1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Mối tình Barcelona - David Villa: Bỏ thì thương, vương thì tội

(Dân trí) - Đó chính xác là tình cảnh của El Guaje tại Nou Camp lúc này khi bản thân anh nửa muốn đi, nửa muốn ở lại. Với Barcelona, vai trò của Villa giờ chỉ còn là kiếp dự bị chuyên nghiệp nhưng họ cũng khó bán ngay chân sút 31 tuổi ở mùa đông này.

Mùa giải đầu tiên của David Villa trong màu áo Barca đã diễn ra quá tuyệt vời khi “sát thủ” gốc Asturias có đến 23 lần “nổ súng” để góp công lớn đưa Los Blaugrana đăng quang ở Champions League lẫn La Liga. Tuy nhiên, chấn thương khủng khiếp dính phải trước Al Sadd ở FIFA Club World Cup 2011 đã khiến Villa phải rời xa sân cỏ đến nửa năm.

Những ngày tươi đẹp ở Nou Camp giờ chỉ còn là kỉ niệm với Villa

Những ngày tươi đẹp ở Nou Camp giờ chỉ còn là kỉ niệm với Villa

Khi trở lại, đẳng cấp và nhạy cảm săn bàn của cựu tiền đạo Valencia vẫn còn nguyên đó nhưng dĩ nhiên, thể lực và tốc độ của Villa đã suy giảm nhiều. Sau khi bỏ lỡ VCK Euro 2012, giờ đây ở Nou Camp, ngôi sao 31 tuổi chỉ thường được vào sân từ băng ghế dự bị hơn là đá chính.

Cộng thêm sự chật chội trên hàng công Barca khi mà Tito Vilanova đang sở hữu quá nhiều chân sút xuất sắc, cơ hội dành cho Villa ngày càng hạn hẹp. Ngoài một vị trí đương nhiên dành cho siêu sao Lionel Messi, Villa còn phải cạnh tranh với Alexis Sanchez, Pedro, Tello, Cesc Fabregas (thậm chí có lúc là cả Iniesta).

Trong khi đó, lại có hàng loạt “gã khổng lồ” từ bên ngoài nhìn vào bán đảo Iberia vì “thèm khát” sự phục vụ của Villa. Ở nước Anh, Arsenal, Liverpool, Tottenham đều sẵn sàng trải thảm đỏ mời cây săn bàn số một trong lịch sử ĐTQG Tây Ban Nha về thi đấu. Cả Chelsea cũng từng rất sốt sắng theo đuổi Villa và họ chỉ dừng cuộc đua này khi đã chắc chắn mua được Demba Ba.

Không chỉ các “đại gia” Premier League mà tại Serie A, Juventus cũng thể hiện sự quan tâm nghiêm túc tới tương lai của “số 7”. Vì lẽ đó, Villa chắc hẳn sẽ cảm thấy buồn lòng khi phải chấp nhận mãi kiếp dự bị hiện nay.

Với tình thế đó, chuyện Villa có ý ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, bản thân chân sút này lẫn Barca đều đang rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan” theo kiểu “bỏ thì thương mà vương thì tội”.

El Guaje

El Guaje
thực sự đang rơi vào thế khó trong việc quyết định tương lai của mình

Thật vậy, ở tuổi 31, cộng thêm tiền sử chấn thương của mình, sẽ là khá mạo hiểm nếu Villa phải đặt chân tới Premier League hay Serie A, những giải đấu từng “hủy hoại” không ít hảo thủ hàng đầu (như Ronaldo “béo”, Robin Van Persie, Pato…). Quan trọng hơn, lối chơi của Villa tỏ ra phù hợp nhất với Barcelona bởi anh đã quá quen cách đá tiki-taka bên cạnh những đồng đội tại La Furia Roja.

Về phần Barca, vai trò của cựu cầu thủ Valencia tại Nou Camp giờ đây đã nhạt nhòa đi nhiều và trong tay Vilanova đang có rất nhiều phương án thay thế vị trí Villa từng đảm nhận ngày trước. Dù vậy, BLĐ đội bóng xứ Catalan lại dùng dằng giữa việc nên bán hay giữ Villa.

Hợp đồng của tiền đạo 31 tuổi sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm, điều đó đồng nghĩa với việc nếu Villa kiên quyết tìm cách ra đi vào “phiên chợ hè” 2013, Barcelona sẽ thiệt hơn hẳn thay vì bán anh ngay “đông” này. Biết là vậy nhưng bán cầu thủ giữa mùa không phải là phương án hay khi những cuộc chia li đó có thể gây hậu quả xấu đến chặng đường khốc liệt còn lại bởi nếu các tiền đạo khác của Barca chấn thương, họ sẽ lâm vào thế bí trong việc tìm người thay thế.

Nguyễn Huy