1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU thua trận derby: 19 ngày và hành trình trở về con số 0

(Dân trí) - Sau trận thua trước Man City, giờ đây MU không còn ngôi vị đầu bảng, và có thể sẽ mất luôn chức vô địch Premier League tưởng như đã nằm trong tay. Con tạo xoay vần, tất cả sự thay đổi biến MU trở về con số 0 chỉ diễn ra trong vòng 19 ngày...

24 ngày trước, khi Man City gục ngã trên sân của Arsenal, và rồi 1 ngày sau MU thắng QPR khiến khoảng cách giữa đôi bên được nâng thành 8 điểm. Khi đó nếu một ai đó nói rằng, Man City sẽ vô địch vào cuối mùa giải, chắc chắn người đó sẽ gặp không ít chỉ trích vì lối suy nghĩ “thiếu thực tế”. Nhưng giờ đây, điều tưởng như không thể đó sẽ xảy ra đã trở thành hiện thực.
 
MU thua trận derby: 19 ngày và hành trình trở về con số 0
MU đã đánh mất mình chỉ trong một khoảng thời gian khá ngắn

 

Có thể cơ hội vô địch của MU chưa hết, và có thể họ vẫn đoạt chiếc cúp vô địch, bởi Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Newcastle đầy gian nan vào cuối tuần này. Nhưng tất cả chỉ gói gọn bằng hai từ có thể, chứ bây giờ quyền tự quyết không còn nằm trong tay MU. Và để đội bóng lâm vào hoàn cảnh này MUcũng chỉ tự trách chính mình khi đã ném đi cơ hội.

 

MU bắt đầu sa sút từ cách đây 19 ngày, mở đầu bằng trận thua trên sân của Wigan. Một trận thua đầy đau đớn và uất nghẹn. Một đội bóng đang có được vị trí tiên phong cùng tinh thần lên cao phơi phới, mà theo lẽ thường là có được sự thăng hoa cao nhất, cộng thêm thành tích chưa từng thua trước đối thủ Wigan, nhưng lại để lần đầu tiên ấy xảy ra. Quả thật trận thua này đúng là ngang trái.

 

Những tưởng sau cú sốc đó MU sẽ tỉnh đòn, song chiến thắng trước Aston Villa chỉ khiến đội bóng này huyễn hoặc về mình. Để rồi trận đấu tiếp theo diễn ra vào tuần trước, ngay tại Old Trafford, MU đã phải chia điểm cùng Everton trong một trận cầu điên rồ, khi hàng thủ đồng loạt phạm sai lầm để cho đối thủ ghi tới 4 bàn thắng.
 
MU thua trận derby: 19 ngày và hành trình trở về con số 0
MU tỏ sa sợ hãi khi phải thi đấu trước Man City

 

Rồi đến trận đấu vừa diễn ra tại Etihad, như lời nhận xét của Mancini nhận xét, “MU ra sân với tư tưởng cầu hòa”. Không phải là chiến thuật, mà là sự sợ hãi. Đêm qua, thực sự MU đã cảm nhận được áp lực, cảm nhận được việc bại trận nên Ferguson mới tung ra 5 tiền vệ. Số đông đó cho thấy sự bế tắc trong lối chơi, cùng một sự sợ hãi giấu kín trong lòng.

 

Nếu xét về các cơ hội, thủng lưới 1 bàn còn là may mắn đối với thày trò Ferguson. Chơi một trận đấu không tạo ra được bất cứ tình huống nguy hiểm nào trước cầu môn của đối phương thì hi vọng nhiều nhất cũng chỉ là hòa, mà khi đã để thủng lưới thì đành chấp nhận thua trận. Điều quan trong nhất, không phải là thua hay thắng mà MU không cho thấy được bản sắc, đẳng cấp về truyền thống vượt trội hơn “người hàng xóm ồn ào”.

 

Cũng đâu chỉ mỗi trận tại Etihad, 19 ngày qua trải qua 4 trận đấu thì có tới 3 trận MU không còn là chính họ. Dường như bản lĩnh và kinh nghiệm của các cầu thủ, thứ mà Mancini tỏ ra rất ngưỡng mộ MU thì đội bóng này đã để quên ở đâu đó đúng vào giai đoạn họ cần nó nhất. 19 ngày ngắn ngủi MU từ đỉnh cao danh vọng trở thành mộ con số 0 tròn trĩnh, cùng một nỗi đau khôn xiết trong lòng.
 
MU thua trận derby: 19 ngày và hành trình trở về con số 0
MU cần một cuộc cách mạng trong đội hình

 

Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai, nước mắt nào rơi rồi đến lúc phải cạn. Có thể vị thần may mắn chưa thực sự ngoảnh mặt với MU hoặc ném vào tay họ chiếc cúp vô địch. Nhưng rõ ràng trong lòng các cổ động viên của “Quỷ đỏ” nếu có giành cúp thì đây cũng là chiếc cúp xấu xí nhất so với 19 danh hiệu họ đã có, chiếc cúp mà không xứng đáng để nhận.

 

Nếu nói rằng chiến thắng trong một cuộc đua dài hơi như tại Premier League phải là đội bóng thể hiện bản lĩnh cao, có một phong độ ổn định trong một thời gian dài, vượt qua lịch thi đấu khó khăn… Nếu xét tất cả chỉ tiêu đó, có lẽ Man City mới là đội xứng đáng vô địch hơn MU. Và thực tế đau thương này chỉ cho các cổ động viên của MU thấy rằng đội bóng của họ đang sa sút.

 

Khi một đội bóng không thành công, BLĐ rồi BHL sẽ ngồi lại để tìm ra nguyên nhân và điều thường thấy nhất là một cuộc cách mạng về đội hình. Ở MU hiện tại, đó là điều cần thiết, đội bóng này đang sống bằng danh tiếng của quá khứ, cùng tài năng của Ferguson (mà nhân vô thập toàn), những thứ đó không thể mãi cứu vớt MU qua hết trận này đến trận khác.

 

Như thế bài học từ mùa giải này sẽ giống như ngọn đuốc giúp MU sáng mắt để họ có thể nhìn lại mình, nhìn lại bóng đá xứ sương mù, châu lục để có những hướng phát triển cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, sẽ không ít người tự hỏi rằng, vứt đi hẳn 1 chức vô địch mới nhìn nhận ra MU đang quá mong manh liệu có là hoang phí? Có lẽ đó không phải là hoang phí nữa mà là tận cùng của nỗi đau.

 

Vĩ Giang