1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

MU gục ngã trước Yokohama F-Marinos

(Dân trí) - Được đánh giá cao hơn nhưng MU lại thua 2-3 trước Yokohama F-Marinos. Đây cũng là thất bại thứ 2 của Moyes trong 3 trận cầm quân tại MU và lần này vị chiến lược gia mới của “Quỷ đỏ” sẽ khó tìm ra lý do để bào chữa cho thất bại.

 

MU hành quân đến Nhật Bản với tâm lý thoải mái sau khi họ có được cho chiến thắng hoành tráng tới 5-1 trước các ngôi sao đến từ A-League. Tuy nhiên, tâm lý thoải mái ấy đã không giúp MU có được sức mạnh của một "đại gia". Đội ĐKVĐ Premier League đã chơi một trận khá nhạt nhòa và để đối thủ giành chiến thắng.

 
Thất bại thứ 2 trong 3 trận đi du đấu của MU
Thất bại thứ 2 trong 3 trận đi du đấu của MU
 

Marquinhos mở tỷ số ngay ở giây 27. Đến phút 19, Lingard cân bằng tỷ số 1-1 và 12 phút sau từ cú đá phạt của Januzaj thì Tashiro đã đốt lưới nhà. Ngay khi bước vào hiệp đấu thứ 2 được 5 phút, cầu thủ có tên Fabio giúp Yokohama cân bằng tỷ số 2-2 sau cú đánh đầu chính xác. Đến phút 87, Fujita “đâm nhát kiếm” cuối cùng giúp đội chủ nhà ngập tràn hạnh phúc với chiến thắng 3-2.

 

Moyes có thể đổ cho việc thất bại này là thiếu may mắn. Khi trận đấu mới vừa bắt đầu, Yokohama F-Marinos đã ghi bàn thắng mở tỷ số cũng có phần may mắn, nhưng rồi MU cũng có được 2 bàn thắng để vượt lên (cũng khá may mắn). Bị gỡ hòa ngay đầu hiệp 2, MU đã áp đảo đối thủ trong thời gian dài và khi các cơ hội ăn bàn không được tận dụng thì  đội khách đã phải trả giá bằng thất bại trước những đòn phản công sắc lẹm của các cầu thủ Yokohama.

 

Tuy nhiên, sẽ là đúng đắn hơn về thất bại này của MU là do họ thiếu sự ổn định, một điểm yếu cố hữu từng nhiều lần bộc lộ dưới thời của Alex Ferguson. Các cầu thủ MU dù có một dàn cầu thủ trẻ năng động, cùng hàng loạt các ngôi sao đẳng cấp, song sự kết dính của họ khá thấp. Vậy nên, MU chưa thể tạo thành một khối gắn kết, một sức mạnh tập thể đủ lớn để đè bẹp đối phương.
 
Cú vuốt bóng đầu ngẫu hứng của Marquinhos
Cú vuốt bóng đầu ngẫu hứng của Marquinhos
 
Mặc dù được đánh ở đẳng cấp giá thấp hơn nhưng Yokohama F-Marinos đã không ngại ngần dâng cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và gần như ngay lập tức họ có cơ hội, Evra thực hiện đường chuyền về bất cẩn, lúc này trung vệ Evans đã dạt ra cánh phải và đường chuyền của hậu vệ người Pháp tới chân của Marquinhos gần với trung lộ.

 

Tiền đạo số 18 của đội chủ nhà ngay lập tức tung ra cú vuốt bóng từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng dội xuống khá căng nhưng De Gea đã có phản xạ kịp thời để ngăn bàn thua. Ở tình huống tiếp theo, Fabio đã không thể ngăn cản cầu thủ đội bạn lao vào tranh bóng và trái bóng vô tình bật ra đúng tầm chân cho Marquinhos bắt vô lê ở ngay trung tâm vòng cấm, cú dứt điểm khiến De Gea chỉ còn nhìn bóng đi vào lưới.

 

Sau tình huống nhận bàn thua có phần bất ngờ, MU dần ổn định lại thế trận và tổ chức tấn công. Tuy nhiên, sự kết dính giữa các tuyến của đội bóng này không thật tốt, các đợt tấn công chủ yếu dựa vào các cá nhân với sự cơ động của dàn cầu thủ trẻ Zaha, Januzaj và Lingard.  Mãi đến phút 19, một đợt lên bóng nhanh của MU và Lingard chuyền bóng cho Zaha băng xuống bên phải rất thoáng.

 
Lingard tiếp tục chơi hay
Lingard tiếp tục chơi hay
 

Cú nửa chuyền nửa sút của Zaha sau đó đã vượt qua tầm với của thủ môn Enomoto, như một hậu vệ của đội chủ nhà trên đường băng về đã chặn bóng lại tạo cơ hội cho Lingard lao vào dứt điểm cận thành đầy dễ dàng cân bằng tỷ số cho “Quỷ đỏ”. Bàn thắng giúp các cầu thủ MU thảnh thơi hơn. 12 phút sau, Januzaj đá phạt từ sát biên trái, anh tạt bóng sâu vào trong vòng cấm địa, Tashiro trong nỗ nực bật cao để cản phá cầu thủ MU đã đưa bóng về lưới nhà.

 

Ngay phút 47 Evans đã có cơ hội gia tăng cách biệt sau cú đá phạt của Young và bóng đã được Zaha kiến tạo cho Evans, tiếc rằng cầu thủ này lại dứt điểm ra ngoài dù cách khung thành chừng 4m. 3 phút sau MU phải trả giá, từ quả phạt góc không một ai kèm nổi Fabio và để cầu thủ này đánh đầu tung lưới De Gea cân bằng tỷ số 2-2. Một tình huống cũng có lỗi của thủ thành người TBN, đáng nhẽ anh cần lao ra hợp lý hơn và tận dụng lợi thế của đôi tay.

 

Vừa bị thủng lưới, MU chút nữa đã ghi bàn, phút 51, Welbeck được đồng đội kiến tạo để băng xuống dọc theo trung lộ để đối mặt với thủ thành Enomoto, đáng tiếc tiền đạo của MU lại khống chế bóng quá dài và để cho thủ môn đối phương lao ra cản phá được. Một tình huống “chân gỗ” trông thấy của Welbeck. Sự điều chỉnh con người sau đó của Moyes vẫn duy trì được cho MU thế trận nhỉnh hơn, nhưng các chân sút của đội khách quá cùn.

 

Phung phí cơ hội, MU tiếp tục phải nhận trái đắng ở phút 88, Jin Hanato xâm nhập vào vòng cấm địa tự cánh tránh, anh lừa qua hai hậu vệ của đội khách rồi chuyền cho Fujita dứt điểm quyết đoán ngay trung tâm vòng cấm địa. Cú sút vào góc phải khung thành đã khiến De Gea phải vào lưới nhặt bóng lần 3 và đã quá muộn cho MU có cơ hội sửa sai.

 
Đội hình thi đấu
 
MU: De Gea; Fabio, Jones, Evans (Smalling), Evra; Anderson, Cleverley, Zaha (Giggs); Lingard (Ashley Young), Januzaj (Kagawa); Van Persie (Welbeck)

Goals: Lingard 19, Tashiro (OG) 31
 
Yokohama: Enomoto, Dutra, Aguiar, Tashiro, Kobayahsi, Nakamura, Hyodo, Tomisawa, Nakamachi, Marquinhos, Sato.
 
Goals: Marquinhos 1, Fabio 50, Fujita 88
 
Phù Sa