1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Mỉa mai trọng tài Cakir, Rio Ferdinand đối diện với án phạt từ UEFA

(Dân trí) - Rio Ferdinand có thể phải đối mặt với án phạt của UEFA vì hành động vỗ tay mỉa mai trọng tài Cuneyt Cakir ở cuối trận thua của Manchester United trước Real Madrid diễn ra tại Old Trafford đêm qua...

Sau khi trận đấu giữa MU và Real Madrid kết thúc, các cầu thủ MU đã vây lấy trọng tài, Rio Ferdiand đã vỗ tay trước mặt vị trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ và vỗ tay đầy mỉa mai. Hành động này nếu được báo cáo lại rất có thể trung vệ của MU sẽ phải đối diện với án phạt. Tuy nhiên UEFA sẽ phải chờ xem liệu trọng tài Cakir có đưa sự cố trên vào trong báo cáo sau trận đấu hay không, trước khi đưa ra bất kì quyết định nào.
 
Rio Ferdinand đối diện với án phạt từ UEFA sau hành vi lăng mạ trọng tài

Rio Ferdinand đối diện với án phạt từ UEFA sau hành vi lăng mạ trọng tài
 

Và thời gian để nộp báo cáo trên là trong vòng 48 tiếng sau khi trận đấu kết thúc. Lý do khiến Ferdinand thể hiện hành động này là do trước đó Cakir đã đuổi  tiền vệ cánh Nani ra khỏi sân bằng một thẻ đỏ ở phút thứ 59 vì lỗi cao chân của Nani với Alvaro Arbeloa, một quyết định mà theo nhiều người là quá nặng tay. Quyết định của Cakir đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu và khiến MU nhận thất bại cay đắng.

 

Nhận định về trận đấu này, các cựu cầu thủ của MU cũng có những quan điểm rất trái ngược nhau. Roy Keane, từng là đội trưởng đội MU nhận định quyết định đó là đúng: He said: "I think the referee has actually made the right call. Everyone's upset about it and it's slightly unlucky, but it's dangerous play. Whether he meant it or not is irrelevant. It's dangerous play – it's a red card. “Tôi nghĩ trọng tài đã thực sự có một quyết định chính xác. Mọi người có thể cảm thấy buồn và thất vọng và đó cũng là điều hơi kém may mắn, nhưng hành động vào bóng như vậy là nguy hiểm cho dù đó là tình huống cố ý hay không. Và đã vào bóng nguy hiểm thì cần phải có thẻ đỏ”.

 

Anh cũng nói thêm: “Cầu thủ phải nhận thức được sự có mặt của các cầu thủ khác trên sân. Và tôi nghĩ trọng tài đã không tự ra quyết định mà dựa trên các quyết định của trợ lý, ông đã chờ một vài phút trong khi cầu thủ được điều trị và tôi nghĩ ông ấy đã có quyết định hoàn toàn chuẩn xác”.

 

Tuy nhiên Gary Neville, cũng là một cựu đội trưởng của MU thì lại bị sốc bởi quyết định của trọng tài “Tôi đã từng tới Old Trafford từ khi lên 5 tuổi và chưa từng thấy sự hoài nghi thể hiện bao trùm trên sân đấu như quyết định tối qua. Nani đã chỉ cố gắng kiểm soát một đường chuyền bổng và thẻ đỏ là hoàn toàn không xứng đáng. Trận đấu đã bị thay đổi toàn cục và các cổ động viên chỉ biết mở to miệng và hoàn toàn bị sốc”.

 

Neville cũng đặt câu hỏi tại sao thủ môn của thủ môn Diego López của Real không bị đuổi ra khỏi sân trong một tình huống cao chân với Nemanja Vidic. “Thủ môn Madrid cũng có một tình huống tương tự với Vidic. Nhưng dù sao tình huống đó sẽ không phải là lần đầu tiên mà cũng chẳng phải lần cuối cùng, chỉ có điều nó đã phá hỏng một trận đấu hấp dẫn”.
 

Giang Hạ

Theo Guardian