1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mourinho toan tính, MU may mắn không thua trên sân Sevilla

(Dân trí) - Việc Mourinho toan tính để MU không bị thủng lưới trên sân Ramon Sanchez Pizjuan là không bất ngờ. Tuy nhiên, MU cũng khá may mắn mới cầm hòa không bàn thắng trước Sevilla ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League...

Trước MU, bốn đội bóng Anh đã thi đấu trước MU tại vòng 1/8 Champions League và họ đều gây ấn tượng tốt, trong đó Man City và Liverpool cầm chắc vé vào tứ kết sau những màn trình diễn tuyệt vời ở lượt đi. Tới lượt MU thể hiện, đáng tiếc đội bóng này lại gây thất vọng dù không gặp phải một kết quả bất lợi sau trận đấu trên sân của Sevilla.

Mourinho đầy toan tính điều đó ai cũng biết, việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha mong muốn MU chơi phòng thủ phản công trên sân Ramon Sanchez Pizjuan cũng không bất ngờ. Tuy nhiên, chơi phòng thủ kỹ lưỡng đến mức hời hợt trong tấn công thì Mourinho thật đáng trách. Những toan tính quá nhiều của ông đã tạo ra một thứ bóng đá ru ngủ đối với mọi cổ động viên theo dõi trận đấu.


Mourinho tươi cười ở khu vực kỹ thuật dù đội bóng của ông thi đấu khiến khán giả buồn ngủ

Mourinho tươi cười ở khu vực kỹ thuật dù đội bóng của ông thi đấu khiến khán giả buồn ngủ

Những phút đầu trận đấu, Seville dâng cao tấn công nhưng không mang lại hiệu quả nên đổi chiến thuật, lùi đội hình lại để kéo MU dâng cao. Có được thế trận tốt hơn trong rất nhiều thời điểm song MU tấn công rất đủng đỉnh, thường có ít cầu thủ tấn công ở trên nên không nguy hại. Mata, Sanchez và Lukuku đều di chuyển rộng, thi đấu rất nhiệt huyết, nhưng vì ít người nên lạc lõng trước hệ thống phòng thủ Sevilla.

MU kiểm soát bóng không tệ, lên tới 46% thời gian, nhưng họ chỉ có sáu lần dứt điểm và một lần duy nhất bóng trúng cầu môn đối phương. Trong khi đó, Sevilla có tới 25 lần dứt điểm, tám lần bóng trúng khung thành của De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha trở thành điểm sáng nhất của MU ở trận này với những tình huống cản phá xuất sắc, nhất là trong giai đoạn cuối hiệp một với hai lần cản phá bóng bổng tuyệt vời giúp MU không bị thủng lưới.

Sevilla dứt điểm nhiều, đáng tiếc đội bóng này không thực sự biết chắt chiu cơ hội. Các chân sút của đội chủ nhà có khoảng trống trước mặt trong tầm 30m trước khung gỗ là dứt điểm, bởi thế ngoài những tình huống đánh đầu thì gần như tất cả các cú sút của họ vô hại với De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha chơi ổn định, tất nhiên đây vẫn chưa phải trận đấu anh xuất sắc nhất trong màu áo MU (do các chân sút Sevilla chưa gây đủ khó khăn).


Pobga (trái) thi đấu quá mờ nhạt khi được đưa vào sân từ phút 17

Pobga (trái) thi đấu quá mờ nhạt khi được đưa vào sân từ phút 17

Trước trận đấu, người hâm mộ MU rất lưu tâm về trường hợp của Paul Pogba, tiền vệ người Pháp thời gian gần đây thi đấu hời hợt mỗi khi ra sân khiến Mourinho đẩy anh lên băng ghế dự bị. Ở trận đấu làm khách trên sân của Sevilla, mặc dù Pogba lành lặn song cũng phải bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Mourinho sử dụng ba tiền vệ gồm Matic, Herrera và McTominay. Kế hoạch của Mourinho sớm phải thay đổi do Herrera nên buộc phải rời sân nhường chỗ cho Pogba.

Những thông tin vừa qua cho rằng Pogba không hài lòng với Mourinho bởi bị chiến lược gia người Bồ Đào Nha bắt thi đấu lùi sâu so với vị trí ưa thích. Có vẻ sự thật không phải vậy, sau khi vào sân Pogba thi đấu khá tự do song vẫn mờ nhạt, thậm chí còn mất bóng vài lần khá nguy hiểm. Nếu so sánh giữa Pogba và McTominay thì Mourinho hoàn toàn đúng khi chọn tiền vệ trẻ của MU, cầu thủ này thi đấu đơn giản, nhiệt huyết trong suốt 90 phút dù đẳng cấp chưa thể đạt được bằng Pogba.

Trận hòa không bàn thắng của MU trên sân của Sevilla khó thể nói là thành công. Giờ đây hai đội bóng này vẫn có 50% cơ hội giành vé vào tứ kết. Ở lượt về MU có lợi thế sân nhà, song với tình trạng thi đấu chệch choạc như hiện nay của "Quỷ đỏ" thì chưa thể khẳng định MU có ưu thế hơn trong việc giành vé đi tiếp.

Phù Sa