1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU “tẻ nhạt” chưa từng thấy: Mourinho “giết chết” sự sáng tạo?

(Dân trí) - Mourinho đang biến MU ngày càng tẻ nhạt hơn. Có vẻ như sự sáng tạo đang bị “giết chết” ở Old Trafford và thay dần bằng những tính toán thực dụng.

Nỗi ám ảnh tỷ số 0-0

Ngồi trong phòng bình luận ở đài Sky Sports, chuyên gia Jamie Redknapp thốt lên: “MU chán tới mức không thể nuốt nổi. Tôi thực sự không thích xem MU thi đấu ở thời điểm này”. Cùng tâm trạng ấy, Graeme Souness thừa nhận: “Trong quá khứ, MU từng khiến chúng ta bật khỏi ghế vì sự phấn khích nhưng giờ đây, họ chẳng thể mang tới cho bạn cảm xúc ấy”.

MU thi đấu quá tẻ nhạt dưới thời Mourinho
MU thi đấu quá tẻ nhạt dưới thời Mourinho

Có thống kê đáng chú ý trong tuần qua, MU đã trải qua 19 trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 thời hậu Sir Alex Ferguson. Một nửa con số ấy xuất hiện dưới triều đại của HLV Mourinho (6 trận mùa trước, 3 trận mùa này).

Mourinho từng tâm niệm “không để thủng lưới, có nghĩa là không thua”. Điều đó đã trở thành “nỗi ám ảnh” với ông, qua bất kỳ CLB nào. Và giờ đây, “công thức” ấy lại được bê nguyên si tới MU. Thậm chí, Mourinho không ngần ngại thể hiện quan điểm “cầm hòa 0-0” trong những chuyến làm khách tới sân CLB lớn bằng việc sử dụng lối chơi tử thử.

De Gea vừa nhận giải Găng tay vàng ở mùa này với 18 trận không thủng lưới. Trong hai mùa giải dưới sự dẫn dắt của HLV Mourinho, người gác đền này đều giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất MU.

Những người MU không biết nên vui hay buồn vì thông tin ấy. Vui vì họ sở hữu thủ thành xuất sắc hàng đầu thế giới. Buồn vì CLB đã phụ thuộc quá nhiều vào thủ môn, chứ không phải ngôi sao tấn công nào.

Thực tế, Mourinho chưa hẳn đã xây dựng hàng thủ vững chắc nhưng sự xuất sắc của De Gea đã khỏa lấp điều ấy. De Gea chính là nhân tố nổi bật nhất giúp lối chơi phòng ngự của Mourinho vẫn có thể vận hành tốt ở MU.

Mourinho “giết chết” sự sáng tạo?

Có nghịch lý rằng MU đã chi núi tiền để bổ sung hàng đầu mùa này với sự xuất hiện của hai chân sút hàng đầu Premier League là Alexis Sanchez, Lukaku. Ngoài ra, trong tay của HLV Mourinho còn sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công mơ ước như Pogba, Martial, Rashford, Juan Mata (và cả Mkhitaryan ở giai đoạn 1) nhưng MU lại là CLB sở hữu hàng công tệ hại.

Số bàn thắng của MU ở mùa này ít thứ 2 trong số 6 CLB hàng đầu Premier League (chỉ hơn Chelsea). Họ mới ghi được 67 bàn thắng sau 37 vòng đấu, kém xa so với đội dẫn đầu là Man City với 105 bàn.

Mourinho đang giết chết sự sáng tạo ở MU?
Mourinho đang "giết chết" sự sáng tạo ở MU?

Cần nhấn mạnh, hơn một lần trong mùa giải này, Pogba đã lên tiếng khẳng định muốn được thi đấu tự do. Tuy nhiên, HLV Mourinho vẫn “ép” cầu thủ này tham gia vào khâu phòng ngự. Từng có thời điểm, Pogba đã bị gạch tên khỏi đội hình xuất phát của MU bởi sự “lười biếng” ấy.

Mourinho đã “giết chết” sự sáng tạo theo cách như vậy. Đó cũng là lý do vì sao Mkhitaryan không có chỗ đứng ở MU và buộc phải rời khỏi sân Old Trafford dù sở hữu khả năng sáng tạo tuyệt vời.

Cách đây không lâu, Jamie Redknapp từng thừa nhận: “Tôi sợ rằng với chiến thuật của Mourinho, không cầu thủ sáng tạo nào dám về đầu quân cho MU”.

Thực tế, lối chơi của Mourinho thiếu đi sự biến hóa cũng vì “giết chết” sự sáng tạo. Ông rất ưa dùng mẫu cầu thủ cao to, tì đè tốt như Drogba hay giờ đây là Lukaku. Do đó, “Người đặc biệt” rất sợ thiếu vắng Lukaku.

“Giờ đây các bạn có câu trả lời vì sao tôi luôn sử dụng Lukaku rồi nhé?” - HLV Mourinho chỉ trích Rashford, Martial sau trận thua trước Brighton. Thực tế, đó đều không phải là mẫu tiền đạo cắm ưa thích của Mourinho. Do đó, họ khó có thể thích nghi với lối chơi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Paul Merson từng mô tả về lối chơi tẻ nhạt của Mourinho: “Nhìn Man City, Tottenham, Chelsea, Liverpool hay Arsenal thi đấu như thể có kế hoạch được vạch sẵn. Nó khác hẳn với MU. Các cầu thủ đứng yên, chuyền bóng và không chịu di chuyển. Tôi nghĩ họ như thể hóa đá vậy”.

Tất nhiên, ở thời điểm này, BLĐ MU vẫn trao “quyền sinh, quyền sát” vào tay HLV Mourinho. Ông có quyền tự do lựa chọn lối chơi cũng như nhân sự. Thế nhưng, ai cũng hiểu, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn. Nếu Mourinho không thuyết phục được giới chủ MU bằng những danh hiệu lớn (Premier League, Champions League), ông có thể phải ra đi.

H.Long