1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những phát ngôn bất hủ của “bố già” Moggi

(Dân trí) - Cái tên Moggi không chỉ được biết đến với tư cách nhân vật chính trong vụ Calciopoli 2006 mà “bố già” này còn nổi tiếng với những lời phát biểu đầy châm biến. Dưới đây là 10 phát ngôn “bất hủ” của “ông trùm” này.

 

Mặc dù đã không tham gia hoạt động bóng đá trong suốt 5 năm qua (vừa nhận lệnh cấm cả đời) nhưng không vì thế mà cái tên Moggi “chìm nghỉm”. Bên ngoài sân cỏ, ông vẫn rất nổi tiếng với những phát biểu đầy tính châm biếm (và rất cay độc).

 
 
Những phát ngôn bất hủ của “bố già” Moggi - 1

“Bố già” Moggi nổi tiếng với những phát ngôn rất cay độc

 

Đối tượng hướng tới của cựu Tổng giám đốc Juventus này không trừ một ai. Từ đội bóng thân yêu Juventus đến những đại kình địch như Inter, AC Milan, AS Roma tất cả đều thành mục tiêu của “bố già” 74 tuổi này.

 

Tuần trước, Moggi lại được chú ý tới khi ông cho rằng chẳng ai trong số Aguero và G.Rossi có thể giúp Lão bà trở lại thời kỳ đỉnh cao. Bên cạnh đó, “ông trùm” này không ngần ngại nhận xét rằng mục tiêu Lamela của AS Roma giống diễn viên xiếc hơn một cầu thủ bóng đá.

 

Còn rất nhiều những phát ngôn “bất hủ” khác của “bố già” nhưng dưới đây là 10 câu nói tiêu biểu của ông:

 

“Cứ đến giờ tập là Maradona lại lăn ra ốm”

 

Mặc dù “cậu bé vàng” Maradona được những người hâm mộ Napoli coi như vị Thánh sống nhưng với Moggi (cựu giám đốc kỹ thuật của Napoli) ông chỉ coi cầu thủ này như một kẻ lười nhác. Moggi từng thổ lộ: “Maradona thường xuyên lăn ra ốm trước những buổi tập. Cứ 10 phút trước buổi tập, người đại diện của cậu ta lại gọi cho tôi và nói rằng Diego không thể tới tập với lý do…ốm”.

 

“Tôi đã cho Inter quả lừa trong vụ Cyril Domoraud”

 

Năm 1999, Moggi đang theo dõi một cầu thủ của Marseille nhưng gặp phải sự cạnh tranh từ phía Inter. Nhưng “bố già” này chứng minh sự cao tay của mình bằng cách đưa một cầu thủ Marseille khác là Cyril Domoraud “lên tận mây xanh”. Ngay lập tức, đại kình địch Nerazzurri “dính bẫy” và họ không ngần ngại mua cầu thủ này về. Thực tế chứng minh rằng, đây là thương vụ thất bại hoàn toàn của Inter khi Domoraud quá tầm thường.

 
 
Những phát ngôn bất hủ của “bố già” Moggi - 2

Tới “thánh” Maradona cũng không tránh khỏi những lời chỉ trích của “bố già”

“Tất cả chúng ta đều vô tội hoặc tất cả cùng là kẻ phạm tội”

 

Đó là lời tuyên bố của Moggi sau khi án phạt của Calciopoli 2006 được tuyên. Cựu tổng giám đốc Juventus coi những án phạt giành cho ông chỉ là một trò hề khi Moggi khẳng định rằng chẳng ai vô tội trong vụ án dàn xếp tỷ số này (ám chỉ Inter của Chủ tịch Moratti).

 

“Erik Lamela sẽ rất xuất sắc nếu ở trong rạp xiếc”

 

Khi được hỏi về Lamela, Moggi không ngớt lời khen ngợi khả năng kiểm soát bóng của tiền vệ này nhưng theo ông với khả năng đó, chỗ thích hợp của Lamela là ở trong…rạp xiếc. Một lời khen ngợi nhưng mang đầy tính châm biếm cay độc của Moggi.

 

“Mourinho có thể là luật sư riêng của tôi”

 

Ngay cả “người đặc biệt” cũng trở thành một tiêu “tấn công” của “bố già” này. Số là, khi còn dẫn dắt Inter, Mourinho khá nhiều lần phàn nàn về quyết định của trọng tài, ngay lập tức, Moggi đã “ném” về phía HLV này những lời chỉ trích: “Mourinho có thể là luật sư riêng của tôi. Ngay cả với đội bóng nhận được sự ủng hộ của trọng tài như Inter, vậy mà cậu ấy vẫn có cớ để phàn nàn về quyết định của những ông Vua sân cỏ”.

 

“AC Milan đối xử với Ronaldinho như một đứa trẻ”

 

Bất bình với cách đối xử của AC Milan với Ronaldinho khi Rossoneri chỉ tin dùng cầu thủ này đúng…3 phút trong trận đấu với Sampdoria (với mục đích câu giờ), Moggi đã “thay trời hành đạo” bằng lời phát biểu hướng về phía đội bóng này: “AC Milan là đội bóng có lực lượng mạnh nhất ở giải đấu năm nay nhưng tôi không hiểu sao Allegri sử dụng Ronaldinho đúng 3 phút. Cậu ấy là nhà vô địch chứ không phải là đứa trẻ”.

 

“Bóng đá Italia đã chết”

 

Chưa cảm thấy thỏa mãn sau khi mang Inter làm “bình phong” đổ lỗi cho thất bại của đội tuyển Italia tại World Cup 2010, Moggi tiếp tục “lôi” Chủ tịch LĐBĐ Italia, Giancarlo Abete ra để chỉ trích: “Bóng đá Italia đang suy tàn từ những quyết định của kẻ muốn giết chết chính nó”.

 
 
Những phát ngôn bất hủ của “bố già” Moggi - 3

Nhưng có lẽ, kẻ thù số 1 của Moggi vẫn là Inter của Chủ tịch Moratti

 

“Bán Ibra coi như Inter đã tự sát”

 

Moggi đã dự đoán rằng Inter sẽ suy tàn khi họ quyết định bán Ibra năm 2009 cho Barcelona nhưng một năm sau, với sự có mặt của Eto’o (người được Barca gán cho Inter) đã tỏa sáng mang về cú ăn 5 lịch sử cho Nerazzurri (trong đó có Champions League). Trong khi đó, Ibra lại thất bại thảm hại ở sân Nou Camp trước khi tìm đường về AC Milan đầu mùa giải vừa qua.

 

“Chính tôi đã giúp đội tuyển Italia vô địch World Cup 2006”

 

Moggi luôn vỗ ngực tự hào sau khi đội tuyển Italia đăng quang World Cup 2006 khi có tới 10 cầu thủ Juventus góp mặt trong thành phần Azzurri.

 

“Inter cần một Calciopoli khác để vô địch trở lại”

 

Sau 5 năm liền thống trị Serie A, Inter đã phải “nhường ngôi” cho AC Milan ở mùa giải vừa qua và đó là thời điểm, “bố già” Moggi cao giọng mỉa mai đội bóng này: “Tất cả những gì Inter giành được từ Calciopoli đã hết thật rồi. Giờ đây, họ trở về nguyên “hình hài” yếu đuối trước đây. Nếu muốn giành Scudetto, có lẽ, Moratti chỉ biết hy vọng một Calciopoli nữa sẽ nổ ra”.

 

H.Long