1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU đè bẹp Liverpool: Chiến thắng kép

(Dân trí) - Kể từ khi Alex Ferguson nghỉ hưu, MU chưa khi nào làm thỏa mãn người hâm mộ. Nhưng chiến thắng đêm qua trước Liverpool thì MU đã làm được điều đó, họ không chỉ thắng đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà còn trình diễn một lối chơi đẹp, hứa hẹn thành hướng đi tươi sáng cho đội bóng.


MU và Liverpool là hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh, dù bây giờ cả hai đã không còn duy trì được vị thế lớn đối với nền bóng đá xứ sương mù nhưng những trận cầu giữa hai đội vẫn luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, bởi đơn giản rằng đẳng cấp là những thứ không thể phai nhạt. Những trận đấu giữa hai đội bóng cùng lấy màu đỏ làm màu áo truyền thống vẫn mãi là trận cầu “kinh điển” của xứ sương mù.

Trận đấu diễn ra ở vòng 30 Premier League còn mang thêm ý nghĩa khi mà cả hai đội đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí trong tốp 4. Trước vòng đấu này, MU có 56 điểm đứng thứ 4 xếp ngay trên Liverpool và nhiều hơn đối thủ hai điểm. Nếu MU thắng, họ sẽ củng cố vững chắc vị trí thứ 4 và tăng khoảng cách với Liverpool lên thành năm điểm. Đồng thời thổi lửa vào cả Arsenal và Man City, các đội xếp trên họ và chỉ hơn đội bóng này từ một tới hai điểm. Nếu Liverpool thắng, họ sẽ đá bay MU để giành lấy vị trí thứ 4. Kết quả thế nào thì giờ đây tất cả mọi người đều đã biết.

MU được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Liverpool

MU được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trên sân của Liverpool

Rất nhiều người đã lo sợ cho MU khi đội bóng này làm khách tại Anfield, sân đấu rất khó khăn cho nhiều đối thủ, 14 trận gần nhất ở mọi giải đấu, Liverpool đều không thua trên sân nhà. Những lo lắng ấy đã qua đi khi MU trình diễn một lối chơi ấn tượng. Đoàn quân của Van Gaal đã cầm bóng rất chắc chân, họ phối hợp nhuần nhuyễn và dù chưa thể chơi với tốc độ cao, song việc hiếm khi chuyền sai đã giúp đội bóng này dần trở lên tự tin và thi đấu thoải mái.

Ngoài khả năng giữ bóng tốt, các cầu thủ MU đã có được cự ly đội hình chuẩn, cự ly giữa các tuyến được duy trì tốt và lên xuống nhịp nhàng. Thậm chí nếu so với trận đấu tuần trước, khả năng chuyền bóng và ban bật của MU còn tốt hơn hẳn, và nhờ đó đội khách đã thi đấu lấn lướt trước Liverpool, không chỉ kiểm soát bóng nhiều hơn, các đợt tấn công của đội bóng này cũng sắc nét hơn hẳn đối thủ. Sự sắc lẹm ấy được cụ thể bằng hai bàn thắng của MU và từ đó mở toang ra chiến thắng.

Rõ ràng, MU đêm qua không phải là hình ảnh thường thấy dưới triều đại của Van Gaal. Việc đội bóng này chơi tốt một trận đấu cụ thể không phải hiếm, song duy trì được sự ổn định lại là việc họ chưa làm được. Cuối tuần trước, MU đã chơi rất hay để hạ ngọt Tottenham (3-0) và đêm qua, họ tiếp tục chơi hay hơn để thắng được Liverpool. Vì thế thành quả tại Anfield là “chiến thắng kép” cho “Quỷ đỏ”.

Nếu như MU tạo được niềm vui cho cổ động viên của họ bao nhiêu thì ở bên kia chiến tuyến Liverpool gây thất vọng bấy nhiêu. Chẳng ai nghĩ trên sân nhà, Liverpool lại có thể đánh mất mình bằng một tinh thần thi đấu rời rạc, bế tắc. Đã không thấy một hình ảnh của Liverpool ngạo nghễ dâng cao đội hình trước mọi đối thủ, từ những đội bóng tầm thấp đến tầm cao. Thậm chí ngay cả Chelsea, đội đang dẫn đầu bảng cũng đã rất vất vả mới kiếm được điểm sân đấu này.

Không những tồi tệ về chuyên môn, Liverpool còn để lại những hình ảnh rất xấu về thái độ thi đấu của họ. Vừa vào sân, Gerrard đã lao vào Mata như muốn đưa đối thủ vào viện và chỉ vài giây sau anh cố tình giẫm vào bắp chân của Herrera. Hành động như kẻ mất trí, Gerrard phải trả giá bằng việc bị truất quyền thi đấu. Thật tệ cho Gerrard khi anh chỉ mới thi đấu có 38 giây.

Skrtel cố tình đạp vào chân của De Gea

Skrtel cố tình đạp vào chân của De Gea

Ngoài chiếc thẻ đỏ của Gerrard, Liverpool còn để lại những ấn tượng xấu, như phản ứng của Ballotelli với Smalling. Khi bị đối phương kèm chặt và lao ra khỏi đường biên, tiền đạo đội chủ nhà đã túm chân đối phương và có ý định gây sự. Rất may các cổ động viên đã kịp giữ tiền đạo này lại, nếu không với tính cách mạnh của Balotelli thì rất có thể sẽ xảy ra xung đột (dễ nhận thẻ). Cuối trận, Skrtel cũng đã “học” Gerrard khi anh cố tình đập đầy ác ý vào bắp chân của De Gea. Rất may trọng tài không quan sát thấy tình huống này, bởi nếu không chắc chắn hậu vệ người Slovakia sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Trong bóng đá, không phải lúc nào đội chơi hay hơn cũng sẽ giành chiến thắng. Nhưng đêm qua, MU may mắn là được hưởng trái ngọt với một “chiến thắng kép”. Cho nên cũng dễ hiểu tại sao sau trận đấu Van Gaal rất hưng phấn mà khẳng định rằng: “Chiến thắng tại Anfield là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi”.

P.S