1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Milito rực sáng đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League

(Dân trí) - Bằng chiến thuật hợp lý của Mourinho và phong độ chói sáng của tiền đạo Milito với một cú đúp, Inter đã đánh bại Bayern Munich 2-0 đêm qua để trở thành tân vương giải đấu danh giá nhất châu lục, khép lại mùa giải đại thành công với cú “ăn 3” lịch sử.

Không có thế trận lấn lướt và thậm chí kém hơn đối thủ về khâu kiểm soát bóng nhưng Inter Milan lại cho thấy bản lĩnh cùng sự hiệu quả trong tấn công. Mặc cho Bayern tha hồ “vẽ vời” với Robben tài hoa, Inter thi đấu như một “võ sĩ” lì lợm, phòng thủ chắc chắn và hạ gục đối thủ bằng hai cú ra đòn chí mạng mang tên Milito ở mỗi hiệp (35’ và 70’).

 

Milito rực sáng đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League - 1

Inter lần đầu tiên "xưng vương" tại châu Âu kể từ năm 1965



Chiến tích này giúp Inter lần đầu tiên thống trị trên “đỉnh” châu Âu kể từ năm 1965 và là chiếc cúp C1 thứ 3 trong lịch sử đội bóng áo sọc Xanh-Đen thành Milan. Với cá nhân Jose Mourinho, ông trở thành nhà cầm quân thứ 3, sau Ernst Happel và Ottmar Hitzfeld có vinh dự vô địch cúp C1 với hai CLB khác nhau, trước đó là đăng quang cùng Porto năm 2004.

 

Rất có thể cũng giống như lần trước, “người đặc biệt” sẽ chia tay Inter trong vinh quang khi đang có tin đồn về việc Mourinho tới dẫn dắt Real Madrid ở mùa bóng tới. Dù sao, HLV người BĐN cũng đã có mùa giải quá đỗi thành công với Inter khi giành cả 3 danh hiệu quan trọng (Serie A, Champions League và Coppa Italia).

 

Trở lại sân Bernabeu đêm qua, Inter xuất phát theo sơ đồ 4-2-3-1 với Milito sắm vai trò tiền đạo mũi nhọn, hỗ trợ cho chân sút người Argentina ở phía sau là bộ 3 Eto’o - Sneijder - Pandev. Hậu vệ người Romania Chivu trấn giữ hành lang trái trong khi đội trưởng Zanetti được đẩy lên hàng tiền vệ cùng Cambiasso đảm nhận nhiệm vụ đánh chặn.

 

Milito rực sáng đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League - 2

Jose Mourinho giúp tham vọng chinh phục châu Âu của Inter trở thành hiện thực



Bên phía Bayern Munich, nhà vô địch nước Đức vẫn chơi với sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Trên hàng công là bộ đôi kết hợp khá ăn ý ở mùa này Muller - Olic. Do Ribery bị treo giò nên Hamit Altintop thay thế “gã mặt sẹo” ở cánh trái, hàng lang đối diện thuộc về Robben, niềm hy vọng số 1 của “Hùm xám”.

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều không có ý định “thăm dò” mà chơi đôi công tạo nên thế trận khá sôi nổi. Trong những phút đầu, Inter tỏ ra chủ động hơn nhờ khả năng cầm trịch tốt của Sneijder cũng như sự phối hợp của các cầu thủ tấn công.

 

Tuy có đôi chút bị lép vế nhưng Bayern vẫn bình tĩnh triển khai  thế trận chặt chẽ, bọc lót tốt để duy trì sự chắc chắn trước cầu môn Hans Joerg-Butt. Sau khi đã bắt nhịp trận đấu, “Hùm xám” dần tổ chức những pha tấn công khá sắc về phía cầu môn Inter, trong đó vẫn dựa chủ yếu vào các pha đi bóng lắt léo và tốc độ của Robben ở cánh phải.

 

Phút 9, ngôi sao người Hà Lan đi bóng dũng mãnh vượt qua sự truy cản của Chivu xuống sát đường biên ngang rồi tạt vào trong. Tiếc là pha băng vào đệm bóng của Olic đi chệch cột dọc.

 

Với lối chơi kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc sảo, Sneijder không chỉ nổi bật ở những pha kiến tạo mà còn khá nguy hiểm ở những tình huống cố định. Chính anh tạo nên cơ hội đáng kể đầu tiên của trận đấu với cú sút phạt trực tiếp ở phút 18, bóng khẽ chạm đầu Altintop nhưng thủ thành Hans Joerg-Butt vẫn kịp đẩy bóng ra. Ít phút sau, cựu tiền vệ Real Madrid tiếp tục có cơ hội tương tự nhưng vẫn chưa thắng được thủ thành Bayern.

