1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Pep Guardiola suýt tẩn nhau với “đồ tể” De Jong

(Dân trí) - Nóng mặt trước những màn chặt chém của "đồ tể" De Jong với các học trò, HLV Pep Guardiola suýt chút nữa đã ăn thua đủ với máy chém người Hà Lan này trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận giao hữu Bayern và Milan.

Trận đấu giữa Bayern Munich và AC Milan đã kết thúc với chiến thắng áp đảo 3-0 nghiêng về phía “hùm xám xứ Bavaria”. Vì cách biệt đẳng cấp quá lớn, Rossoneri gần như chỉ biết chịu trận. Thế nên cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía AC Milan chính là “đồ tể” De Jong.

Thế trận phòng ngự toàn diện chính là đất diễn cho cầu thủ này. Và đúng như biệt danh, máy chém người Hà Lan này liên tục có những pha vào bóng theo kiểu triệt hạ đối với các cầu thủ Bayern Munich. Một trong những pha vào bóng như vậy của De Jong đã khiến cầu thủ trẻ Joshua Kimmich dính chấn thương ở phút 21.

 

pep050815-907b4
Guardiola nóng mặt vì học trò bị triệt hạ trên sân

 

Chứng kiến các học trò bị chặt chém trên sân, HLV Pep Guardiola đã không giữ được bình tĩnh. Vì vậy, trong thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có những xô xát với De Jong.

Sau trận đấu, Guardiola chỉ trích De Jong trong buổi phỏng vấn: “Tôi đã nói với De Jong rằng tôi rất lo cho Joshua. Cậu ấy không thể chơi trong trận chung kết (gặp Real Madrid) và có lẽ chấn thương cậu ấy gặp phải còn nghiêm trọng hơn. Cậu ấy chắc chắn sẽ trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Đức trong 10 năm tới.”

Trong khi đó, HLV Milan Sinisa Mihajlovic trả đũa: “Bóng đá không phải khiêu vũ, và các pha phạm lỗi là một phần của môn thể thao này. Đấy cũng là lý do tại sao những trận đấu tại Audi Cup không nên gọi là giao hữu.”

 

 

Duy Khánh