1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ngôi sao và những cái nhất ngày thứ hai World Cup

(Dân trí) - Hai trận mở màn bảng B đánh dấu sự xuất sắc của Hàn Quốc cũng như đẳng cấp vượt trội nơi ứng cử viên Argentina. Người Anh tưởng như đã giành trọn 3 điểm trước Mỹ nhưng sai lầm của Green đã phá hỏng tất cả...

 

Sau 16 năm chờ đợi, Hy Lạp mới một lần được góp mặt tại một kỳ World Cup nhưng họ đã gây thất vọng lớn khi để thua Hàn Quốc 0-2 tâm phục khẩu phục. Argentina thể hiện đẳng cấp vượt trội dù chỉ thắng Nigeria 1-0. Người Anh cũng để lại thất vọng lớn khi sai sót đáng trách của Robert Green khiến họ bị Mỹ cầm hòa 1-1.
 
 
Ngôi sao và những cái nhất ngày thứ hai World Cup - 1

Lionel Messi đã có 90 phút tuyệt vời trước Nigeria

 

Cầu thủ xuất sắc nhất: Sau giai đoạn dài bị chỉ trích, Messi đã thể hiện phong độ xuất sắc trong màu áo Đ TQG khi di chuyển liên tục và có nhiều pha dứt điểm điệu nghệ khiến hàng thủ Nigeria lao đao. Ngoài ra, El Pulga còn tung 3 đường chuyền đẹp mắt cho Higuain, tiếc là tiền đạo Real Madrid không một lần bén duyên.

 

Thủ thành Vincent Enyeama cũng để lại không ít ấn tượng đêm qua khi phản xạ xuất sắc của anh đã khiến Messi, Higuain không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Pha lập công duy nhất của Heinze ở đầu trận không hề có lỗi của Enyeama.

 

Gương mặt gây thất vọng nhất: Trước Hàn Quốc, Otto Rehhagel đã không để lại bất kỳ một dấu ấn chiến thuật nào khiến Hy Lạp thua tâm phục khẩu phục. Thủ thành Robert Green cũng đã có một buổi tối đáng quên khi pha bắt bóng ngớ ngẩn của anh khiến ĐT Anh mất 2 điểm trong cuộc đấu với Mỹ.

 

Những người hùng thầm lặng: cặp trung vệ Oguchi Onyewu-Jay DeMerit của Mỹ đã có một trận đấu thành công khi không cho chân sút Wayne Rooney một cơ hội ghi bàn nào. Hậu vệ Steve Cherundolo cũng ấn tượng không kém khi khóa chặt James Milner (sau đó là Shaun Wright-Phillips), ngăn chặn một hướng tấn công nguy hiểm của “Tam sư”, giúp Mỹ có được trận hòa may mắn 1-1.
 
 
Ngôi sao và những cái nhất ngày thứ hai World Cup - 2

Robert Green trở thành tội đồ của cả nước Anh

 

Bất ngờ lớn nhất: Hy Lạp đang khiến người hâm mộ cảm thấy bất ngờ vì phong độ quá kém cỏi ngày mở màn. Ở World Cup 1994, họ thua cả 3 trận và về nước với hiệu số bàn thắng 0-10. Tưởng như với vinh quang năm 2004, đội bóng xứ sở thần thoại sẽ tìm lại vị thế trên bản đồ thế giới. Nhưng sau màn trình diễn với Hàn Quốc, có thể khẳng định đoàn quân HLV Otto Rehhagel là đội bóng yếu nhất bảng B.

 

Bàn thắng đẹp nhất: Park Ji Sung đã chứng tỏ anh xứng đáng là thủ lĩnh số 1 của Hàn Quốc tại giải lần này. Giữa hiệp 1, tiền vệ MU có đường chọc khe tinh tế cho Park Chu Young băng xuống nhưng “số 10” lại tỏ ra khá vô duyên.

 

Và sang hiệp 2, tận dụng sai lầm của hàng thủ Hy Lạp, Park Ji Sung đã đi bóng xuất sắc vượt qua Avraam Papadopoulos, Vyntra trước khi lạnh lùng dứt điểm hạ Alexandros Tzorvas, mang về chiến thắng 2-0 cho “Sư tử phương Đông”.

 

HLV ấn tượng nhất: Maradona đã gạt bỏ cá tính bốc đồng và chiến thuật ông đưa ra trước Nigeria được coi là hợp lý. Đầu trận, Argentina dồn lên tấn công và nếu may mắn, họ có thể ghi đến hơn 3 bàn. Sang hiệp 2, Maradona yêu cầu học trò đá chậm và đội bóng Nam Mỹ vẫn có được sự chủ động về thế trận. Dù Argentina chỉ thắng 1-0 nhưng với Maradona, 3 điểm là điều quan trọng nhất mà ông hướng tới.

 

Bạn có thể tham gia dự đoán kết quả trận đấu và bình chọn các danh hiệu để nhận giải thưởng tại chương trình “Vui World Cup 2010 cùng Dân trí”.

 

Anh Tuấn