1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho và Ranieri: Từ ánh mắt hận thù tới… cái bắt tay

(Dân trí) - Tài năng và thành công của Ranieri đã khiến HLV Mourinho thay đổi cái nhìn về ông. Cũng vì thế, mối quan hệ giữa họ ngày càng cải thiện. Hôm nay, họ sẽ không ném về phía nhau những ánh mắt hận thù, thay vào đó sẽ là những cái bắt tay.

“Tôi không thích Mourinho. Tôi không cần phải giành danh hiệu để khẳng định bản thân mình” - HLV Ranieri yếu ớt đáp trả Mourinho vào năm 2008. Người ta đã quá quen với hình ảnh Ranieri với gương mặt khắc khổ đối diện với lời chỉ trích liên tục của Mourinho trong thời gian dài.

Mourinho và Ranieri từng là kẻ thù trong quá khứ
Mourinho và Ranieri từng là kẻ thù trong quá khứ

Không ít người từng cho rằng Ranieri là người “tội nghiệp” nhất trong giới HLV. Sự khắc khổ đã in hằn lên gương mặt của chiến lược gia này. Mourinho từng có câu nói nổi tiếng “Zeru tituli” (đọc chệch câu zero titoli – trong tiếng Italia có nghĩa là “không danh hiệu”) để ám chỉ về sự nghiệp của Ranieri.

Chưa dừng lại ở đó, những năm sau này, Mourinho còn liên tục “bắn tỉa”: “Ranieri đã gần 70 tuổi mà chỉ giành được những danh hiệu cỏn con. Ông ấy đã quá già để giành bất cứ điều gì”.

Nhưng rồi thời thế đổi thay. Ranieri đã làm nên chiến công vĩ đại nhất trong sự nghiệp ở mùa giải năm ngoái, khi giúp Leicester City giành chức vô địch Premier League một cách thần kỳ.

Chính tài năng, sự nỗ lực không biết mệt mỏi của Ranieri đã mang tới thành công. Chính điều đó đã làm thay đổi suy nghĩ của Mourinho. Ít ai biết rằng, “Người đặc biệt” chính là người đầu tiên lên tiếng chúc mừng Ranieri. “Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới HLV Ranieri, các cầu thủ, nhân viên và những người hâm mộ Leicester City” - HLV người Bồ Đào Nha lên tiếng.

Cần nhấn mạnh rằng Mourinho đã bị sa thải ngay sau thất bại trước Leicester City nhưng chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho thấy ông không phải là người cố chấp. Với một người luôn hướng tới những danh hiệu như Mourinho, chỉ có thành công khác (thực sự khiến ông ngưỡng mộ) mới có thể khiến ông nể phục. Ranieri đã làm được điều đó.

Họ đã và đang dành cho nhau tình cảm tốt đẹp
Họ đã và đang dành cho nhau tình cảm tốt đẹp

Vì thế, mối quan hệ giữa Mourinho và Ranieri đã sang trang mới. Từ hận thù, Mourinho đã có cái nhìn khác với “Gã thợ hàn”. Ngược lại, HLV người Italia cũng vui vẻ đón nhận “tình cảm mới” từ kẻ thù của mình.

Xưa nay, Mourinho nổi tiếng là với việc châm ngòi cho cuộc khẩu chiến trước mỗi trận chiến lớn. Thế nhưng, trước cuộc chiến đêm nay, Mourinho không hề đả động tới Ranieri. Thay vào đó là sự khen ngợi cho Leicester City: “Leicester City vô địch bởi nhiều ông lớn sa sút nhưng họ cũng sở hữu những cá nhân tốt. Giờ đây, họ vẫn rất đáng gờm. Để giữ sạch lưới trước Leicester City quả là khó khăn”.

Trước đó, hãy cùng nghe Mourinho nói gì sau khi đánh bại Ranieri ở trận siêu cúp Anh: “Kết quả không phải là điều quan trọng nhất nhưng nó cần thiết. Tôi hạnh phúc vì các cầu thủ đã có được thành quả với danh hiệu này”.

Trong khi đó, trước trận đấu hôm nay, Ranieri thừa nhận: “Mourinho là HLV tài năng”. Bên cạnh đó, HLV người Italia cũng khẳng định sẵn sàng dùng rượu vang cùng với kẻ thù năm xưa sau trận đấu.

Như quy luật cuộc sống, không phải tình bạn nào cũng tồn tại mãi mãi và cũng chẳng có kẻ thù mãi mãi. Những ranh giới của cuộc sống luôn vô hình và rất mong manh. Điều quan trọng là nhận thức và ý thức của mỗi người.

Hôm nay, Mourinho và Ranieri sẽ chẳng “ném” về phía nhau những cái nhìn hận thù. Họ sẽ mỉm cười bắt tay nhau trước trận đấu. Và sau đó sẽ là cuộc tử chiến thực sự, khi cả MU và Leicester City đều rất khát chiến thắng.

H.Long