1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhờ trọng tài, Pháp ngược dòng giành vé tới World Cup 2014

(Dân trí) - Mặc dù chịu rất nhiều áp lực, tuy nhiên các cầu thủ Pháp đã không gục ngã. “Những chú gà trống Gaulois” giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Ukraina, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỉ số 3-2 và lách qua khe cửa hẹp để tham dự World Cup 2014...

Trước trận đấu lượt về tuyển Pháp chịu rất nhiều áp lực do để thua ở trận lượt đi, nhưng thầy trò Deschamps không chịu cam chịu số phận, họ đã có một trận đấu lượt về tốt trên sân nhà để trở thành đội bóng đầu tiên của châu Âu có thể lội ngược dòng thành công sau khi thua 0-2 ở lượt đi. Các cầu thủ Pháp đã thi đấu đúng như lời huấn luyện viên trưởng Deschamps phát biểu trước trận đấu là duy trì liên tục áp lực tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc đến tận phút cuối cùng.

 
Pháp đã giành vé tới Brazil sau chiến thắng 3-0 trên sân nhà
Pháp đã giành vé tới Brazil sau chiến thắng 3-0 trên sân nhà
 

Thành quả của sức ép liên tục ấy là 3 bàn thắng được ghi bởi Sakho, Benzema ở hiệp đấu thứ nhất và cú đá phản lưới nhà của Gusev ở hiệp đấu thứ hai. Thắng trắng 3 bàn là vừa đủ để giúp cho Pháp lội ngược dòng giành vé tới Brazil vào mùa Hè năm tới. Tuy nhiên điểm nhấn lớn nhất của trận đấu này không phải màn trình diễn nỗ lực của các tuyển Pháp mà ở công tác trọng tài.

 

Các vị trọng tài điều khiển trận đấu quan trọng này đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi công nhận bàn thắng của Benzema ở phút 34. Tiền đạo người Pháp sút bóng tung lưới đối thủ khi anh đã đứng dưới hàng thủ đối phương đến cả mét. Đây không phải một tình huống nhạy cảm mà là một tình huống việt vị rất rõ ràng, tuy nhiên không hiểu sao các trọng tài lại công nhận bàn thắng. Sai lầm này chính là bước ngoặt của trận đấu.

 

Vì bàn thắng của Benzema giúp Pháp nâng tỉ số lên 2-0, qua đó cân bằng tỉ số sau 2 lượt trận (2-2) và như thế họ xóa nhòa toàn bộ lợi thế của Ukraina sau trận lượt đi, đồng thời giúp các cầu thủ chủ nhà thêm hưng phấn để có thể tiến tới giải quyết gọn đối thủ. Pháp cũng đã có lợi thế hơn người từ phút 47 sau khi trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 đồng nghĩa đuổi Khacheridi khỏi sân.

 

Quả thật nếu không có sai lầm của trọng tài, rất có thể thế trận đã khác và chưa chắc Ukraina đã để tuột tấm vé tới Brazil. Thật sự đáng tiếc cho đoàn quân của huấn luyện viên Fomenko, đây mới là trận đấu đầu tiên đội tuyển Ukraina của ông bại trận (11 trận bất bại liên tiếp), nhưng lại là trận thua có mức ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Với thất bại này, Ukraina trở thành kẻ vô duyên nhất với các trận play-off khi thua trong cả 4 lần góp mặt (1998, 2002, 2010 và 2014)
 
 
Pháp đã dồn lên tấn công từ sau tiếng còi khai cuộc
Pháp đã dồn lên tấn công từ sau tiếng còi khai cuộc
 

Thất bại sau trận lượt đi Pháp chỉ còn đường duy nhất là tấn công và họ đã dâng cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng  đội chủ nhà đã vấp phải hệ thống chơi phòng ngự khá chắc chắn của Ukraina, lối chơi rắn của đội khách khiến Pháp có phần bế tắc trong những phút đầu tiên, một phần cũng do áp lực tâm lý nên các đợt tấn công của đội chủ nhà chưa thật nhuyễn, nhưng rồi vận may cũng mỉm cười với họ ở phút 22.

 

Xuất phát từ tình huống đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào trong vòng cấm và hàng thủ Ukraina phá bóng ra, Ribery lao vào dứt điểm ở đầu vòng cấm địa, cú sút của anh căng và chìm lệch về bên trái cầu môn, thủ thành Pyatov không thể bắt dính nên đã chọn cách đẩy bóng ra, tuy nhiên Sakho lại đứng gần ngay đó và anh dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần tung lưới đối phương mở tỉ số của trận đấu.

 

Bàn thắng mở tỉ số đã giúp cho tinh thần của các cầu thủ Pháp giảm bớt rất nhiều áp lực, đến phút 31 từ một pha nỗ lực cướp bóng của Evra bên cánh trái, Ribery đã có bóng và chuyền cho Valbuena đứng ở đầu vòng cấm địa, cầu thủ này sút căng nhằm vào góc cao bên phải khung thành nhưng Pyatov đã xuất sắc bay người đẩy bóng vọt xà.

 
Chiếc thẻ đỏ cho Khacheridi

Chiếc thẻ đỏ cho Khacheridi
 
Tuy nhiên không lâu sau đó đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ 2. Phút 34, trong pha hãm thành của Pháp, Cabaye đã có cú sút từ đầu vòng cấm địa, bóng đập người Valbuena nảy tới gần chỗ Benzema đang đứng. Tiền đạo đội Pháp cách cầu môn chưa đầy 5 mét và không bị ai kèm, anh dễ dàng ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Một bàn thắng không hợp lệ vì Benzema việt vị quá rõ ràng nhưng trọng tài lại công nhận.

 

Ngay khi vừa bước vào hiệp 2, Khacheridi đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Ribery, Ukraina chỉ còn 10 người trên sân. Đội khách đã cố gắng phòng thủ, tuy nhiên họ đã thất bại ở phút 72, Evra sút bóng từ đầu vòng cấm, Pyatov đẩy bóng ra và Valbuena lao vào  lấy bóng chuyền ngược lại cho Ribery dứt điểm. Cú sút chéo góc của anh đã đập người cầu thủ mới vào sân thay người Gusev giúp Pháp nâng tỉ số lên 3-0.

 

Bị dẫn 3 bàn và đối diện với thất bại, nhưng do thi đấu thiếu người Ukraina đành lực bất tòng tâm, đến phút 86 Pháp suýt nâng tỉ số lên 4-0. Từ pha đá phạt cách khung thành chừng 30m, Valbuena thực hiện cú treo bóng chính xác cho Giroud đánh đầu. Bật nhảy cách khung thành chừng 6m, lại không bị ai kèm song tiền đạo thay thế Benzema đã đánh đầu đúng vị trí của thủ thành Pyatov. Tuy nhiên thì thắng 3-0 cũng đủ để Pháp giành quyền tới Brazil.

 
 

Đội hình thi đấu

 

Pháp: Lloris, Debuchy (Sagna 78), Evra, Varane, Sakho, Cabaye, Matuidi, Valbuena, Pogba, Ribery, Benzema (Giroud 82).

 

Ukraina: Pyatov, Shevchuk, Khacheridi, Mandzyuk, Rakitskiy, Yarmolenko, Konoplyanka, Rotan, Bezus (Gusev 64), Edmar, Zozulya.
 
Phù Sa