Nhìn lại 12 chuyến làm khách tới đất Anh của Real Madrid
(Dân trí) - Thực tế cho thấy, trong những năm qua, Real Madrid không quá lép vế trong những chuyến làm khách tới nước Anh, khi họ thắng 4, hòa 3, thua 5. Hãy cùng nhìn lại 12 chuyến đi của của của “Bày kền kền” tới xứ sở sương mù...
Real Madrid tới đất Anh với lợi thế thắng 3-1 ở lượt đi. Họ cũng đã thể hiện sức mạnh của mình khi vượt lên dẫn tới 2-0 tại Old Trafford. Dù cho MU gỡ lại hai bàn danh dự sau đó nhưng họ cũng chẳng thế ngăn nổi “cơn lốc trắng” tiến vào Chung kết.
Như sự sắp đặt của số phận, đội quân của HLV Sir Matt Busby xây dựng sau thảm họa Munich đã xuất sắc đả bại Real Madrid hùng mạnh bằng bàn thắng duy nhất của G. Best. Đó là bàn đạp giúp “Quỷ đỏ” đăng quang sau đó (thắng Benfica).
Ipswich Town 1-0 Real Madrid (Vòng 1 UEFA Cup mùa giải 1973/74)
Real Madrid tiếp tục ôm hận bởi đại diện Anh khác, đó là Ipswich Town. Sau trận thua 0-1 ở Portman Road, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã không thể lội ngược dòng ở lượt về (hòa 0-0), chấp nhận rời khỏi cuộc chơi ngay từ vòng 1 cúp C2 mùa giải 1973/74.
Real Madrid đã thua sốc với tỷ số 1-4 tại sân của Derby County nhưng họ đã xuất sắc lội ngược dòng thắng lại 5-1 tại Bernabeu và tiến vào Tứ kết.
Sau trận hòa Bernabeu trong trận lượt đi, “ngáo ộp” Real Madrid đã xuất sắc quật ngã nhà ĐKVĐ MU tại Old Trafford. Raul là người hùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với cú hat-trick.
Leeds United 0-2 Real Madrid (Vòng bảng Champions League mùa giải 2000/01)
Raul lại trở thành “ác mộng” với người Anh khi “phá lưới” Leeds tại England Road 1 năm sau đó. Fernando Hierro là người ghi bàn thắng còn lại cho đại diện Tây Ban Nha.
Cái duyên lại “buộc” Real Madrid và MU tại mùa giải 2002/03, lần này, đội bóng xứ sở đấu Bò lại gieo sầu cho “Quỷ đỏ”. Dù “Kền kền trắng” đã thúc thủ 3-4 tại Old Trafford nhưng họ vẫn lọt vào Bán kết khi đánh bại đối thủ 3-1 ở trận lượt đi. Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ trong trận lượt về với cú hat-trick.
Arsenal 0-0 Real Madrid (Vòng 1/8 Champions League 2005/06)
Một trận đấu chứng kiến sự bạc nhược của Real Madrid, họ không thể “nổ súng” tại Emirates để rồi lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi (sau khi thất bại 0-1 tại Bernabeu trong trận lượt đi).
“Dớp” không thể vượt qua vòng 1/8 (trước khi Mourinho xuất hiện) tiếp tục ám ảnh Real Madrid, họ thảm bại tới 0-4. Torres, Gerrard, Dossena là những người mang tới “ngày thảm họa” cho đội bóng Tây Ban Nha.
“Hiện tượng” Tottenham dễ dàng bị “nuốt gọn” trong sự “cáo già” của Mourinho và các học trò. Sau trận lượt đi hạ gục đối thủ 4-0, Real Madrid tiếp tục vượt qua “Gà trống” với tỷ số 1-0 tại White Hart Lane bằng bàn thắng duy nhất của C.Ronaldo sau sai lầm không thể tha thứ của Gomes.
Một trận cầu không có nhiều ý nghĩa với Man City (gần như đã bị loại). Real Madrid tiếp tục cho thấy sự già dơ hơn nhà ĐKVĐ Premier League. Sau bàn thắng mở tỷ số khá sớm của Benzema, các cầu thủ Los Blancos đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước khung thành Joe Hart. Man “xanh” chỉ có bàn danh dự sau khi Aguero thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 73.
H.Long