1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Petr Cech không phản bội Chelsea

(Dân trí) - Ở thời điểm hiện tại, hợp đồng giữa Petr Cech và Arsenal vẫn chưa hoàn thành. Tuy nhiên, dường như thủ thành 33 tuổi người CH Séc không quan tâm tới bất cứ một đội bóng nào khác ngoài London. Vậy nên, việc Cech khoác áo Arsenal chỉ còn là vấn đề của thời gian.


Khi thông tin Cech sẽ đầu quân cho Arsenal bắt đầu được công bố rộng rãi, người hâm mộ Chelsea đã thể hiện những phản ứng rất phức tạp. Đa phần cảm thấy buồn với sự ra đi của thủ thành họ đã rất quen thuộc trong nhiều năm qua, một phần cảm thấy tức giận với CLB khi họ chấp nhận bán người cho đối thủ sẽ cạnh tranh với chính họ ở mùa giải tới trên mọi mặt trận và một bộ phận nhỏ buộc tội thủ thành người CH Séc phản bội.

Cech sắp trở thành người của Arsenal

Cech sắp trở thành người của Arsenal

Việc buộc tội Cech phản bội Chelsea thực sự ngu ngốc. Trước hết, anh cũng là một con người, thủ thành người CH Séc có một vợ và hai con đang tuổi đi học. 11 năm vừa qua, gia đình Cech sống tại thành phố London và khác hẳn với trong trò chơi điện tử, nơi một cầu thủ có thể chuyển đến bất cứ đâu trên thế giới một cách dễ dàng, ở đời thực mọi chuyện không đơn giản như thế. Nếu Cech chuyển đi, gia đình anh nhiều khả năng cũng phải di chuyển theo. Khi ấy không chỉ mình thủ thành này phải bắt đầu lại mà cả vợ, con cũng sẽ phải thích nghi với cuộc sống mới. Với tất cả sự phức tạp đó thì nguyện vọng tiếp tục sống ở London của thủ thành hiện vẫn còn đang trong biên chế Chelsea rất chính đáng.

Bên cạnh đó, phải trở lại câu chuyện của mùa Hè năm trước khi Courtois trở lại Chelsea sau khi thành công rực rỡ cùng Atletico Madrid. Do thi đấu rất nổi bật trong màu áo của Atletico trong khi hợp đồng của với Chelsea cũng sắp hết hạn, nên thủ thành 22 tuổi người Bỉ đã thẳng thắn đưa ra “tối hậu thư” cho BLĐ đội bóng này rằng anh không có được vị trí số một trong khung gỗ thì sẽ ra đi. Khi ấy Courtois nhận được sự quan tâm lớn từ Real Madrid buộc Chelsea phải đưa ra quyết định lựa chọn giữa Courtois và Cech.

Courtois là một tài năng hiếm có, mặc dù mới 22 tuổi song anh đã trở thành một trong những thủ thành tốt nhất trên thế giới và Chelsea không đủ dũng cảm để mất thủ thành người Bỉ. Giữ Courtois, đẩy Cech xuống vị trí số 2 là một quyết định khôn ngoan của Mourinho nếu xét đơn thuần trên cương vị của người cầm quân, bởi rõ ràng chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn phải nhìn cho tương lai của Chelsea trong năm hay mười năm nữa.

Từ phía Cech, anh chấp nhận mất vị trí với sự chuyên nghiệp không thể cao hơn. Cho dù trong suốt mùa giải vừa qua, có một vài lần anh phàn nàn rằng không hạnh phúc với việc chỉ có được vị trí số hai, song Cech - một trong người tầm ảnh hưởng hàng đầu đội đã không hề “tạo sóng” trong phòng thay đồ, dùng ảnh hưởng của mình nhằm giành giật vị trí ra sân cho bản thân.

Khi Mourinho lựa chọn Courtois, chẳng ai có thể nói rằng thủ thành người Bỉ xuất sắc hơn Cech. Ngay cả bây giờ, sau một năm, cũng chẳng ai dám tuyên bố Courtois xứng đáng hơn Cech cho vị trí số một trong khung gỗ của Chelsea xét về chuyên môn. Câu chuyện chỉ đơn giản là nhìn về tương lai Courtois sẽ có khả năng cống hiến dài hơn. Ở độ tuổi 33, Cech còn có thể thi đấu đỉnh cao chừng năm, sáu năm nữa, vì thế ra đi cũng là lẽ thường. Do đó, không thể nói anh phản bội Chelsea.

Cech có 10 năm huy hoàng cùng Chelsea

Cech có 10 năm huy hoàng cùng Chelsea

Việc đầu Cech đầu quân cho Arsenal, đối thủ cạnh tranh với  Chelsea ở mọi mặt trận cũng không phải chuyện “động trời”. Thông thường các đội bóng sẽ không bán người cho đối thủ của mình. . Giữa Chelsea và Arsenal lại là những đối thủ cùng nằm trong một thành phố, tính ganh đua vì thế cũng cao thêm nên việc trao đổi cầu thủ giữa đôi bên rất hạn chế. Vì thế không ít người hâm mộ đã đi từ ngạc nhiên tới tức giận khi Chelsea để Cech tới Arsenal.

Bản thân huấn luyện viên Mourinho cũng thể hiện sự không mong muốn Cech có mặt trong đội hình của Arsenal. Tuy nhiên, “người đặc biệt” không có tiếng nói quyết định trong vụ việc này. Theo những thông tin được tiết lộ, chính ông chủ Abramovich đã đồng ý để Cech tự quyết về tương lai của mình. Sở dĩ tỷ phú người Nga mở cửa cho Cech bởi ông đề cao sự cống hiến của anh sau 11 năm nên mở cửa cho thủ thành người CH Séc tự do chọn lựa anh tới

Trên góc độ chuyên môn, chất lượng của Premier League đã thuộc tốp hàng đầu thế giới, giải đấu này có nhiều đội bóng lớn và họ sẵn sàng chi lương tốt ngay cả cho các thủ thành. Với tài năng của mình, Cech chắc chắn đã được rất nhiều đội bóng chào mời, trong đó có “Pháo thủ”. Arsenal đang rất khát thủ môn giỏi và với đẳng cấp quốc tế của Cech, đội bóng này sốt sắng cũng phải. Từ việc không phải thay đổi cuộc sống gia đình, vẫn được thi đấu ở sân chơi châu Âu, lương bổng cũng tốt thì Cech gật đầu tới Emirates cũng… phải thôi

Phù Sa