 
Milito rực sáng đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League - 3

Các hậu vệ Bayern không thể ngăn cản Milito khai thông bế tắc

Hướng tấn công chủ yếu của Bayern vẫn dựa vào Robben bên cánh phải và cái chân trái rất dẻo của ngôi sao người Hà Lan thực sự khiến Chivu rất vất vả theo kèm. Trong pha khống chế bóng lúng túng ở phút 30, hậu vệ Romania để Robben cướp được và đành phải phạm lỗi, chịu bị phạt thẻ vàng từ trọng tài Howard Webb.

 

Dù thế trận ngang ngửa, Inter vẫn tỏ ra sắc sảo hơn trong tấn công và nhà ĐKVĐ Serie A đã khai thông bế tắc với pha phối hợp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả ở phút 35. Từ pha phát bóng của thủ môn Cesar, Milito đánh đầu chuyền bóng cho Sneijder rồi di chuyển xuống đón pha chọc khe thông minh từ “số 10”. Chân sút người Argentina sau đó bình tĩnh đánh bại thủ thành Hans Joerg-Butt với pha dứt điểm kỹ thuật và chính xác.

 

Bàn thua buộc “Hùm xám” phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và không tránh khỏi bị “hở sườn”, tạo điều kiện cho Inter tổ chức những pha phản công thần tốc. Phút 42, chút nữa lưới của Bayern đã phải rung lên lần thứ hai sau một tình huống như vậy. Lần này Milito đóng vai trò kiến tạo với pha căng ngang vào từ cánh trái nhưng cú dứt điểm của Sneijder chưa đủ hiểm hóc để hạ Hans Joerg-Butt.

 

Ngay vào đầu hiệp 2, Bayern đã có cơ hội thuận lợi để gỡ hòa sau pha phối hợp ăn ý ở trung lộ. Olic chuyền bóng để Mueller băng xuống dứt điểm nhưng cú sút trong tư thế hơi với của tiền đạo trẻ này không thắng được… chân của Julio Cesar.

 
Milito rực sáng đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League - 4

Robben vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Bayern nhưng nỗ lực của mình anh
không thể giúp "Hùm xám" có được cái kết ngọt ngào

 

Inter cũng ngay lập tức “đáp trả” với nỗ lực đi bóng của Milito bên góc trái. Tác giả bàn mở tỷ số dừng bóng điệu nghệ làm lỡ trớn hậu vệ Bayern rồi trả ngược lại cho Pandev dứt diểm kỹ thuật. May mắn cho Bayern là Hans Joerg-Butt đã có pha bay người cản phá xuất thần đẩy bóng đi vọt xà.

 

Lối chơi của Bayern trong hiệp hai đã trở nên hợp lý hơn khi không chỉ  sử dụng mỗi “bài” chuyền bóng cho Robben. Olic và Altintop đã cầm bóng nhiều hơn để “gây nhiễu” bên cánh trái khiến hàng phòng ngự Inter không khỏi bối rối.

 

HLV Van Gaal quyết định tung tiền đạo Klose vào sân (thay Altintop) để tăng cường sức tấn công của Bayern. Đội bóng xứ Bavaria tiếp tục nắm thế chủ động trong khi Inter buộc phải lui khá sâu về phần sân nhà để phòng thủ. Phút 65, Robben thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật từ cánh phải nhưng Cesar vẫn chơi rất tập trung bay người đẩy bóng.

 

Lo ngại Chivu có thể phải nhận thẻ vàng thứ hai khi liên tục phải đối mặt với Robben chơi lắt léo và đầy tinh quái, HLV Mourinho quyết định rút hậu vệ này ra sân và thay bằng Stankovic.

 
Milito rực sáng đưa Inter lên ngôi vô địch Champions League - 5

Pha ghi bàn ấn định kết cục trận đấu của Milito
 
 

Ngay sau tình huống thay người này, Inter đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Tận dụng việc Bayern mải mê dâng cao tấn công, Inter “trừng phạt” đối thủ bằng pha phản công sắc lẹm ở phút 70. Eto’o chuyền bóng xuống cho Milito chếch bên góc trái và sau những động tác kỹ thuật loại bỏ Van Buyten, tiền đạo này ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình với cú sửa bóng chính xác vào góc xa khung thành Hans Joerg-Butt.

 

“Người đặc biệt” tiếp tục đưa Muntari vào sân để tăng cường phòng ngự, bảo vệ lợi thế 2 bàn cách biệt. Bởi vậy, dù cầm bóng nhiều hơn hẳn nhưng Bayern không sao xuyên thủng được “bức tường” phòng ngự vững chắc mà đội bóng Italia dựng lên. Tỷ số 2-0 được duy trì cho tới khi trọng tài Howard Webb nổi hồi còi tan trận và Inter Milan chính thức trở thành nhà vô địch mới của Champions League.

 

Đội hình thi đấu:

 

Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Robben, Van Bommel, Schweinsteiger, Altintop (Klose 62'), Mueller, Olic (Gomez 74').

 

Inter Milan: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu (Stankovic 68'), Zanetti, Cambiasso, Eto'o, Sneijder, Pandev (Muntari 79'), Milito.

 

Mạnh Hải