Milan nhọc nhằn lê bước vào Tứ kết Italia Cup
(Dân trí) - Trước đối thủ nhỏ bé như Novara, những tưởng AC Milan sẽ làm “gỏi” đội bóng này. Nhưng sức mạnh tấn công nổi bật từ đầu mùa của Rossoneri đã không được thể hiện và phải sau 120 phút Milan mới giành được chiến thắng 2-1 để bước vào Tứ kết...
Allegri có thể biện minh cho chiến thắng thiếu thuyết phục này qua việc ông sử dụng vài cầu thủ dự bị. Nhưng chắc chắn đó là điều ngụy biện, bởi đội hình ra quân của Novara so với thất bại tại vòng 18 vừa qua trước Cesena cũng đã có tới 7 sự điều chỉnh nhân sự. Bên cạnh đó, Novara còn đang vật vã với cuộc đua trụ hạng, vì thế đội bóng này chẳng còn mấy “lòng dạ” để ý tới Italia Cup.
Milan phải tốn công, tốn sức như vậy chỉ bởi một nguyên nhân duy nhất, đó là sự vô duyên trong lối chơi. Dứt điểm thiếu sắc nét, phòng thủ sơ hở khiến Rossoneri phải căng sức để thi đấu tới 120 phút. Điều thú vị là sau trận đấu này 3 ngày, hai đội sẽ lại gặp nhau trong khuôn khổ vòng 19 Serie A, nhưng lần này trận đấu sẽ diễn ra trên sân của Novara. Nếu Milan không nhanh cải thiện lối chơi thì sẽ có nhiều điều để các tifosi của đội bóng sọc Đỏ - Đen phải lo lắng.
Novara cũng không tỏ ra thua kém đối thủ bằng các pha lên bóng phản công đáp trả, Pesce Simone khiến Marco Amelia phải trổ tài cứu thua cho đội nhà ít lâu sau đó. Bên phía đội chủ nhà, tiền đạo trẻ El Shaarawy thi đấu rất năng nổ, dường như anh muốn chứng minh tài năng trong lần hiếm hoi được Allegri trao cơ hội như ở trận đấu này. Và anh đã có phần thưởng xứng đáng với bàn thắng ở phút 24, Milan dẫn trước 1-0.
Khi hiệp 2 trôi qua được hơn 10 phút, Allegri sốt ruột với tỷ số mong manh, ông tung Pato vào sân thay cho lão tướng Inzaghi (58’), những tưởng sức trẻ sẽ giúp Milan thăng hoa nhưng trận đấu lại không diễn ra như vậy. Các cầu thủ Milan vẫn tỏ ra yếu trong khâu dứt điểm. Hoang phí cơ hội đội chủ sân San Siro đã phải trả giá, phút 88, Novara đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1 đầy bất ngờ.
Cú sút phạt từ khoảng cách 40 m hơi chếch bên trái cầu môn của Milan, bóng đi không căng, sệt và xuyên qua một “rừng chân” cầu thủ hai đội nhắm thẳng vào góc xa khung thành. Amelia có phần bất ngờ khi trái bóng đi qua rất đông cầu thủ mà không chạm vào ai, một phần anh bị khuất tầm nhìn nên đổ người hơi chậm và cản phá "có cũng như không". Một bàn thua có phần lỗi lớn của hàng thủ Milan.
Hòa 1-1 sau 90 phút hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ để phân định thắng thua. Milan đã rất nỗ lực và may mắn cho họ, phút 100 Robinho có cú lốp bóng khá điệu nghệ vượt qua đầu hàng thủ Novara để cho Pato băng xuống. Tiền đạo người Brazil tiếp tục thể hiện một cú tâng bóng nữa để vượt qua sự truy cản của thủ thành Fontana và ghi bàn đưa Milan dẫn 2-1. Có bàn thắng nhưng Milan vẫn phải tiếp tục “hành xác” thêm 20 phút nữa mới giành quyền vào tứ kết.
Đội hình thi đấu
Milan: Amelia; Bonera, Nesta, Mexes, Antonini (Abate 91); Merkel, Ambrosini, Nocerino; Emanuelson (Robinho 82); Inzaghi (Pato 58), El Shaarawy
Vĩ Giang