1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

Những cầu thủ bóng đá tuổi Thân hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2016

(Dân trí) - Bóng đá Việt Nam có không ít nhưng cầu thủ sinh năm 1992 (tuổi Thân). Họ đều là những gương mặt được kỳ vọng rất lớn ở CLB cũng như ĐTQG, khi bước vào độ tuổi chín của sự nghiệp.

Một trong những gương mặt được đánh giá cao nhất ở tuổi thân là tiền đạo Mạc Hồng Quân. Trong những năm qua, chân sút quê Hải Dương liên tục được triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam cũng như ĐTVN. Dù khả năng dứt điểm vẫn cần cải thiện, nhưng Hồng Quân đang cho thấy sự tiến bộ từng ngày. Nếu chơi tốt trong màu áo của Than Quảng Ninh ở V-League 2016, Hồng Quân gần như chắc chắn sẽ được gọi lên tuyển để chuẩn bị cho AFF Cup cuối năm nay.

Hai tài năng trẻ của lò đào tạo SL Nghệ An là Hoàng Thịnh và Phi Sơn đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cả hai đều sinh năm 1992, đều chơi ở vị trí tiền vệ có xu hướng tấn công. Đặc biệt, dưới thời HLV Miura, Hoàng Thịnh và Phi Sơn thường xuyên được tin dùng ở cả đội tuyển U23 Việt Nam cũng như ĐTVN.


Hồng Quân được đánh giá cao ở vị trí tiền đạo

Hồng Quân được đánh giá cao ở vị trí tiền đạo

Trong lối chơi của mình, Hoàng Thịnh đóng góp không nhỏ giúp tuyến giữa của U23 và ĐTVN chơi khởi sắc hơn. Với lối đá quyết đoán, không ngại va chạm, khả năng cầm trịch ở giữa sân, Hoàng Thịnh chính là mẫu cầu thủ được HLV Miura ưa thích.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vận đen luôn đeo bám tiền vệ này. Anh thường bị chấn thương trước những đợt tập trung của U23 Việt Nam cũng như ĐTVN. Dù vậy, trong những lần góp mặt, Hoàng Thịnh đều thể hiện một tinh thần máu lửa, chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Mùa giải 2016, Hoàng Thịnh xác lập kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng, khi tới Thanh Hóa thi đấu với thời hạn 3 năm, tiền lót tay khoảng hơn 6 tỷ. Về đội bóng có tham vọng, lại đang bước vào độ tuổi chín, “hot boy xứ Nghệ” Ngô Hoàng Thịnh hứa hẹn sẽ có 1 năm tỏa sáng tại V-League, để tiếp tục được gọi lên ĐTQG tại AFF Cup cuối năm nay.

Người đồng đội cũ của Hoàng Thịnh ở CLB SL Nghệ An là Trần Phi Sơn đang cho thấy sự trưởng thành của mình. Sau sự ra đi của các trụ cột, Phi Sơn sẽ là nhân tố quan trọng trong lối chơi của SL Nghệ An mùa này.

Với lối đá được ví như “Ronaldo xứ Nghệ”, Phi Sơn luôn gây ra những khó khăn với bất cứ hàng thủ nào. Tài năng, chịu khó học hỏi, sẽ giúp tiền vệ sinh năm 1992 phát triển sự nghiệp hơn nữa trong năm tuổi của anh.

Ở Hà Nội T&T, hậu vệ Sầm Ngọc Đức (1992) cũng là cái tên đang rất nổi. Trước đó, Sầm Ngọc Đức chỉ là cái tên vô danh ở đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, trong mùa giải 2013, hậu vệ người Thái Bình vụt sáng nhờ phong độ rất ổn định. Anh cũng đã được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 27. Với độ tuổi còn trẻ và đang được HLV Phan Thanh Hùng trọng dụng, Ngọc Đức hứa hẹn sẽ ghi được dấu ấn trong năm tuổi của mình.

Đồng đội của Ngọc Đức là thủ môn Nguyễn Văn Công. Dù còn trẻ nhưng thủ thành này đã chiếm được vị trí số 1 của người đàn anh Dương Hồng Sơn để lại. Văn Công bắt bóng dứt khoát, ra vào hợp lý, đặc biệt là phản xạ rất tốt, nên rất được tin dùng trong những trận cầu khó. Năm 2014, Văn Công được bầu là thủ môn xuất sắc nhất vòng chung kết giải U21 quốc gia. Anh chắc chắn sẽ là điểm tựa, là chốt chặn an toàn cho đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay.

Hoàng Thịnh được đánh giá cao ở vị trí tiền vệ
Hoàng Thịnh được đánh giá cao ở vị trí tiền vệ

Trong số những cầu thủ tuổi thân, không thể không nhắc tới cái tên Huỳnh Văn Thanh (1992). Là “lính đánh thuê”, nhưng tiền vệ Huỳnh Văn Thanh đã tỏa sáng với danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất 2014 (10 bàn) và góp công lớn trong thành tích thăng hạng đầy bất ngờ của Sanna Khánh Hòa. Thể hình khá khiêm tốn, nhưng bù lại, Huỳnh Văn Thanh có những điểm mạnh khác như tốc độ, kỹ thuật, sức rướn và dứt điểm. Chính nhờ các tố chất này mà anh vừa được HLV Miura gọi lên tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Những cầu thủ tuổi thân còn có Huy Hùng, Ngân Văn Đại (Hà Nội) và Minh Tùng (Than Quảng Ninh). Hai cầu thủ này đều đã từng lên tuyển. Văn Đại được gọi lên U23 tham dự SEA Games 27 dưới thời HLV Hoàng Văn Phúc, còn Minh Tùng chính là học trò cưng của HLV Miura. Cả hai đều cho thấy sự trưởng thành vượt bậc những năm qua và hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong năm tuổi của mình.

Quang Vinh