelsea (thắng 1, thua 1). Chắc chắn, nếu có BXH của những đội bóng dẫn đầu, Man City vẫn sẽ là đội bóng dẫn đầu.

Cuộc đời là thế, là một chuỗi công bằng. Tại bán kết Champions League 2004/05, bàn thắng ma của L.Garcia đã đưa Liverpool thẳng tiến vào chung kết để rồi tại trận chung kết FA Cup vừa qua, họ bị từ chối bàn thắng mười mươi của A.Carroll.
 
 
Premier League hạ màn: Luật công bằng cho Man City
Man City xứng đáng là “ông vua” Premier League mùa này
 

Với Barcelona cũng vậy, tại bán kết Champions League 2008/09, họ đã được trợ giúp từ trọng tài Overbo trước Chelsea và cũng tại bán kết mùa này, họ đã phải “chịu” luật nhân quả khi Messi vô duyên đến lạ kỳ trước khung thành Chelsea (1 quả penalty trượt, 1 cú sút vào cột dọc và nhiều cơ hội khác).

Có lẽ, những CĐV của MU không nên buồn, một mùa giải trắng tay đủ để giúp họ nhìn lại mình và trở thành động lực trong những mùa giải tiếp theo. Thực tế trong những năm qua cho thấy, “Quỷ đỏ” luôn biết cách đứng dậy sau những mùa giải thất bại.

H.Long