1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mourinho đã sẵn sàng tâm lý bị Chelsea sa thải?

(Dân trí) - Thất bại nối tiếp thất bại. Chưa bao giờ, Chelsea mong manh như ở thời điểm này. Câu hỏi đặt ra là ông chủ Abramovich có còn đủ kiên nhẫn để tin tưởng HLV Mourinho?

Mourinho càng sửa càng hỏng

Mái tóc của Mourinho đã chấm thêm nhiều sợi bạc trong thời gian qua. Chẳng còn quá nhiều cơn giận dữ, thay vào đó là hình ảnh trầm lặng và cam chịu hơn của “Người đặc biệt”. Mới đây, người ta lại chứng kiến ông chết lặng sau khi liên tiếp chứng kiến những bàn thua của đội nhà trước Southampton.

 

Mourinho trước vô vàn áp lực
Mourinho trước vô vàn áp lực

 

Gần đây, Mourinho từng tuyên bố: “Tôi làm việc cả ngày đêm để giúp Chelsea trở lại”. Tuy nhiên, CLB ngày càng lún sâu hơn vào khủng hoảng. Câu hỏi đặt ra là ông có thay đổi gì ở The Blues trong thời gian qua? Câu trả lời là có.

Tiêu biểu như trận gặp Southampton, ông đã bố trí riêng Ramires theo kèm Mane, giảm áp lực cho hàng thủ. Thực tế, phương án này đã thành công trong nửa đầu hiệp 1. Càng về cuối, Ramires càng đuối và để Mane thoải mái hơn. Sang hiệp 2, HLV Mourinho thay thế Ramires bằng Matic nhưng tình hình càng trở nên thê thảm hơn. Chelsea đã vỡ vụn trước sức mạnh và tốc độ của tiền vệ người Senegal.

Trong thời gian qua, không ít lần HLV người Bồ Đào Nha đã bố trí Oki Mikel (bên cạnh Matic) để che chắn cho hàng thủ của Chelsea nhưng tất cả đều không thành công. Hay nói cách khác, Mourinho càng sửa càng hỏng The Blues.

Giờ đây, họ đã để thua tới 4 trận ở Premier League chỉ sau 8 vòng đấu (2 thất bại ở Stamford Bridge) và tụt xuống vị trí thứ 16 trên BXH. Tương lai của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang trở nên nguy ngập hơn bao giờ hết.

Đong đếm niềm tin của Abramovich

Dễ nhận thấy, Chelsea đã sụp đổ quá nhanh ở mùa này. Với tư cách là HLV trưởng, tất nhiên Mourinho sẽ phải chịu trách nhiệm cao nhất. Tuy nhiên, phân tích ở trên cũng chỉ ra rằng những cầu thủ The Blues cũng là “thủ phạm chính” dẫn tới sự tụt dốc hiện tại.

 


Sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich dành cho Mourinho tới đâu?

Sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich dành cho Mourinho tới đâu?

Ngay cả bản thân của HLV Mourinho chẳng ngờ được hầu hết các vị trí trong đội hình của Chelsea lại thê thảm tới vậy. Từ hậu vệ chắc chắn bậc nhất Premier League, Terry và Ivanovic “rủ nhau” sang bên kia sườn dốc. Họ dễ dàng bị xuyên phá như những cầu thủ nghiệp dư và trở thành tử huyệt của CLB (tình huống Tadic qua Ivanovic ở hiệp 2 đã cho thấy điều này).

Trong khi đó, Matic, Fabregas, Eden Hazard chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải trước. Trên hàng công, Diego Costa vẫn chưa thể “nổ súng” ở Premier League, trong khi đó, Falcao và Remy gần như xuất hiện... cho đủ đội.

Xét về chiến thuật, HLV Mourinho chẳng có thay đổi quá nhiều so với mùa giải trước, khi ông và các học trò giương cao chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, khi mà tất cả “chi tiết” đều hỏng hóc, “cỗ máy” ấy đã mất đi sức mạnh của mình.

Thực tế, Chelsea đã thất bại ngay từ khâu chuẩn bị. Còn nhớ, hồi mùa Hè qua, HLV Mourinho đã nhìn ra điểm yếu ở vị trí trung vệ và rất muốn chiêu mộ John Stones nhưng cuối cùng, ông chủ Abramovich đã cự tuyệt và chỉ mang về Djilobodji (người mà sau này Mourinho thừa nhận không biết là ai và tất nhiên, ông chẳng buồn động tới).

Ngoài ra, cũng như Man City ở mùa giải trước, Chelsea đã nhanh chóng rơi vào trạng thái tâm lý tự mãn ở mùa này. Điều này dễ nhận thấy qua thái độ thi đấu của các cầu thủ The Blues. Rất hiếm khi, họ thể hiện tinh thần chiến đấu, ngay cả khi thất bại.

Không dưới một lần trong mùa này, HLV Mourinho thể hiện nguyện vọng muốn gắn bó lâu dài với Chelsea, để xây dựng đế chế như Sir Alex mà ông hằng mơ ước. Bản thân Chelsea cũng muốn ông cụ thể hóa giấc mơ ấy bằng bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2019.

Tuy nhiên, giờ đây, thực tế đã thay đổi khá nhiều (so với khi Mou lên ngôi). Ở trận gặp Southampton, ông chủ Abramovich đã ngồi chết lặng trên khán đài chứng kiến đội nhà thua trận ngay tại Stamford Bridge.

Liệu chăng, ông đã hết kiên nhẫn với Mourinho? Nên nhớ, Jurgen Klopp vẫn đang thất nghiệp...

H.Long