1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

MU 1-0 Man City: Mata đưa “Quỷ đỏ” vào tứ kết

(Dân trí) - Tại vòng 4 League Cup, trận derby thành Manchester đã có kết quả chiến thắng nghiêng về đội chủ sân Old Trafford. Người ghi bàn thắng duy nhất giúp MU hạ gục “gã hàng xóm ồn ào” là Mata.

Do thua đậm Chelsea vào Chủ nhật vừa qua nên MU phải nhận nhiều sự chỉ trích, dưới áp lực cao, Mourinho không dám sử dụng xoay tua cầu thủ khi tiếp đón Man City ở vòng 4 League Cup. MU đã ra sân với đội hình mạnh nhất có thể. Trong khi đó, Guardiola thực hiện xoay tua đội hình, khá nhiều cầu thủ quan trọng của đội bóng này như Aguero, Silva, Fernandinho và Sterling đều không có tên trong đội hình xuất phát. Với một đội hình chắp vá, Man City không còn thể hiện sự vượt trội về khả năng cầm bóng như trong trận đấu làm khách ở Old Trafford cách đây hơn một tháng.

Man City trong trận đấu này cũng tấn công không sắc nét, đoàn quân của Guardiola kiểm soát bóng 52% thời gian, chỉ tung được 5 pha dứt điểm về phía cầu môn của đối phương và không một lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó, MU có 8 pha dứt điểm về phía cầu môn của đối thủ, có hai lần bóng đi trúng đích.

Nhìn tổng quan cả trận, MU chơi ở mức trung bình, họ cũng không có nhiều thay đổi so với những trận đấu trước. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 54 đến từ sai lầm cá nhân khi Otemendi và rồi Mata đã làm tung lưới của Caballero mang về bàn thắng duy nhất giúp MU giành chiến thắng. Thất bại này nối dài chuỗi trận không thắng của Man City lên con số 6. Giờ đây, chiếc ghế của Guardiola đang nóng lên quá nhanh.


Mata (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho MU ở vòng 4 League Cup

Mata (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn cho MU ở vòng 4 League Cup

Mourinho quyết định tiếp tục đẩy Pogba lên đá hộ công nên Carrick được ra sân từ đầu đá cặp tiền vệ với Herrera. Mata cũng có tên trong đội hình xuất phát, anh bị đẩy sang đá bên cánh phải. Dưới hàng thủ, do Bailly chấn thương, Smalling phải trả giá cho sai lầm ở trận đấu gặp Chelsea nên Mourinho dùng cặp trung vệ Blind - Rojo, Shaw trở lại đội hình xuất phát ở phía trái hàng thủ.

Bên kia chiến tuyến, trong đội hình xuất phát của Man City hầu hết là những gương mặt thường xuyên ngồi dự bị từ đầu mùa, họ còn dùng hai cầu thủ trẻ là hậu vệ phải Maffeo và tiền vệ Garcia Serrano. Ngay phút 2, Navas băng lên rất nhanh ở bên biên phải rồi tạt bóng vào trong rất chính xác cho Iheanacho đánh đầu ngay vạch 5m, tiền đạo trẻ của Man City tiếp bóng quá tệ không gây nguy hiểm cho khung thành của De Gea.

Cả hai đội chơi nhạt nhòa trong tấn công trong quãng thời gian dài. Phút 40, Blind chuyền bóng nhầm vào chân đối phương tạo cơ hội cho đối thủ tấn công nhanh, Iheanacho thoát xuống khá thoải mái phía bên trái rồi xâm nhập vòng cấm địa. Tiền đạo của Man City quá chậm, anh có cả khoảng trống trước mặt nhưng do di chuyển chậm nên khi cầu thủ này dứt điểm thì Rojo cũng kịp di chuyển từ bên phải sang và tung người chặn cú cút của đối phương.


Mourinho trao đổi với Pogba trong trận đấu với Man City

Mourinho trao đổi với Pogba trong trận đấu với Man City

Bước vào hiệp hai, MU bắt đầu tăng tốc. Phút 49, Ibra đi bóng khéo léo từ bên phải vào trung lộ rồi chuyền chuyển ra cánh trái cho Pogba băng lên dứt điểm ở bên trái vòng cấm địa. Bóng khẽ chạm tay thủ thành Caballero rồi đập cột dọc trái bật ra. Một tình huống thót tim cho cổ động viên đội khách.

Năm phút sau, Otemendi đánh đầu phá bóng lên đưa bóng không tốt, Rojo băng lên giữa sân đánh đầu đưa bóng xuống, Ibra che bóng khéo léo để loại bỏ Otamendi và băng xuống bên trái vòng cấm. Tiền đạo người Thụy Điển căng ngang vào cho Herrera, nhưng cầu thủ này bị Fernando theo kèm chặt và khi lao vào cả hai cùng ngã. Bóng lăn trong trong, vừa tầm cho Mata băng lên, cú dứt điểm bằng chân trái đưa bóng vào góc trái cầu môn của Mata quá gọn gàng, không còn cơ hội cho Caballero cản phá.

Bị thủng lưới, Guardiola đưa Sterling rồi Aguero vào sân, nhưng Man City vẫn không có gì thay đổi. Vẫn một lối chơi nhạt nhòa “ru ngủ”, hai đội đã tiến tới cuối trận mà không có thêm bàn thắng (thậm chí một cơ hội khiến cổ động viên đối phương thót tim cũng chẳng có).

Đội hình thi đấu

MU: De Gea, Valencia, Rojo, Blind, Shaw, Carrick, Herrera, Mata (Schneiderlin 73'), Pogba, Rashford (Lingard 82'), Ibrahimovic

Man City: Caballero, Maffeo, Otamendi, Kompany (Kolarov 46), Clichy, Garcia Serrano, Fernando, Sane (Sterling 63), Jesus Navas, Iheanacho, Nolito (Aguero 71)

Phù Sa