1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Muốn xưng "vương", SHB Đà Nẵng phải thắng chính mình

(Dân trí) - Thắng SL Nghệ An trong trận “chung kết” vòng 20, SHB Đà Nẵng không những cứu vãn số phận V-League 2011 mà còn mở ra cánh cửa trở lại ngôi “vương” cho chính mình. Đối thủ của thầy trò HLV Huỳnh Đức trong 6 chặng đua cuối chỉ còn là chính họ mà thôi.

Sau trận thắng SL Nghệ An, HLV Lê Huỳnh Đức bảo rằng, ông đã chuẩn bị rất kỹ về tâm lý lẫn chiến thuật để đối phó với đối thủ. Chiến thắng trước đội bóng xứ Nghệ không quá bất ngờ với SHB Đà Nẵng.

 

Thực tế, chiến thắng của đội bóng sông Hàn trong trận quyết đấu vừa rồi là chiến thắng của sự đồng thuận, sự quyết tâm rất cao xuất phát từ mỗi cá nhân. SHB Đà Nẵng đã cởi bỏ được gần như hoàn toàn hình ảnh nhạt nhòa, uể oải mà họ vướng phải ở chuỗi trận chững chân khó hiểu trước đó.
 
Muốn xưng "vương", SHB Đà Nẵng phải thắng chính mình - 1
 Không còn nhiều thuận lợi dành cho SHB Đà Nẵng
 

Quay ngược về những vòng đấu trước, chúng ta không khó nhận ra chỉ có Minh Phương, Ngọc Thanh và một số ngoại binh chịu khó cày, còn các nội binh rất có “vấn đề”. Ngay cả một cầu thủ nhập tịch nổi tiếng “lành” như Nguyễn Rogerio cũng lùng bùng rồi mỗi lần được tung ra sân là quần bóng theo kiểu giỡn chơi…

 

Phân tích vậy để thấy, SHB Đà Nẵng những vòng đấu trước đó cầu thủ “đau đầu” chứ không phải đau châ,n như kiểu họ thể hiện vật vờ trên sân. Chính HLV Lê Huỳnh Đức có lần phải thốt lên rằng ông không thể hiểu nổi học trò của mình.

 

Trên bình diện nhân lực, đội bóng sông Hàn xứng đáng là ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay. Ở các tuyến, Huỳnh Đức luôn có khá nhiều sự lựa chọn. Thế nên một khi các cầu thủ Đà Nẵng giải phóng được sức ì về tư tưởng thì họ sẵn sàng làm đối trọng với bất kỳ đối thủ nào.

 

Trận thắng SL Nghệ An là bằng chứng không thể rõ ràng hơn. Ngoài sự gắn kết khá mật thiết giữa các tuyến, các mũi tấn công của SHB Đà Nẵng rất hiệu quả và đa dạng. Ví như: Minh Phương có thể giải quyết được nút thắt của trận đấu; Merlo trước đây vốn giỏi đánh đầu thì nay, khả năng đột phá vào trung lộ của anh là nỗi kinh hoàng của bất kỳ hàng hậu vệ nào; Ngọc Thanh, Kalifa Dembele, Nicolas, … đều có thể trở thành những tay săn bàn bất cứ lúc nào…

 

Năng lực vô địch của SHB Đà Nẵng là không thể bài cãi, vậy còn cơ hội thì sao?

 

Trên bảng xếp hạng hiện nay, SHB Đà Nẵng đã thu hẹp khoảng cách với SL Nghệ An xuống còn 4 điểm, đó là chưa kể người anh em Hà Nội T&T cũng chỉ kém đội bóng xứ Nghệ đúng 5 điểm. Rõ ràng, cuộc đua tranh đến danh hiệu ngôi “vương” mùa này chỉ còn dành cho thầy trò Hữu Thắng và anh em nhà “bầu” Hiển.

 

Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu “bầu” Hiển sẽ đầu tư cho SHB Đà Nẵng hay HN.T&T Vô địch? Vì thế cờ hiện nay, SL Nghệ An đang rơi vào thế khó. Đối thủ của thầy trò Hữu Thắng những vòng đấu cuối toàn “xương” không, trong khi họ lại “tứ cố vô thân”.

 

Công bằng đánh giá, nếu mùa này “bầu” Hiển đầu tư cho Hà Nội T&T bảo vệ thành công ngôi vô địch thì cũng xứng đáng, bởi đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã tạo được thương hiệu về lối chơi. lẫn bản lĩnh của một nhà ĐKVĐ.

 

Thế mới nói, đối thủ của SHB Đà Nẵng ở chặng đua nước rút này là chính mình. Thầy trò Huỳnh Đức cần phát huy hết năng lực, thể hiện hết khát khao chiến thắng để san lấp cách biệt với SL Nghệ An trước khi tính chuyện soát ngôi và…vô địch.

 

Nhưng trước hết, SHB Đà Nẵng cần phải thắng K.Khánh Hòa ở vòng 21 này để ít nhất là duy trì khoảng cách với đội bóng xứ Nghệ.

 

Khánh Quang