1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Mối họa Italia” khiến người Anh có nguy cơ sạch bóng đại diện ở tứ kết

(Dân trí) - Arsenal thua tan tác Milan, Chelsea gục ngã dưới tay Napoli, Premier League đứng trước nguy cơ không còn đại diện ở tứ kết Champions League năm nay. Đây sẽ thực sự là thảm họa của bóng đá Anh, khi chu kỳ thành công của họ đang đi đến hồi kết.

 

Kể từ khi giải đấu này chuyển sang thể thức đấu vòng knock-out thay cho vòng bảng thứ hai, bóng đá Anh chưa khi nào thiếu đại diện ở tứ kết. Mùa giải 2003-04, Chelsea và Arsenal đụng nhau ở tứ kết giúp người Anh có đại diện góp mặt tại bán kết. Một năm sau, cả Chelsea lẫn Liverpool cùng tiến vào bán kết trước khi đụng nhau.
 
 
“Mối họa Italia” khiến người Anh có nguy cơ sạch bóng đại diện ở tứ kết - 1

Thành công như năm 2008 của nước Anh đã lùi vào dĩ vãng?

 

Đến mùa giải 2005-06, Arsenal là đại diện duy nhất của nước Anh ở tứ kết, nhưng họ đã xuất sắc góp mặt ở chung kết trước khi thua Barcelona. Năm 2006-07, 3 đại diện MU, Chelsea, Liverpool cũng nhau hiện diện ở vòng bán kết, dù người Anh không khỏi tiếc nuối khi Milan lên ngôi vô địch năm đó.

 

Trong mùa giải thăng hoa 2007-08, nước Anh cũng có 3 đại diện MU, Chelsea, Liverpool ở bán kết và họ có trận chung kết nội bộ MU-Chelsea ở Moscow. Năm sau, Premier League cũng có 3 đại diện ở bán kết là MU, Arsenal, Chelsea nhưng một lần nữa, nước Anh lại ôm hận khi Barcelona lên ngôi vô địch.

 

Champions League 2009-10 đánh dấu bước thụt lùi của nước Anh khi cả MU và Arsenal đều bị loại ở tứ kết, đó là năm đầu tiên kể từ khi giải đấu này có vòng 1/8, nước Anh không có đại diện ở nhóm 4 đội mạnh nhất. Còn ở mùa giải năm ngoái, họ có Tottenham, Chelsea, MU ở tứ kết, riêng MU còn tiến vào trận chung kết trước khi thua Barcelona.

 

Nếu tính ra từ năm 2004 đến nay, chỉ duy nhất 2 lần trận chung kết thiếu các đội bóng Anh, riêng năm 2008 còn là cuộc chiến nội bộ. Nhưng với những diễn biến năm nay, người Anh đứng trước nguy cơ không có đại diện ở vòng tứ kết Champions League, điều trái ngược hẳn với chuỗi thành công của họ những năm đầu thế kỷ 21.
 
 
“Mối họa Italia” khiến người Anh có nguy cơ sạch bóng đại diện ở tứ kết - 2

Arsenal gần như đã hết cơ hội lật ngược thế cờ trước AC Milan

 

MU được kỳ vọng nhất và rơi vào bảng đấu khá dễ dàng, nhưng sự sơ sảy đến vô duyên khiến họ gục ngã trước Basel và phải chơi ở Premier League. Man City còn có thể thông cảm bởi đây mới là lần đầu họ dự Champions League, lại rơi vào bảng tử thần (cùng Bayern, Napoli) và những gì họ thể hiện cũng đáng ghi nhận.

 

Khi Arsenal thiếu ổn định và Chelsea sa sút có mặt ở vòng knock-out, người Anh đã thực sự âu lo, khi họ phải giáp chiến những kình địch đến từ Italia. Còn nhớ cách đây 3 năm ở vòng knock-out, người Anh đã chiến thắng oanh liệt người Ý ở các trận vòng 1/8 khi MU loại Inter, Chelsea vượt qua Juventus còn Arsenal đánh gục AS Roma.

 

Nhưng năm nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi người Ý đã vùng lên mạnh mẽ. Arsenal khi không còn những ngôi sao hay nhất đã thua tan tác Milan 0-4 tại San Siro, cơ hội lật ngược thế cờ ở lượt về gần như là điều không tưởng. Bên cạnh tỷ số, sự bất lực và thua kém hoàn toàn về phong độ là yếu tố Arsenal gây thất vọng nhất.

 

Chelsea cũng thua Napoli 1-3 tại San Paolo và về lý thuyết, họ vẫn còn nhiều cơ hội để phục hận ở lượt về. Tuy nhiên, đặt niềm tin vào một The Blues sa sút, yếu bóng vía và quá nhiều bất ổn trong nội bộ như hiện nay thực sự là điều không ai nghĩ đến.
 
 
“Mối họa Italia” khiến người Anh có nguy cơ sạch bóng đại diện ở tứ kết - 3

Chelsea gục ngã đau đớn trước Napoli tại San Paolo

 

Cả nước Anh chờ đợi hai cuộc chiến tại Emirates và Stamford Bridge ở lượt về để hy vọng, hai đại diện còn sót lại của họ không gục ngã trước người Italia. Arsenal khó làm nên điều phi thường, mọi hy vọng còn chờ đợi vào Chelsea (dù rất khó khăn) để Premier League tránh được một năm thực sự thảm họa.

 

Bóng đá Anh đã phát triển mạnh mẽ giai đoạn đầu thế kỷ 21, giải đấu của họ vẫn được coi là hấp dẫn hàng đầu thế giới, thu hút được sự đầu tư của các ông chủ nước ngoài. Nhưng khi không được đầu tư bằng những khoản tiền khổng lồ, còn các CLB ngại thay máu, các đại diện Premier League không còn là “ngáo ộp” tại châu Âu.

 

Napoli và Milan thành công, bởi họ thay máu đội hình cùng phong cách. Barcelona cùng Real Madrid ngoài nền tảng hùng mạnh họ vẫn có những sự thay đổi khá tích cực về nhân sự. Liệu khi không còn đại diện nào ở tứ kết Champions League năm nay, người Anh có được sự thay đổi tích cực nào về quan điểm, để trở lại với hình ảnh hào hùng như giai đoạn 2005-2009?

 

Kim Anh