1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những vấn đề của đội tuyển Anh ở trận đấu với TBN

(Dân trí) - Trước thềm trận giao hữu với TBN, đội tuyển Anh đang đứng trước rất nhiều thách thức. Từ việc tìm người thay thế Rooney đến chuyện “vá” tử huyệt bên hành lang phải hàng hậu vệ…tất cả vẫn đang chờ lời giải đáp của HLV Capello.

Bent đủ khả năng thay thế Rooney?

Với pha phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Miodrag Dzudovic của Montenegro, Rooney đang đối diện với nguy cơ “ngồi chơi xơi nước” trong cả vòng bảng Euro 2012, đó thực sự là “cú sốc” quá lớn với người Anh, bởi đơn giản, từ lâu nay, tiền đạo của MU luôn là trụ cột trên hàng công của Tam Sư.


Những vấn đề của đội tuyển Anh ở trận đấu với TBN - 1

Bent sẽ lĩnh ấn hàng công thay Rooney trong trận đấu với TBN

Bên cạnh việc kháng án, nhiệm vụ quan trọng với đội tuyển Anh lúc này là tìm người thay thế “chàng Sherk”, đây rõ ràng là một điều không hề đơn giản. Nếu căn cứ vào danh sách HLV Capello triệu tập đợt này, nhiều khả năng D.Bent sẽ được lựa chọn để “lĩnh ấn” hàng công của đội tuyển.

Bởi đơn giản, so với những tiền đạo khác như: Agbonlahor, Daniel Sturridge, Danny Welbeck hay Zamora, chân sút của Aston Villa hơn hẳn về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, Bent cũng đang đạt phong độ khá cao khi “nổ súng” tới 4 bàn/5 trận ở Premier League (gần nhất là cú đúp vào lưới Norwich).

Bent không được triệu tập ở World Cup 2010, đây là cơ hội để anh ghi điểm trong mắt thày Capello, cơ hội không đến nhiều khi ở phía sau anh Agbonlahor, Daniel Sturridge, Danny Welbeck, Zamora (thậm chí cả Defoe, Carroll) luôn sẵn sàng chiếm suất chính.


Những vấn đề của đội tuyển Anh ở trận đấu với TBN - 2

Vị trí của Glen Johnson là tử huyệt của đội tuyển Anh


Có nên tin Glen Johnson?

Việc HLV Capello không triệu tập Micah Richards được coi là một điều bất ngờ khi hậu vệ này thi đấu khá nổi bật ở mùa giải năm nay. Thay vào đó, ông lại gọi Glen Johnson, một cầu thủ không được thi đấu nhiều trong mùa giải năm nay do phải vật lộn với chấn thương (ra sân 4 trận).

Vị trí hậu vệ phải được coi là “tử huyệt” của Tam Sư trong nhiều năm nay và nó lại càng mang đến sự bất an với những CĐV Anh hơn khi nó được trấn giữ bởi Glen Johnson trong trận đấu này.

Kyle Walker, người đang thi đấu rất hay trong màu áo Tottenham, cũng là một sự lựa chọn khả dĩ của “tướng” Capello khi cần thiết nhưng điểm yếu của anh chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế.


Những vấn đề của đội tuyển Anh ở trận đấu với TBN - 3

Sức mạnh thực sự của đội tuyển Anh sẽ được kiểm nghiệm trong trận đấu này


“Cơn đau đầu” ở hai bên cánh

Trong sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Capello, “đôi cánh” tấn công rất quan trọng, thật may cho ông khi hiện tại, những cầu thủ chơi ở vị trí này như Milner, A.Young, Walcott, A.Johnson, Downing đều đang đạt phong độ khá cao.

Gần như chắc chắn, A.Young sẽ chiếm một suất bên hành lang trái sau những gì đã thể hiện trong màu áo đội tuyển và CLB trong thời gian qua. Vì vậy, sự cạnh tranh khốc liệt sẽ tới bên hành lang cánh phải.

Milner được coi là phương án an toàn khi anh vừa có thể phát động tấn công vừa sẵn sàng hỗ trợ hàng thủ. Trong khi đó, nếu cần mạo hiểm, Walcott, A.Johnson (với tốc độ) sẽ là những mũi tấn công đặc biệt nguy hiểm của Tam Sư.

Đội tuyển Anh có thực sự mạnh?

Tỷ lệ chiến thắng của đội tuyển Anh dưới thời HLV Capello là 65%, đó thực sự là con số ấn tượng nhưng con số này có phản ánh đúng sức mạnh của Tam Sư. Nên nhớ, phần lớn chiến thắng của họ đều trước những đối thủ yếu (thậm chí rất yếu) ở vòng loại Euro 2012 cũng như vòng loại World Cup 2010 trước đó.

Trên thực tế, trong 3 năm dẫn dắt Tam Sư, HLV Capello chỉ thắng 1 trận đấu trong những cuộc đối đầu với những đối thủ trong top 10 thế giới (thắng Đức ở trận giao hữu năm 2008), con số này thậm chí kém ấn tượng hơn cả Italia, đội bóng đang trong giai đoạn xây dựng lại đội hình.

Cuộc chiến với TBN ngày hôm nay sẽ giúp những người Anh kiểm nghiệm lại sức mạnh thực sự của họ trước khi bước vào những cuộc chiến cam go, khốc liệt ở Ba Lan, Ukraine vào năm sau.

H.Long