1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Navibank SG giàu, nhưng không có nghĩa là mạnh

(Dân trí) - Lọt vào Bán kết cúp Quốc gia sau khi vượt qua B.Bình Dương ở tứ kết, nhưng lối chơi của Navibank SG vẫn chưa thật nhuần nhuyễn. Chiến thắng đầy may mắn trước B.Bình Dương ngược lại còn cho thấy đội bóng thành hiện có quá nhiều vấn đề phải giải quyết…

Navibank SG đầu tư khá lớn trước mùa giải 2011, nhất là tăng cường hàng loạt tinh binh cho hàng tấn công. Dù vậy, cho đến giờ, hàng công là tuyến có nhiều vấn đề nhất của đội bóng thành phố.

 

Đội bóng của HLV Mai Đức chưa ghi được bàn nào sau 2 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2011. Còn ở trận tứ kết cúp Quốc gia với B.Bình Dương cách đây vài ngày, họ chỉ vào bán kết sau loạt sút luân lưu nhiều may rủi.
 
Navibank SG giàu, nhưng không có nghĩa là mạnh - 1
 Navibank SG (xanh) vẫn khan hiếm bàn thắng dù sở hữu nhiều tiền đạo nổi tiếng - Ảnh: Sơn Dũng
 

Bàn thắng duy nhất của đội bóng thành phố trong trận đấu vừa nêu cũng không đến từ một pha phối hợp bài bản mà người hâm mộ bóng đá Sài Gòn mong đợi, bàn thắng đến từ tình huống hậu vệ B.Bình Dương phá bóng hỏng, trước khi Francois Endene cướp được bóng ghi bàn. Nói chung đấy là bàn thắng khá may mắn.

 

Endene cũng là chân sút duy nhất của Navibank SG ghi được bàn thắng cho đội ở các giải đấu chính thức từ đầu mùa, những tiền đạo nổi tiếng còn lại là Almeida, Quang Hải và Leandro de Oliveira tịt ngòi trong suốt thời gian quan.

 

Cựu vua phá lưới V-League các mùa 2007 và 2008 là Almeida vẫn chưa bình phục hẳn chấn thương. Đấy là lý do khiến anh mất đi sự nhạy bén từng làm nên tên tuổi của anh vài năm trước.

 

Trong khi đó, cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất mùa rồi là Quang Hải chơi quá cá nhân kể từ khi chuyển về khoác áo Navibank SG. Chính lối chơi này cộng với việc không còn được ưu tiên chuyền bóng như thời còn đá cho K.Khánh Hòa khiến cho Quang Hải gần như lạc lỏng trên hàng công của đội bóng thành phố.

 

Ngoài các tiền đạo, các tiền vệ nổi tiếng của Navibank SG gồm Tài Em, Được Em, Trường Giang đều gây thất vọng.

 

Một chi tiết đáng chú ý, trong số những tiền vệ vừa nêu, ngoài Được Em, Tài Em và Trường Giang đều không còn sung sức so với chính họ ngày còn ở đỉnh cao, nên có cảm giác như Navibank SG hiện là bến đỗ cho nhiều ngôi sao xế chiều tìm về đấy… làm kinh tế ở giai đoạn cuối sự nghiệp.

 

Dù đặt dưới bất kỳ giả thiết nào thì cũng dẫn đến một thực tế là Navibank SG thi đấu chưa tốt, chí ít là chất lượng chuyên môn của đội này chưa tương xứng với mức độ đầu tư.

 

Nhiều tên tuổi lớn của Navibank SG khi còn khoác áo đội bóng cũ đều chơi rất hay, nhưng khi đứng chung một chiến tuyến thì họ lại đồng loạt đá dưới sức. Đấy là thực tế xuất phát từ chuyện các cầu thủ mà Navibank SG đều là những ngôi sao, và ít người trong số này chịu thi đấu để phục vụ người khác.

 

Trường hợp của Endene và Almeida là trường hợp điển hình. Lần hiếm hoi mà họ cùng ra sân khi Navibank SG gặp Hà Nội T&T ở vòng 1/8 cúp Quốc gia cũng là lần mà họ gần như không chuyền bóng và không phối hợp với nhau.

 

Khi đưa về hàng loạt ngôi sao sáng giá của bóng đá nội trước khi mùa giải này khởi tranh, lãnh đạo Navibank SG tỏ rõ tham vọng muốn đưa đội bóng thành phố gia nhập hàng ngũ những đội “chiếu trên” của bóng đá Việt Nam.

 

Mặc dù vậy, cho đến giờ, Navibank SG vẫn chưa chứng tỏ được tư thế mà một đại gia thường phải có.

 

Việc Navibank SG thi đấu khó nhọc trong giai đoạn vừa qua của mùa bóng 2011 cũng một lần nữa chứng minh rằng trong bóng đá không hễ cứ có tiền, cứ sở hữu nhiều sao thì ắt sẽ trở thành đội mạnh.

 

Kim Điền