1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Porto - Juventus: Trọng pháo bắn sập “hang rồng”?

(Dân trí) - “Hang rồng” Dragao là nơi đi dễ khó về nhưng đêm nay, Juventus sẽ mang trọng pháo Higuain và Dybala để chuẩn bị cho cuộc công kích “tử địa” này.

* Trận đấu diễn ra vào lúc 02h45 ngày 23/2 tại sân Dragao

Với sự xuất hiện của Higuain, Juventus đang sở hữu cặp song sát vô cùng lợi hại Higuain - Dybala. Tính trên mọi đấu trường, hai chân sút người Argentina đã ghi tới… 32 bàn thắng cho Lão bà (trong đó có 26 bàn ở Serie A).Con số ấy mang tới niềm hy vọng cho những người hâm mộ Juventus ở cuộc chinh phục Champions League.

Cặp song sát lợi hại Higuain - Dybala mang tới niềm hy vọng của Juventus
Cặp song sát lợi hại Higuain - Dybala mang tới niềm hy vọng của Juventus

Từng có thời điểm trong mùa giải này, người ta cho rằng họ không hợp với nhau (thường xuyên dẫm chân khi đá cặp). Nhưng HLV Allegri đã tìm ra lời giải để biến họ trở thành cặp song sát hàng đầu châu Âu.

Nước cờ quan trọng nhất của chiến lược gia người Italia chính là việc kéo Dybala về đá hộ công, để từ đó, Higuain có thể “toàn quyền” sở hữu vị trí tiền đạo cắm. Bàn thắng của El Pipita vì thế tăng gấp bội. Trong 11 trận gần nhất, Higuain (trong vai trò tiền đạo cắm riêng biệt) đã ghi tới 13 bàn thắng. Nên nhớ, trước đó, cầu thủ này chỉ ghi được 6 bàn/15 trận.

Tất nhiên, Dybala không phải chịu thiệt thòi bởi vị trí hộ công giúp anh thỏa sức vũng vẫy trong không gian rộng. Chân sút trẻ người Argentina cũng rất biết tận dụng cơ hội. Tiêu biểu, cuối tuần qua, cầu thủ này vừa lập cú đúp vào lưới Palermo.

Dybala kiến tạo cho Higuain và ngược lại, Higuain dọn cỗ cho Dybala. Đó là kịch bản diễn ra trong thời gian qua (đặc biệt ở trận gặp Palermo). Đó là điều mà HLV Allegri cũng như những người Juventus muốn thấy.

Hay nói cách khác, đây là thời điểm “lên đỉnh” của bộ đôi Higuain, Dybala. Nó chính là yếu tố giúp Juventus nghĩ về thành công ở Champions League. Trước trận đấu với Porto, Higuain tự tin tuyên bố: “Juventus có thể vô địch Champions League”.

Porto rất đáng sợ ở sân nhà Dragao
Porto rất đáng sợ ở sân nhà Dragao

Trước khi nghĩ về thành công ở tương lai, trước hết, Juventus cần phải quật ngã Porto ở sân Dragao vào đêm nay. Họng pháo hai nòng của Lão bà đáng sợ nhưng “tử địa” Dragao cũng đáng sợ không kém.

Mùa này, Porto chưa biết nếm mùi thất bại tại sân nhà Dragao. Lần cuối cùng, họ vấp ngã ở đây là thất bại trước Sporting Lisbon vào ngày 1/5/2016. Nếu tính riêng ở Champions League, Porto mới thua 1/14 trận sân nhà gần nhất (trước Dynamo Kiev ở vòng bảng mùa giải trước). Thậm chí, ở nơi đây, họ từng quật ngã Bayern Munich với tỷ số 3-1 ở Dragao năm 2014.

Thế nên, dù Porto không còn mạnh như thời điểm cách đây vài năm nhưng Juventus sẽ không thể coi thường. Đặc biệt là khi “tử huyệt” của họ lộ diện, đó là hàng thủ. Ngay trước trận đấu này, trung vệ Bonucci đã bị treo giò nội bộ vì… cãi nhau với HLV Allegri.

Đây thực sự là sự thiếu vắng khiến nhiều người Juventus cảm thấy… bực mình. Trước trận đấu, huyền thoại Roberto Boninsegna đã “mắng” HLV Allegri phá hỏng ngày quan trọng của CLB. Ông cho rằng việc “trảm” Bonucci tựa như… một bàn phản lưới nhà.

Do đó, Juventus được đánh giá cao hơn nhưng không phải không có cơ hội để Porto làm nên bất ngờ.

Đội hình dự kiến:

Porto (4-1-3-2): Casillas; Marcano, Felipe, M. Pereira, Telles; D. Pereira; Torres, Corona, Brahimi; Silva, Jota.

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Chiellini, Benatia, Sandro, Lichtsteiner; Pjanic, Khedira; Dybala, Cuadrado, Mandzukic; Higuain.

H.Long