1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Nhìn từ thất bại của MU: Mua nhiều mà vẫn…thiếu

(Dân trí) - Vẫn biết việc phải làm khách trước một đối thủ khó nhằn như Everton là thử thách đáng ngại cho “Quỷ đỏ” song các Manucians cũng không thể ngờ rằng thầy trò Sir Alex lại thất bại toàn diện như thế. Tham vọng của MU đã bị giáng một đòn mạnh sau trận thua này.

Từ nỗi lo chấn thương…

Trước tiên, hãy nói về người tội nghiệp nhất tại Goodison Park đêm qua: Michael Carrick. Rõ ràng tiền vệ người Anh sinh ra không phải là để bị đẩy xuống đá trung vệ. Hơn nữa, nếu việc chẳng đặng đừng đó xảy ra, Carrick cũng nên mong rằng anh sẽ không phải đối mặt với những cầu thủ tấn công đầy sức mạnh như Marouane Fellani hay Nikica Jelavic.

Cơn khủng hoảng chấn thương ở vị trí trung vệ đã làm hại MU

Cơn khủng hoảng chấn thương ở vị trí trung vệ đã làm hại MU

Suốt cả trận đấu, giải pháp tình thế này của Fergie trở nên bất lực trong việc theo kèm cũng như kiểm soát tầm hoạt động của những cái bóng áo xanh để rồi điều gì đến cũng đã phải đến. Phút 57, Fellani chiến thắng Carrick trong một pha không chiến và thoải mái đánh đầu tung lưới De Gea để mang về bàn thắng duy nhất cho Everton.

Thậm chí, chuyện The Toffees phải đợi đến gần một giờ bóng lăn mới khai thông được thế bế tắc cũng đáng bị xem là đen đủi bởi trước đó, các học trò của David Moyes đã 2 lần đưa bóng chạm cột dọc và xà ngang. Tuy nhiên, không nên trách Carrick quá nhiều bởi dẫu sao, việc phải thi đấu ở vị trí ngay trước thủ môn chưa bao giờ là sở trường của anh mà đó chỉ là bất đắc dĩ.

Chấn thương đã cướp đi của Sir Alex sự phục vụ từ Phil Jones (lưng), Chris Smalling (bàn chân), Jonny Evans (mắt cá) và Rio Ferdinand (háng) khiến ông buộc lòng phải để Carrick đá cặp với thủ quân Vidic. Nói như cây bút Mark Ogden của tờ Telegraph thì có lẽ lúc này, Michael Carrick nên mua gấp 4 túi quà để mang tặng nhằm cầu mong cho các trung vệ “thương binh” tại Old Trafford nhanh chóng bình phục thì hơn, còn nếu anh vẫn phải cáng đáng trách nhiệm này, những bi kịch tương tự rồi sẽ tiếp tục tái diễn.

…cho đến vấn đề “mua nhiều mà vẫn thiếu”

Những ấn tượng mà các tân binh hàng hiệu như Kagawa hay Van Persie để lại là chưa nhiều

Những ấn tượng mà các tân binh hàng hiệu như Kagawa hay Van Persie để lại là chưa nhiều

Trước mùa hè này, lần gần nhất MU mua sắm rầm rộ với hàng loạt tân binh tên tuổi đã cách đây 5 năm. Ngày đó, quyết tâm chinh phục đỉnh cao châu Âu lẫn Premier League đã thúc đẩy “Quỷ đỏ” chi cả đống tiền để đưa về Old Trafford Luis Nani, Anderson, Owen Hargreaves cũng như Carlos Tevez (qua một bản hợp đồng cho mượn).

Bởi thế, sự xuất hiện của Nick Powell, Shinji Kagawa và đặc biệt là Robin Van Persie (đấy là chưa kể các cầu thủ trẻ sắp chính thức khoác lên mình chiếc áo đỏ như Angelo Henriquez và Alexander Buttner) đã khiến không khí của nửa “Đỏ” thành Manchester trở nên rất sục sôi. Họ mừng cũng đúng thôi bởi nhìn trên giấy, những ngôi sao mà Fergie đang sở hữu là rất đáng để chờ đợi.

Hệ quả của những thương vụ đó đến ngay lập tức: MU bỗng chốc được đánh giá là ứng viên số một cho ngôi vương Premier League, đến nỗi HLV Roberto Mancini của “gã hàng xóm” Man City phải thốt với giọng ghen tị “MU đang có hàng công mạnh nhất quả đất này rồi”.

Thế nhưng, khi hàng-công-mạnh-nhất-quả-đất vẫn chưa để lại bất kì dấu ấn đáng kể nào tại Goodison Park thì những tuyến khác của MU đã bộc lộ những vấn đề cần khắc phục. Sir Alex đã mua đến 5 tân binh song nhìn cái cách một mình Fellani “cân” cả tuyến giữa “Quỷ đỏ” đêm qua khiến người ta phải đặt câu hỏi: Tại sao MU không mua ngay một tiền vệ trung tâm?

Vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh vẫn là một bài toán khó cho Fergie

Vị trí tiền vệ trung tâm và hậu vệ cánh vẫn là một bài toán khó cho Fergie

Bao năm qua, cặp tiền vệ trung tâm vẫn là một câu hỏi gây nhức nhối tại “nhà hát của những giấc mơ” từ khi Paul Scholes không thể trận nào cũng đá tốt như thời đỉnh cao. Sir Alex muốn đặt niềm tin vào Tom Cleverley nhưng đôi chân mẫn cảm với chấn thương cùng thể hình hạn chế của tiền vệ người Anh khiến anh luôn thua thiệt trong những lần đối đầu với các cầu thủ cao to khác.

Những tiền vệ trung tâm còn lại như Anderson thì vẫn chỉ mãi đem đến nỗi thất vọng (ngay cả trong ít phút vào sân thay người trước Everton) còn Fletcher - một gương mặt đáng tin cậy thì đang phải tìm cách lấy lại thể lực và phong độ sau thời gian dài chống lại căn bệnh viêm ruột kết quái ác. Michael Carrick, giải pháp thường xuyên nhất của ngài “máy sấy tóc” cho vị trí này đêm qua còn đang “bận” bở hơi tai theo kèm các mũi công bên phía The Toffees trong vai trò trung vệ, nhưng kể cả khi anh được đá đúng sở trường của mình, cầu thủ 31 tuổi cũng chỉ chơi tròn vai.

Đó là chưa kể đến vị trí của Patrice Evra hay Valencia ở hai cánh hàng phòng ngự. Evra giờ đây quả thật là đã sa sút đến mức đáng trách trong khi ở hàng lang đối diện, dù sở hữu tới 4 gương mặt có thể quán xuyến khu vực này (Valencia, Rafael, Jones, Smalling) song Fergie chẳng thể đặt trọn vẹn niềm tin vào bất kì ai.

Thất bại trong trận ra quân là một kết quả khiến Sir Alex cũng như dàn sao MU phải buồn lòng song Premier League là cuộc chiến của 38 vòng đấu nên việc để thua Everton tại Goodison Park chưa đến mức bị xem là thảm họa. Tuy nhiên, cơn ác mộng mang tên Carrick với “hung thần” Fellani, vấn đề ở hai vị trí hậu vệ cánh cũng như tiền vệ trung tâm thực sự sẽ còn “làm khổ” MU ở cả mùa giải này nếu không có giải pháp cụ thể nào, trước mắt là trên thị trường chuyển nhượng.

Nguyễn Huy