1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Một tuần lễ tan vỡ mọi giấc mơ của Real Madrid

(Dân trí) - Hòa Valencia rồi hòa Juventus, hai cú sảy chân liên tiếp trong vòng 5 ngày, Real Madrid gần như sẽ trắng tay trong mùa giải này. Có lẽ không có gì đớn đau hơn đối với thầy trò Ancelotti.

Real Madrid trải qua hai trận đấu quan trọng như hai trận chung kết trên sân nhà trong vòng chưa đầy một tuần. Hai trận đấu ấy là cơ sở để thầy trò Ancelotti tiếp tục nuôi hi vọng vô địch tại hai đấu trường quan trọng nhất mùa giải. Đáng tiếc, Real Madrid lại sảy chân.

Real Madrid xem như đã trắng tay
Real Madrid xem như đã trắng tay

Kết quả trận đấu, Real Madrid đều hòa, không thua nhưng cũng như thua. Tỉ số như vậy là quá đủ để thua cả mùa giải. Mùa giải này, “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” gần như chắc chắn trắng tay. Bi kịch đối với một đội bóng được đầu tư mạnh tay bậc nhất và sở hữu dàn siêu sao chất lượng bậc nhất châu Âu.

Trận hòa Valencia tạo điều kiện cho Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm trong khi La Liga chỉ còn 2 vòng đấu nữa là hạ màn. Cơ hội vô địch La Liga đối với thầy trò Ancelotti vẫn còn, nhưng chỉ là trên lý thuyết. Trận hòa Juventus đau đớn hơn nhiều. “Bà đầm già” thành Turin, với lối chơi phòng ngự bê-tông trứ danh của người Ý ngăn các nhà ĐKVĐ đến Berlin, nơi đại kình địch Barcelona đang đợi sẵn.

Nói là đau đớn hơn bởi 4 lý do. Thứ nhất, Real luôn khao khát Champions League hơn La Liga. Thứ hai, Juventus cũng như Barca hay Bayern, là kình địch của Real. Thứ ba, trước Juventus, Real thật sự bất lực, bế tắc đến cùng cực, dù được đánh giá cao hơn. Cuối cùng, người tiễn Real khỏi Champions League 2014-15 là Morata, chàng trai từng trưởng thành từ lò La Fabrica.

Nhưng đau đớn nhất, Real Madrid sẽ phải bất lực nhìn đại kình địch Barcelona tiến tới rất gần cú ăn ba vĩ đại. Thầy trò Ancelotti đã có cơ hội để trực tiếp chặn đứng cú ăn ba ấy, ít nhất là ở hai giải đấu quan trọng bậc nhất La Liga và Champions League. Chỉ trong vòng 1 tuần, mọi thứ đã sụp đổ ngay tại thánh địa Bernabeu.

Duy Khánh