Những khoảnh khắc ấn tượng vòng 33 Premier League
(Dân trí) - Những tưởng cuộc đua tới ngôi vô địch đã "an phận", nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc khi MU để thua Wigan. Ngoài ra, cuộc đua ở nhóm cuối của BXH cũng vô cùng hấp dẫn khi các đội đều đang ra sức chạy trốn "lưỡi hái tử thần"...
Bầu trời Man City khá nhiều mây trước khi trận đấu với Wolves diễn ra. Rất giống với vẻ u ám mà đội bóng này đang gánh chịu sau khi để MU nâng khoảng cách giữa 2 đội lên thành 8 điểm
nhưng trên sân nhà Etihad, Man City đã trở lại là chính mình. Aguero có 1 cú đúp
Tevez cũng đã ghi bàn trở lại sau quảng thời gian dài nghỉ thi đấu
Silva "chốt hạ" cho chiến thắng 4 sao của Man City trước West Brom
Trong khi đó tại DW, Maloney ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu..
.. khiến MU phải ôm hận trước Wigan
Tại The Molineux, Arsenal sớm có lợi thế trước Wolves khi Bassong bị đuổi...
...và Van Persie thực hiện thành công quả phạt đền để giúp Arsenal vươn lên dẫn trước sau có 9 phút
Walcott giúp Arsenal dẫn trước 2-0 sau 11 phút thi đấu
Benayoun ấn định chiến thắng 3-0 và vị trí thứ 3 với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau cho Arsenal
QPR quyết tâm chạy trốn khỏi nhóm xuống hạng
Barton ghi bàn mở tỷ số để giúp QPR có chiến thắng 3-0 trước Swansea
Doni bị đuổi từ phút 25, khiến Liverpool dù dẫn trước 2-0 nhưng vẫn bị Blackburn cân bằng tỷ số
Những tưởng Liverpool đã mất điểm, thì "chân gỗ" Carroll đã tỏa sáng ở cuối trận giúp Liverpool có được chiến thắng
Norwich gây sốc với chiến thắng trước Tottenham
Chelsea cũng không thể thắng Fulham và bị tụt xuống vị trí thứ 6
Stoke và Aston Villa chia điểm và cả hai vẫn nằm ở nửa sau của BXH
Everton có chiến thắng đậm đà 4-0 trước Sunderland. Từ thời Martin O'neil dẫn dắt "Mèo đen", chưa khi nào đội bóng này thua đậm đến thế
Newcastle tiếp tục bay cao, sau chiến thắng trước Bolton, "Chích chòe" có 59 điểm, bằng với điểm số của đội xếp thứ 4 Tottenham
Phù Sa