1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU hạ gục Chelsea: Đừng bao giờ coi thường Mourinho!

(Dân trí) - Mourinho đã gục ngã hai lần trước Conte ở mùa giải này. Nhưng vậy là quá đủ với “Người đặc biệt”. Tới lần thứ ba, ông đã khiến đối thủ phải “tâm phục khẩu phục”.

Nhà đạo diễn tài ba Mourinho

Cuối hiệp 1 trận chiến giữa MU và Chelsea, những đạo diễn hình đã mang tới cho khán giả hình ảnh tương phản. Trong khi Conte xuất hiện với vẻ mặt cau có, bất lực thì Mourinho đang tươi cười bên vị trợ lý trọng tài.

Mourinho đã chiến thắng toàn diện trước Conte
Mourinho đã chiến thắng toàn diện trước Conte

Xưa nay, Conte không phải là người dễ đầu hàng, Mourinho càng không phải người dễ thỏa hiệp với những gì làm được (nhất là khi trận đấu mới trôi qua 45 phút) nhưng rõ ràng, những gì diễn ra trên sân trong hiệp 2 đã cho thấy nụ cười của “Người đặc biệt” không hề sớm. Đơn giản, tất cả đã nằm trong tay ông.

Trên trang Facebook của mình, tờ Eurosport đã đăng tải bức biếm họa với nội dung Mourinho đã làm chủ hoàn toàn sân khấu Old Trafford, còn Conte đành ngậm ngùi nhìn đối thủ “trêu đùa” mình (dí súng phun nước vào đầu).

Cần nhấn mạnh rằng, Conte chỉ thua một trận đấu (chứ không phải cuộc chiến). Mourinho cũng vậy. Chiến thắng của ông chỉ gói gọn bằng 3 điểm. Thế nhưng, qua trận chiến tại Old Trafford, người ta mới thấy cái tài của “Người đặc biệt”.

Đúng với biệt danh mà Mourinho tự gán cho mình khi mới chập chững tới làm việc ở Old Trafford, ông quá… đặc biệt ở trận chiến với Chelsea. Sự đặc biệt ấy thể hiện ngay ở cách dùng người của ông thày người Bồ Đào Nha. Ông tung ra sân sơ đồ 3-5-2, cất tiền đạo chủ lực Ibrahimovic để tin dùng bộ đôi cầu thủ trẻ Lingard và Rashford. Dám cá rằng, 99% sẽ bất ngờ với sơ đồ chiến thuật của MU ở trận chiến với Chelsea vừa qua.

Thế nhưng, nước cờ tưởng chừng mạo hiểm ấy lại cho thấy Mourinho nghiên cứu kỹ Chelsea tới nhường nào. Nói riêng về khâu tấn công, việc sử dụng hai cầu thủ có tốc độ, sự càn lướt cùng khả năng di chuyển rộng của bộ đôi này đã thực sự khiến hàng thủ của Chelsea rối tung, liên tục mắc sai lầm. Mourinho đã “điểm trúng huyệt” của hàng phòng ngự Chelsea. Dù thi đấu gắn kết nhưng khả năng xoay sở của David Luiz, Gary Cahill không tốt. Bởi lẽ đó, hơn một lần trong trận chiến vừa qua, Rashford đã dùng tốc độ để vượt qua cả Luiz lẫn Cahill.

Cách vận hành bàn cờ của Mourinho cũng mang đậm dấu ấn của… chính ông. Xưa nay, ông thày người Bồ Đào Nha không phải là mẫu HLV xây dựng lối chơi nhưng về việc phá lối chơi, ông là… bậc thày.

Mourinho đã chủ trương sử dụng lối chơi của một kèm một, để chia cắt từng vị trí của Chelsea, khiến lối chơi của đối thủ vỡ vụn. Hàng tiền vệ không tìm được sợi dây liên lạc với hàng công, tuyến phòng ngự cũng không thể triển khai bóng ở phần sân nhà… Do đó, Chelsea đã bị động trong suốt trận đấu. Ngay cả ở thời điểm rất cần bàn thắng, họ vẫn bị cuốn vào lối chơi của MU.

Người ta đã thấy Hazard bất lực thế nào khi bị Herrera theo như hình với bóng trong suốt trận đấu. Thống kê chỉ ra rằng, tiền vệ người Bỉ đã trải qua trận đấu tệ nhất kể từ đầu mùa, khi không tung ra cú dứt điểm, không có pha đi bóng thành công nào. Tương tự, Pedro cũng bị đeo bám bởi Darmian ở cánh đối diện, còn Diego Costa bị Eric Bailly và Marcos Rojo thi nhau chăm sóc.

Conte không hề kém nhưng việc không lường trước được sự đáng sợ của Mourinho khiến ông lâm vào thế bế tắc. Dù có cố gắng xoay chuyển thế nào, ông cũng không thoát khỏi “màn kịch” do “Người đặc biệt” tạo ra.

Giá trị tuyệt đối của “kẻ phản bội”

Ở trận đấu với Chelsea tại bán kết FA Cup, Mourinho từng đối diện với tiếng la ó không ngớt từ trên khán đài Stamford Bridge. Đơn giản, trong mắt cổ động viên The Blues, ông không còn là người hùng mà là kẻ phản bội. Đáp lại, Mourinho chỉ im lặng và giờ ba ngón tay về phía đám đông trên khán đài.

Phụng sự hết mình cho CLB đang làm việc là tôn chỉ của Mourinho
Phụng sự hết mình cho CLB đang làm việc là tôn chỉ của Mourinho

Ba ngón tay ấy ám chỉ việc ông đã mang về ba chức vô địch Premier League cho Chelsea. Nó tựa như sự nhắc nhở về công lao của ông với đội bóng. Một minh chứng về những ngày “cháy hết mình” của ông với màu áo xanh của Chelsea.

Hẳn những CĐV Chelsea sẽ vô cùng chạnh lòng khi Mourinho chỉ lên logo của MU trên ngực áo sau trận đấu và hướng lên khán đài Old Trafford. Thế nhưng, nếu bỏ qua khía cạnh thù địch và tình cảm, người ta có thể thấy Mourinho vô cùng chuyên nghiệp.

Đối với ông, sứ mệnh cao cả nhất chính là phục vụ đội bóng đang làm việc. Đó là giá trị tuyệt đối mà Mourinho luôn theo đuổi trong suốt sự nghiệp. Dù luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Chelsea, Inter, Real Madrid hay Porto nhưng nếu gặp lại, ông chưa bao giờ có ý định để tình cảm xen vào. Đó là con người lý trí.

Và giả dụ, sau này, nếu gặp lại MU (ở CLB đối địch), Mourinho cũng chẳng ngần ngại hôn lên logo của đội bóng mình dẫn dắt.

Nếu chót mang danh “kẻ phản bội”, ông cũng muốn là “kẻ phản bội” xuất sắc và đàng hoàng nhất. Chiến thắng và danh hiệu luôn là mục tiêu tối thượng của Mourinho. Có lẽ, đó là điều duy nhất mà ông không bao giờ… phản bội. Còn tình cảm, xin tạm gác lại sau khi 90 phút kết thúc.

H.Long