1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2012

Những vận rủi của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2012

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam đã chia tay AFF Cup một cách ê chề với một hòa, hai thua và màn trình diễn trên đất Thái Lan của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thực sự quá tồi tệ. Bên cạnh đó, nhiều điều không may đã đến với chúng ta xuyên suốt vòng bảng.

Thực ra ngay từ trước khi đến Thái Lan, chúng ta đã chịu những tổn thất khi Tấn Tài, Công Vinh, Minh Đức dính chấn thương. Tuy nhiên khi vào giải, ba trụ cột nay đã kịp trở lại và sự hiện diện của họ đúng thời điểm khiến nhiều người nghĩ về những may mắn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup năm nay.

Nhưng mọi thứ đã diễn ra quá tồi tệ ở Bangkok khi trong ngày tập trung đầu tiên, trợ lý thể lực Dylan Kerr nhập viên do bị khó thở. Dù ông đã kịp trở lại cùng các học trò ngay hôm sau, nhưng đó có thể coi là điểm gở của đội tuyển ngay ngày đầu tiên chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup.
 
Đội tuyển Việt Nam đã thực sự không may mắn tại giải năm nay - Ảnh: An An

Đội tuyển Việt Nam đã thực sự không may mắn tại giải năm nay - Ảnh: An An

Trước trận mở màn với Myanmar, Việt Nam còn chịu thêm một tổn thất khác khi Nguyên Sa bị sốt xuất huyết phải nhập viện và nghỉ luôn cả vòng bảng. Ngay từ trước giải, HLV Phan Thanh Hùng coi Nguyên Sa là hạt nhân vô cùng quan trọng trong lối chơi của Việt Nam và việc Sa không thể ra sân khiến mọi tính toán chiến thuật của ông bị phá sản.

Không có Nguyên Sa, HLV Phan Thanh Hùng bất đắc dĩ phải sử dụng Thanh Hưng đá tiền vệ trụ và sự sa sút thể lực của cầu thủ SHB Đà Nẵng là nguyên do khiến tuyến giữa Việt Nam không chơi tốt ở giải đấu này. Tất nhiên không thể đổ lỗi thất bại cho một sự thiếu vắng, nhưng rõ ràng mất mắt xích Nguyên Sa, lối chơi của tuyển Việt Nam không thể vận hành trơn tru như dự tính ban đầu.

Hàng thủ có thể là tuyến yếu nhất của Việt Nam năm nay và họa vô đơn chí, trong bối cảnh cặp Minh Đức-Gia Từ chơi quá thiếu an toàn, chúng ta lại còn mất Phước Vĩnh ngay từ trước giải. Sau trận đấu tiên, hậu vệ cánh trái số 1 Văn Phong bị giãn dây chằng và chia tay AFF Cup sớm một cách cay đắng.

Âu Văn Hoàn dù chỉ nghỉ trận đấu với Philippines, nhưng việc hậu vệ SL Nghệ An vắng mặt trong trận cầu then chốt đó khiến hàng thủ Việt Nam trở nên mong manh và chúng ta đã thua ở những phút cuối khi đội hình đã dâng lên quá cao.

Cuối cùng là trong cả 3 trận đấu, Việt Nam đều không may trong các tỉnh huống dứt điểm khi 3 lần bóng tìm đúng xà ngang đối phương. Đầu tiên là Quốc Anh trước Myanamar, sau đó đến Tấn Tài khi gặp Philippines và cuối cùng là cú đá của Cao Sỹ Cường trong cuộc đọ sức với Thái Lan.

Nếu cả ba tình huống đó thành bàn, kết cục của Việt Nam tại vòng bảng đã khác, chúng ta không chỉ ra về với 1 điểm/3 trận, ghi được 2 bàn và thủng lười 5 bàn. Nếu những vận rủi đó không đến dồn dập, các cầu thủ Việt Nam đã không phải chịu sức ép tâm lý lớn đến vậy trong cả 3 trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam đã chơi kém cỏi tại AFF Cup 2012, đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng rõ ràng nếu may mắn hơn, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được kết cục tốt đẹp hơn thay vì rời Thái Lan về nước trong sự cay đắng và tủi hổ.

Kim Anh
Từ Bangkok

Dòng sự kiện: AFF Cup 2012