1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2012:

Nữ Việt Nam thắng 10-0 ngày khai mạc giải Đông Nam Á

(Dân trí) - Trước đối thủ quá yếu Singapore, các cô gái Việt Nam không mấy khó khăn để giành thắng lợi 10-0. Ở một cặp đấu khác diễn ra trong ngày, Myanmar thắng dễ Philippines với tỷ số 3-0.

Ra quân với đội hình gồm thủ môn Kiều Trinh trong khung thành, 3 trung vệ là Nguyễn Hải Hòa đá thòng, Ngọc Anh và Chương Thị Kiều đá dập, cùng 2 cầu thủ chạy cánh là Kim Hồng bên phía cánh phải và Nguyễn Thị Xuyến bên phía cánh trái.

 

Ở hàng tiền vệ, Lê Thị Thương đá gần với hàng hậu vệ nhất, hệt như vai trò mà Mai Lan vẫn thi đấu trước đây. 2 tiền vệ khác đứng bên cạnh Lê Thị Thương là Kim Tiến và Nguyễn Thị Liễu.

 

Trọng trách ghi bàn cho đội tuyển nữ Việt Nam được đặt lên vai 2 tiền đạo Nguyễn Thị Muôn và Nguyễn Thị Hòa.
 
Các tuyển thủ nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng (Ảnh: Sơn Dũng)
Các tuyển thủ nữ Việt Nam khởi đầu ấn tượng (Ảnh: Sơn Dũng)

 

Bóng mới lăn 6 phút, đội chủ nhà đã tìm được bàn mở tỷ số, khi Nguyễn Thị Muôn kết thúc thành công trong tình huống đối mặt với thủ môn Noor Mohamad bên phía Singapore, giúp Việt Nam dẫn trước 1-0.

 

Bàn thắng vừa nêu cũng là phát pháo mở đầu cho cơn mưa bàn thắng mà đoàn quân của HLV Trần Vân Phát dội vào lưới đội bóng nữ đến từ đảo quốc sư tử.

 

Phút 8, đến lượt Nguyễn Thị Hòa có pha đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nữ Việt Nam. Điều đáng nói là trong những tình huống này, các cô gái chủ nhà không gặp sự phản kháng đáng kể từ phía đối phương.

 

Phút 17, Nguyễn Thị Muôn có bàn thắng thứ 2 trong trận, lần này là một pha tâng bóng khá kỹ thuật qua đầu thủ môn Noor Mohamad. Rồi cũng chỉ 6 phút sau, Nguyễn Thị Muôn hoàn tất cú hattrick, với pha dứt điểm chuẩn từ khoảng 12m, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam.

 

Nhưng đấy vẫn chưa phải là bàn thắng cuối cùng của Nguyễn Thị Muôn trong hiệp 1. Phút 39, tiền đạo này đánh đầu khá hiểm vào góc xa, giúp Việt Nam có bàn nâng tỷ số lên 5-0.

 

Thế trận của đội chủ nhà nhàn nhã đến mức mà thủ môn Kiều Trinh hầu như không phải làm việc trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên. Mãi đến phút 48, quả bóng vàng Việt Nam năm 2011 mới lần đầu được chạm bóng.

 

Rồi cũng ngay tình huống phát bóng lên ấy của Kiều Trinh, Việt Nam có màn phối hợp tấn công khá chớp nhoáng, kết thúc bằng pha đệm bóng cận thành của tiền đạo vào sân từ băng ghế dự bị Minh Nguyệt, nâng tỷ số lên 6-0.
 
Đội nữ Việt Nam vượt trội về mọi mặt (Ảnh: Sơn Dũng)
Đội nữ Việt Nam vượt trội về mọi mặt (Ảnh: Sơn Dũng)

 

Cũng phải nói thêm rằng dù chỉ vào sân trong hiệp 2, nhưng Minh Nguyệt vẫn liên tục sút tung lưới đối phương, vì hàng thủ của Singapore vốn đã quá yếu, lại gần như mất hết nhuệ khí vì để thủng lưới quá nhiều.

 

Phút 54, Minh Nguyệt sút căng từ khoảng 16m, giúp đội nữ Việt Nam có bàn thắng thứ 7 trong trận đấu này. Sau đó đúng 1 phút, thủ môn Noor Mohamad của Singapore mắc sai lầm tai hại, dẫn đến bàn thua thứ 8 của đội bóng nữ đến từ đảo quốc sư tử. 
 

Trước cú sút không mấy nguy hiểm từ khoảng 20m của Tuyết Dung, thủ thành Noor Mohamad bên phía Singapore lại để cho bóng đi qua giữa 2 chân, giúp đoàn quân của HLV Trần Vân Phát nâng tỷ số lên 8-0.

 

Chưa hết, ở các phút 62 và 76, Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Xuyến ghi tiếp 2 bàn thắng nữa, nâng tỷ số lên 10-0 cho đội nữ Việt Nam. Trong đó, bàn thắng của Minh Nguyệt ở phút 62 giúp cho hoàn tất cú hattrick của mình trong trận. Đây cũng là cầu thủ thứ 2 của đội Việt Nam ghi từ 3 bàn trở lên trong trận đấu này.

 

Một người khác dù không ghi bàn nhưng cũng tạo ấn tượng đậm trong lòng khán giả chủ nhà, đó là tiền vệ Kim Hồng. Chỉ vừa mới trở lại sau hơn 1 năm nghỉ đá bóng vì chấn thương gối rất nặng, nhưng Kim Hồng vẫn tạo dấu ấn với các pha đi bóng dọc biên đầy tốc độ, khiến đối phương lao đao.

 

Thắng đậm Singapore, Việt Nam tạm dẫn đầu bảng A sau loạt trận đầu tiên. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Myanmar thắng Philippines 3-0, trong một trận cầu mà Philippines tỏ ra có khá nhiều tiến bộ, nhất là về mặt thể lực và tốc độ. Ngày 15/9 tới đây, Việt Nam sẽ gặp Philippines.

 

Kim Điền