Niềm tin đặt vào ĐT Việt Nam không còn trọn vẹn?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Suốt một thập kỷ qua, thời điểm bán vé các trận đấu chính thức của ĐT Việt <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region></st1:place> luôn có cảnh chen lấn nghẹt thở. Nhưng hôm qua, ngày bán vé trận bán kết Việt <st1:country-region w:st="on">Nam</st1:country-region> - <st1:place w:st="on"><st1:country-region w:st="on">Singapore</st1:country-region></st1:place> đã không còn tồn tại hình ảnh này, thay thế vào là sự vắng lặng, pha chút gì đó…thất vọng.</P>

Những sự cố như tuồn vé cho “cò” trước giờ phát hành, phiên vé “chợ đen" công khai  họp gần điểm bán...vẫn xuất hiện . Nhưng đó chỉ là phe “luộc” của phe, còn lượng người đến mua vé lại rất thấp so với những gì nhà tổ chức kỳ vọng.

 

Cả Mỹ Đình, lẫn Hàng Đẫy chỉ có vài trăm người. Nhiều CĐV không ngại ngần phát biểu thẳng: “Ai cũng muốn đến ủng hộ cho ĐT Việt Nam, nhưng màn trình diễn nghèo nàn ở vòng bảng đã khiến cho mọi người phải tiếp tục đắn đo, suy nghĩ…”.

 

Nhìn cảnh quảng trường sân Mỹ Đình thưa vắng trước giờ phát hành, người viết chợt nhớ đến những ngày đầu tháng 1/2007, thời điểm bán vé trận bán kết AFF Cup Việt Nam - Thái Lan. Đã có người dậy sớm từ 4h sáng, xếp hàng dài, ngồi trong mưa rét 4 - 5 tiếng chỉ để mua được chiếc vé vào xem trận đấu. Các phóng viên trong khu vực sang đưa tin về giải đấu đều bất ngờ trước tình yêu - niềm tin mà người hâm mộ Việt Nam dành cho các tuyển thủ.

 

Mới chỉ hơn 1 năm, mọi thứ đã đảo lộn tất cả. ĐT Việt Nam dưới thời ông “Tô” đã giành vé vào bán kết, giống như thành tích mà cựu HLV A. Ried đã từng mang lại cho BĐVN ở giải vô địch năm 2007. Nhưng vì sao mà người hâm mộ lại “làm ngơ”  với đội tuyển trước một trận đấu quyết định đến cơ hội “xưng Vương” của thầy trò ông Calisto?

 

Có thể, do thu nhập ngày càng khó khăn nên nhiều CĐV không còn dám nghĩ đến nhu cầu mua vé đến sân xem đội bóng của HLV Calisto thi đấu trong trận quyết định? Nhưng điều này có vẻ chẳng mấy thuyết phục, bởi mới chỉ cách đây có 4 tháng thôi, hàng ngàn CĐV sẵn sàng bỏ ra chợ đen cả triệu đồng, để chiếm cho được chỗ ngồi nhìn Olympic Brazil thi đấu trên sân Mỹ Đình đấy thôi.

 

Niềm tin đặt vào ĐT Việt Nam không còn trọn vẹn? - 1
 

Vào bán kết, ĐT Việt Nam vẫn chưa lấy lại được niềm tin của CĐV
(ảnh: Bách Nhật)

 

Điểm khác biệt giữa cảnh vắng lặng ở Mỹ Đình trưa qua, với cái không khí ngột ngạt vì chen lấn hơn 1 năm trước có thể nằm ở hình hài ĐT Việt Nam đã thể hiện trong thời gian qua. Các CĐV đã chờ, họ chờ rất lâu mới thấy được chút hy vọng khi ĐT Việt Nam kiên cường “ngược dòng” cầm chân 2 - 2 với người Thái ở T&T Cup.

 

Nhưng hy vọng và niềm tin vừa được nhen nhóm, đã lại vụt tắt khi ĐT Việt Nam phải nhọc nhằn “bò” qua vòng bảng. Đó có thể là nguyên nhân khiến cho niềm tin mà các CĐV đã đặt vào ĐT Việt Nam bị tổn thương? Để rồi ít người muốn vào xem trận Việt Nam - Singapore?

 

Những ngày qua, HLV Calisto đã nói “không” với báo chí, vì những lời phê phán hướng vào lối chơi cùng phong độ của ĐT Việt Nam. Tất nhiên, ông Calisto có quyền lý giải cho hành động của mình là: báo chí đã không công bằng, không đánh giá đúng công sức của ĐT Việt Nam…

 

Nhưng ngày hôm qua, khi thị trường vé rơi vào cảnh ế ẩm và rất ít người có ý định mua vé vào sân xem trận bán kết có sự góp mặt của ĐT Việt Nam, một điều chưa từng xảy ra trong cả thập kỷ qua thì sao thưa ông Calisto? Phải chăng, người hâm mộ dưới “triều đại” Calisto đang muốn thay đổi cách thể hiện niềm tin vào đội tuyển, bằng việc không đến sân để theo dõi trực tiếp trận đấu?

 

Khán giả, không phải lúc nào cũng là thước đo chuẩn xác nhất về chất lượng, lẫn phong độ của cả một đội tuyển. Nhưng mặt nào đó, có thể khán giả lại là tấm gương phản chiếu rõ ràng về “niềm tin - tình yêu” và đối lập với nó là “nỗi buồn - thất vọng”.

 

Niềm tin vừa vơi đi, có thể sớm được lấp đầy đầy trở lại. Nếu trong trận đấu với Singapore tối ngày 17/12 sân Mỹ Đình, HLV Calisto và các tuyển thủ thể hiện được một diện mạo thuyết phục hơn.

 

Không làm được điều này, chẳng biết đến bao giờ ĐT Việt Nam mới lấy lại được trọn vẹn niềm tin của người hâm mộ!

 

Quang Vinh