1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU “tự làm khó mình”: Chưa thấy bóng dáng kẻ chinh phục

(Dân trí) - Mỗi trận đấu của MU ở vòng knock-out Europa League là một lần CĐV của họ phải thót tim. Dù đã lọt vào trận chung kết Europa League nhưng Quỷ đỏ vẫn chưa cho thấy bóng dáng của kẻ chinh phục.

“Chúng tôi xứng đáng lọt vào trận chung kết Europa League” - HLV Eduardo Berizzo của Celta Vigo tuyên bố sau trận đấu với MU vừa qua. Rõ ràng, ông thày người Argentina có lý khi nuối tiếc bởi lẽ, xét một cách toàn diện, Celta Vigo chẳng hề thua kém MU ở hai lượt đấu vòng bán kết.

MU vẫn mang tới cảm giác chông chênh cho người hâm mộ
MU vẫn mang tới cảm giác chông chênh cho người hâm mộ

Trong bóng đá, khoảnh cách giữa sự sống và cái chết đôi khi rất mong manh. Giả sử, Guidetti dứt điểm không dứt điểm vụng về (trong tình huống De Gea đã lao ra) ở phút cuối cùng trận bán kết lượt về, Celta Vigo mới là đội giành vé đi tiếp. MU đã vượt qua được định mệnh ngay cả trong bối cảnh họ tưởng chừng đã… chết.

Điều đáng nói, ở Euroap League mùa này, MU đã từng thoát khỏi lưỡi hái tử thần theo cách ngoạn mục như vậy. Điền hình, ở trận đấu với Anderlecht, Quỷ đỏ đã chiến thắng nhờ bàn thắng “vàng” của Rashford ở hiệp phụ để lọt vào bán kết sau khi trải qua 120 phút thi đấu vô cùng vất vả (mất cả Ibrahimovic, Rojo vì chấn thương).

Để ý thấy rằng, HLV Mourinho đã không dưới một lần dùng… bùa may mắn ở Europa League. Ở hiệp phụ trận đấu với Anderlecht, ông thày người Bồ Đào Nha đã rút mảnh giấy nhỏ trong túi áo và hôn lên nó. Giữa tuần qua, người ta lại thấy “Người đặc biệt” hôn lên cổ tay, nơi có hình xăm tên của vợ và con ông.

Khi bị đẩy vào thế khó, người ta càng có xu hướng mê tín hơn. Mourinho cũng không tránh khỏi quy luật đó. Rõ ràng, ông lo lắng thực sự, chứ không phải như tuyên bố hùng hồn sau trận đấu. Sự lo lắng ấy xuất phát từ đâu? Đương nhiên là việc MU quá chông chênh.

Có điều không thể phủ nhận, nếu xét về thực lực, MU hơn đứt so với Celta Vigo, Anderlecht, Rostov. Nhưng vấn đề ở chỗ, họ toàn… tự làm khó mình trong những trận đấu này và chỉ giành chiến thắng một cách nghẹt thở.

Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm ở MU
Mourinho vẫn còn nhiều việc phải làm ở MU

Điển hình như trận lượt về với Celta Vigo ở Old Trafford. MU chỉ cầm bóng… 33% và thực hiện 4 cú dứt điểm trúng đích. Nếu ai đó thấy điều gì đó… sai sai thì xin thưa rằng con số này… quá sai. MU gần như nhường hẳn thế trận cho đối thủ yếu hơn dù có lợi thế sân nhà. Đó không thể là cách tiếp cận của đội bóng lớn - một kẻ chinh phục thực sự.

Việc MU chủ động nhường thế trận đã tạo điều kiện cho Celta Vigo bùng lên ngọn lửa chiến. Và cuối cùng, Quỷ đỏ suýt nữa phải trả giá. Tương tự, trong cả hai lượt gặp Anderlecht, MU đều dễ dàng mất thế trận sau khi có bàn thắng dẫn trước. Điều này đã tạo điều kiện cho đội bóng Bỉ ghi bàn thắng gỡ hòa.

Đáng ra, MU hoàn toàn có thể làm tốt hơn và theo cách… dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy nhìn Juventus, họ gần như điều khiển Monaco chơi theo ý mình trong cả hai lượt đấu, bất chấp thực tế rằng Lão bà kiểm soát bóng ít hơn đối thủ.

Cái tầm của đội bóng lớn là biết cách khiến đối thủ phải chơi theo mình. Hoặc dồn ép mạnh mẽ như Barcelona, Real Madrid hoặc vờn đối thủ như Juventus. Trong khi đó, MU lại đánh mất cả thế trận lẫn… tinh thần.

Đó dường là điều gì rất khác lạ so với Mourinho trong quá khứ. Có thể, lực lượng của MU không đủ chất lượng đáp ứng yêu cầu của Mourinho (về mặt phòng ngự) hoặc cũng có thể áp lực quá lớn khi làm HLV MU khiến “Người đặc biệt” càng có tư tưởng chắc ăn hơn. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ở Europa League. Nhiều lần ở Premier League, MU đều đánh mất lợi thế dẫn trước và cuối cùng chịu chia điểm đáng tiếc.

MU đã lọt vào chung kết Europa League và đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch lớn duy nhất còn thiếu trong lịch sử. Tuy nhiên, cái cách họ bước vào trận đấu cuối cùng không thể khiến người hâm mộ yên tâm.

Mourinho được xem là ông vua của những trận chung kết. Liệu chăng, ông có thể mang tới sắc màu mới cho MU ở cuộc chiến quyết định mùa giải với Ajax hay không?

H.Long