Phe vé “dằn mặt” đại lý bán vé của BTC
(Dân trí) - Theo đúng kế hoạch, sáng nay đại lý con Kiến sẽ bán nốt vé tồn trận tuyển Việt Nam-Arsenal trên sân Hàng Đẫy và 59 Hoàng Cầu. Tuy nhiên, đại lý đã không thể bán vé vì các phe vé bao vây rất đông gây sức ép.
Các phe vé liên tục gây khó khăn cho đại lý bán vé trên sân Hàng Đẫy
Chẳng là các phe vé cho rằng mình đang “kiếm ăn” còn rất khó khăn, giờ đại lý bán vé giá gốc, chẳng khác nào bị cạnh tranh. Sau khi bị gây khó dễ, nhân viên đại lý bán vội vài chục cặp vé, trước khi phải đóng cửa vì lo mất an toàn.
Nói là đóng cửa, nhưng thực tế chỉ có đúng 1 chiếc bàn được đại lý kê ra bán vé, thay vì ngồi trong quầy để tránh tình trạng lộn xộn. Theo tiết lộ của người này, công ty Con kiến được VFF thuê bán vé, hưởng 3 % tiền trong tổng số vé bán được. Tuy nhiên, họ không được hưởng trọn vẹn mà còn phải nộp 10% thuế thu nhập.
Người mua thì ít mà phe vé thì nhiều
Giải thích về vấn đề này, một nhân viên đại lý con Kiến ngán ngẩm: “Chúng tôi cũng muốn nhờ cơ quan công an lắm, nhưng làm gì có công văn, mà nhờ bằng miệng thì quá khó. VFF họ chỉ nhờ công an hôm 7/7 tại sân Mỹ Đình thôi, chứ giờ chúng tôi phải tự lo”.
Nhân viên đại lý con Kiến phải bỏ về sớm
Sau khi không bán vé, phía đại lý đã gọi điện tới BTC để chờ chỉ đạo. Tuy nhiên đến trưa nay, đại lý vẫn chưa thể bán vé trở lại, khiến hàng chục người xếp hàng ngán ngẩm ra về.
Trong khi đó, ở khu vực 59 Hoàng Cầu, không khí bán vé diễn ra rất trầm lắng, dù đại lý không bị dân phe vé làm khó dễ. Có đủ các loại vé vẫn còn, nhưng người mua rất ít. Điều này chứng tỏ vé xem các ngôi sao Arsenal đã không sốt như dự đoán.
Ngô Linh