Milan bị loại và nỗi buồn Serie A tại Champions League
(Dân trí) - Nếu như sau vòng đấu bảng, người Italia tự hào rằng họ có đến 3 đại diện ở vòng đấu knock-out, nhưng rồi đến sau vòng tứ kết, lại chẳng còn đại diện nào đến từ đất nước hình chiếc ủng, tiếp nối cho một mùa giải buồn của Italia tại Champions League…
Trên thực tế với cách tính điểm của UEFA để xét suất tham dự cho các đội để tham dự Champions Legue thì từ mùa giải sang năm Serie A cũng sẽ chỉ còn 3 suất chứ không phải 4 như hiện nay. Và như thế Serie A đã có cả một quãng trượt dài. Người Italia hiểu điều đó, họ chấp nhận một thực tế rằng sau scandal Calciopoli năm 2006, nền bóng đá nơi đây bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đi.
Có thể về mặt riêng lẻ từng CLB, các đại diện từ Serie A vẫn gây được tiếng vang như các cúp vô địch của Milan 2006/07 hay của Inter 2009/10. Nhưng nếu xét tổng quan tất cả các đội thì lại rất buồn. Ngoài 2 mùa giải mà bộ đôi thành Milan giành cúp thì từ năm 2006 đến nay, không có một đại diện nào đến từ đất nước hình chiếc ủng góp mặt tại bán kết Champions League.
Ở thời điểm đó, rất nhiều những nhận định đã tin tưởng vào sự hồi sinh của giải đấu từng khiến bao nhiêu người say đắm. Nhưng rốt cuộc, chỉ đến sau vòng tứ kết, Serie A chẳng còn đại diện nào. Trong khi đó các đối thủ của họ, đến sa sút như các đội bóng của Anh cũng vẫn có 1 đại diện ở bán kết.
Dẫu sao với sự có mặt của Chelsea, hi vọng của người hâm mộ của xứ sương mù vẫn còn bùng cháy chứ không tắt lịm như từ Italia. Giờ đây người Italia suy nghĩ rất nhiều để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi vì sao với lực lượng đông đảo nhất tại vòng knock-out, nhưng chỉ sau 2 vòng đấu mà cả 3 đại diện của họ đều bị rơi rụng hết.
Trước đó Inter trên đà sa sút và họ kém may mắn trong trận đấu với Marseille. Napoli cũng “đen đủi” ở trận lượt về gặp Chelsea, dù trận lượt đi họ đã thắng tới 3-1… tuy nhiên dù biện minh thế nào cũng chỉ để tự an ủi, để nguôi ngoai nỗi đau, hay để những giọt nước mắt thôi rơi vì quá đau đớn.
Có một thực tế không thể chối bỏ được rằng các đại diện của Serie A đang tỏ ra kém các đại diện ưu tú đến các nền bóng đá khác như TBN, Anh hay Đức. Ngoại trừ việc Milan bị loại để lại chút xôn xao cho người hâm mộ (nhưng cũng không thể nói họ xứng đáng đi tiếp hơn Barcelona), còn Napoli hay Inter đều tỏ ra thua kém trước các đối thủ và việc họ bị loại là kết quả tất yếu.
Giờ đây lại thêm một mùa giải nữa trôi qua, người Italia lặng nhìn các đội bóng khác thi đấu tại bán kết trong nỗi buồn khôn xiết về các đội bóng thân yêu của họ. Mùa giải sang năm sẽ tròn 10 năm kể từ vòng bán kết gần nhất Serie A vinh dự có mặt 3 đội (từ đó đến nay nhiều nhất là 1 đội). Vậy thì hi vọng sẽ được đặt vào mùa giải tới, một mùa giải mới đem theo niềm tin về hy vọng về sự trỗi dậy trở lại của Serie A tại Champions League.
Nhưng lý trí mà xét, liệu hy vọng ấy có là viển vông, khi giờ đây bao nhiêu đồng tiền đầu tư đều được đổ mạnh mẽ vào các nền bóng đá như Anh, Tây Ban Nha và kể cả Pháp. Trong khi Serie A vẫn loay hoay với những khó khăn về tài chính, và cũng lâu lắm rồi họ chẳng có bản hợp đồng bom tấn nào đến mà chỉ thấy bán đi. Và nếu còn tiếp tục như thế, có lẽ Serie A sẽ còn buồn dài dài.
Vĩ Giang