1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nadal bất ngờ bỏ Roland Garros

(Dân trí) - Thi đấu rất ấn tượng sau hai vòng đấu đầu tiên, tuy nhiên Nadal đã bất ngờ bỏ Roland Garros và nguyên nhân mà tay vợt người Tây Ban Nha đưa ra là anh đã bị chấn thương cổ tay trái.

Trong những ngày vừa qua, Rafael Nadal khiến người hâm mộ tay vợt này thực sự cảm thấy vui sướng bởi anh đã thi đấu tốt tại Roland Garros. Cả hai chiến thắng đầu tiên của Nadal điều diễn ra chóng vánh, chỉ mất hơn một giờ. Điều đó mang đến cho tay vợt này sự kỳ vọng về việc anh có thể giành chiến thắng thứ 10 ở Paris, qua đó trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử có thể vô địch 10 lần ở một giải Grand Slam.

Tuy nhiên, khi mọi chuyện đang êm đẹp thì Nadal bất ngờ thông báo bỏ cuộc chơi. Lý do mà tay vợt người Tây Ban Nha đưa ra là anh dính chấn thương cổ tay trái. Theo tiết lộ của Nadal, anh bị đau từ trước khi tham dự Roland Garros vài tuần, tuy nhiên vì mong muốn thi đấu ở giải này nên anh cố gắng tham dự, nhưng giờ đây khi chấn thương diễn biến xấu đi, Nadal đành phải bỏ cuộc.


Nadal đã chính thức rời Roland Garros

Nadal đã chính thức rời Roland Garros

Trong buổi họp báo công bố về việc rút lui, Nadal cho hay: “Tôi phải rút lui khỏi giải đấu vì có một vấn đề ở cổ tay, chấn thương này xuất hiện từ một vài tuần trước”.

“Tôi đến đây với một chút đau đớn nhưng vẫn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được chấn thương này, tuy nhiên mỗi ngày nó lại tồi tệ hơn. Chúng tôi dành rất nhiều thời gian ở đây để cố gắng thi đấu và ngày hôm qua tôi ra sân với một mũi tiêm vào cổ tay để gây tê. Tôi vẫn có thể thi đấu nhưng sẽ đau và đau nhiều hơn. Vào sáng nay, tôi không thể cử động cổ tay được nhiều.”

“Tôi đến đây cùng một kết quả MRI (chụp cộng hưởng từ) không tích cực, đó không phải một cổ tay nguyên vẹn 100%, cũng không phải đã bị gãy, song nếu tôi tiếp tục thi đấu cổ tay sẽ bị phá hủy trong một vài ngày tới”

Tay vợt người Tây Ban Nha được xếp là hạt giống số 4 hạt giống tại Roland Garros 2016. Nadal cũng có chút may mắn bởi sự vắng mặt của Roger Federer đã khiến anh có vị trí hạt giống này (đứng đầu một nhánh đấu), nhưng đáng tiếc sự may mắn của Nadal quá ngắn ngủi. Theo dự kiến Nadal sẽ đối đầu với Marcel Granollers vào hôm nay.

“Đây là một cuộc họp báo khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi”, Nadal nói với vẻ đầy tiếc nuối, cay đắng. “Nếu đây không phải Roland Garros, có lẽ tôi không chấp nhận rủi ro để thi đấu. Đây là sân chơi quan trọng nhất đối với tôi trong mùa giải. Chúng tôi đã liều vào ngày hôm qua và để chiến thắng giải đấu này tôi thi đấu ít nhất năm trận đấu nữa, bác sĩ nói tôi không thể thi đấu nhiều như vậy được, 100% không thể”.

Nadal giờ phải đeo nẹp cổ tay, anh cho biết chấn thương đầu xuất hiện trong trận đấu tứ kết tại Madrid với Joao Sousa hồi đầu tháng này, sau đó anh đã trải qua một đợt điều trị tại Barcelona trước khi đến Rome, nơi anh bị thua tại tứ kết với Novak Djokovic.

“Khi tôi đến đây, mỗi ngày một tồi tệ hơn”, Nadal nói. “Thực sự tôi không thể thực hiện các cú đánh thuận tay”.

Bằng cách rút khỏi Roland-Garros, Nadal hy vọng chấn thương sẽ tự lành và anh tránh được một ca phẫu thuật cổ tay.

M.D