1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Morata chấn thương, Chelsea rơi vào đường cùng?

(Dân trí) - Chấn thương của Morata đã đẩy Chelsea vào thế khó. Giờ đây, họ không có nổi tiền đạo chất lượng để chinh chiến trên nhiều mặt trận. Phải chăng, The Blues đã tới bước đường cùng?

Việc giành chức vô địch Premier League đã khó, bảo vệ ngai vàng còn khó hơn. Chẳng phải ngẫu nhiên mà kể từ mùa giải 2008/09, không có CLB nào có thể vô địch Premier League hai lần liên tiếp.

Chấn thương của Morata đẩy Chelsea vào thế khó
Chấn thương của Morata đẩy Chelsea vào thế khó

Giờ đây, Chelsea đang lâm vào bi kịch của “kẻ bảo vệ ngai vàng”. Thực chất, vấn đề không chỉ nằm ở việc M.U, Man City mạnh hơn so với chính họ ở mùa giải trước mà bản thân Chelsea cũng… có vấn đề.

Điểm khởi đầu của vấn đề Chelsea có lẽ nằm ở tin nhắn của HLV Conte gửi cho Diego Costa, thông báo việc cầu thủ này không còn nằm trong kế hoạch của ông ở mùa giải tới. Và rồi, Diego Costa nổi loạn, không muốn trở về Stamford Bridge. Chelsea đã mất đi tiền đạo số 1 của CLB trong những mùa giải gần đây.

Chelsea không phải không có ý thức tăng cường lực lượng. Họ vung rất nhiều tiền để chiêu mộ tân binh rải đều 3 tuyến. Trong đó, đáng chú ý, Chelsea vung ra số tiền kỷ lục để thu nạp tiền đạo Morata từ Real Madrid.

Thế nhưng, đó được xem là quyết định mạo hiểm. Thứ nhất, Morata cần thời gian làm quen với Chelsea. Hơn nữa, The Blues vẫn cần phương án dự phòng để thay thế cầu thủ người Tây Ban Nha. Bởi lẽ đó, HLV Conte đã vô cùng tức giận khi BLĐ Chelsea đã không chấp nhận mua tiền đạo Llorente vào phút chót vì… quá giá.

Rất may cho Chelsea, Morata đã hòa nhập rất nhanh với CLB, khi ghi tới 6 bàn thắng sau 6 vòng đấu đầu tiên. Nhưng điều không may là Morata chấn thương. Điều đó đã để lại khoảng trống mênh mông cho CLB.

HLV Conte sẽ làm cách nào giúp Chelsea thoát khỏi đường cùng?
HLV Conte sẽ làm cách nào giúp Chelsea thoát khỏi đường cùng?

Để ý thấy, trong trận đấu với Man City, Chelsea đã thi đấu như gà mắc tóc kể từ khi Morata rời sân. HLV Conte đã không tung tiền đạo cuối cùng là Batshuayi vào sân, thay vào đó, ông sử dụng Willian. Kết quả, hàng công Chelsea vỡ vụn vì những cầu thủ ở tuyến trên không tìm được mối liên kết.

Chính thực tế ấy khiến nhiều người Chelsea cảm thấy lo lắng. Chỉ cần giành thêm một vài kết quả không tốt trong thời gian Morata chấn thương (trong đó có cuộc đối đầu với MU), coi như The Blues khó có thể cạnh tranh chức vô địch Premier League. Ở đấu trường Champions League, họ cũng chưa thể yên tâm dù giành chiến thắng ở 2 trận đầu tiên bởi AS Roma cũng như Atletico Madrid đều đáng sợ.

Tuy nhiên, ở thời điểm này, dù HLV Conte sử dụng cách nào cũng không ổn. Batshuayi hợp với vai trò dự bị hơn là kẻ gánh vác hàng công của Chelsea. Trong khi đó, nếu Conte sử dụng sơ đồ không tiền đạo (như trước Man City), họ gần như vô hại, nhất là trong bối cảnh Eden Hazard vẫn chưa thực sự “nóng máy”, Pedro đã có dấu hiệu sa sút, còn Willian chỉ như “công nhân”.

Việc quá phụ thuộc vào Morata đang khiến Chelsea thực sự bấp bênh. Có lẽ, tới bây giờ, những người Chelsea mới thấm thía nước cờ sai trong ngày cuối thị trường chuyển nhượng mùa Hè. Nhưng The Blues cần hơn 3 tháng nữa để có thể sửa sai.

Trước mắt, HLV Conte có khoảng 2 tuần (các ĐTQG tập trung) để tìm ra phương án tốt nhất với Chelsea lúc này. Trước mặt ông là chặng đường đầy giông bão…

H.Long